Ám ảnh vẫn còn đây

Hưởng ứng 'Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT' năm 2018 (18-11) với thông điệp 'Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại',

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính thăm, sẻ chia với gia đình có người bị TNGT.

Chúng tôi trở lại Lương Điền (xã Hải Sơn, H.Hải Lăng) sau 100 ngày xảy ra vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam (30-7-2018) khiến xe chở đoàn từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử nạn (trong đó có chú rể và 11 người thân thuộc thôn Lương Điền) và 4 người bị thương nặng. Thôn Lương Điền cũng trở nên vắng lặng, con đường, bờ tre cứ hun hút, trầm buồn. Mới rẽ vào ngõ nhà chị Nguyễn Thị Kim Oanh (1977), là một trong những nạn nhân bị thương nặng được đưa ra Đà Nẵng cứu chữa và thoát nguy kịch tính mạng, chúng tôi đã nghe tiếng kinh cầu vọng ra từ bàn thờ nghi ngút khói nhang. Chồng chị Oanh là anh Đặng Xuân Phóng (1976) thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ TNGT ấy. Nhắc đến chuyện đau lòng, người phụ nữ góa bụa lại lăn dài nước mắt trong nỗi nhớ thương người bạn đời luôn hết mực thương yêu vợ con, là trụ cột vững vàng mà gần 20 năm qua mẹ con chị luôn thấy ấm áp, hạnh phúc. Càng nhớ lại càng khiến chị buốt dại tâm can khi anh đã rời xa mẹ con chị vĩnh viễn, để lại khoảng trống mênh mông tháng ngày phía trước. Gần 50 ngày sau vụ tai nạn, chị Oanh mới dần hồi phục rời Đà Nẵng trở về. Con trai chị là Đặng Xuân Tiến (3 tuổi), nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ TNGT cũng đã được các y bác sĩ tại Đà Nẵng nỗ lực cấp cứu, chữa trị, giành lại mạng sống cũng đã kịp trở về nhà. "Mẹ con tôi vô cùng biết ơn khi nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến sẻ chia tinh thần với gia đình, hỗ trợ vật chất nhằm sớm ổn định cuộc sống. Hiện cháu đã đi học mẫu giáo trở lại", chị Oanh nghẹn ngào.

Còn nhớ sau khi xảy ra tai nạn, tình trạng chị Oanh không rõ sống chết, con nguy kịch, cả Lương Điền lại lo tang gia cho 12 nạn nhân thiệt mạng có chồng chị, hàng ngàn người từ khắp nơi đã đến thôn nhỏ chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Tại Đà Nẵng, mẹ con chị Oanh cùng 2 nạn nhân khác cũng nhận được tình thương, sự quan tâm của nhiều người. Đến thời điểm này, cánh tay phải chi chít vết sẹo mổ của chị Oanh vẫn chưa thể cầm nắm được đũa, thìa. Chấn thương vùng đầu cũng khiến chị đau nhức liên miên. Mấy tháng qua, vợ của anh trai chị Oanh ở xã Hải Trường (H.Hải Lăng) phải vào chăm sóc, giúp đỡ mẹ con chị. Trong ngôi nhà bé nhỏ ấy, bố chồng chị Oanh tuổi cao ngày đêm nhớ con, đặt giường gần ban thờ để túc trực nhang khói. Riêng đứa con trai đầu chị Oanh, quyết định gác lại nộp hồ sơ thi Đại học để ở nhà lo cho mẹ và các em. Trong suốt cuộc chuyện trò, chị Oanh dường như chỉ còn lại sự cam chịu và nỗi thương đau tràn lấp đôi mắt ngấn lệ khi tương lai vẫn mông lung...

Chị Oanh với cánh tay gãy dập nhiều đoạn trong vụ TNGT.

Năm 2018, Quảng Trị cũng đã xảy ra một vụ TNGT thảm khốc mà nhắc đến ai cũng xé lòng khi 4 nạn nhân tử vong đều chưa thành niên, lớn nhất mới 16 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. "Làm răng mà nguôi ngoai được, cứ ngang qua đoạn đường nớ là như thấy mất mát vây lấy. Nỗi đau ni chính là bài học chung cho mọi người", anh Hồ Văn Nghi, xã Húc Nghì, H.Đakrông ngậm ngùi khi nói về những đứa con của thôn 37 xã Húc Nghì đã vĩnh viễn bỏ lại tuổi thơ vào đêm 21 - 4 - 2018. Hình ảnh vụ tai nạn lúc ấy là một cảnh tượng ám ảnh mãi những người chứng kiến. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, 1 trong 4 nạn nhân đã điều khiển chiếc Exciter chở 3 bạn còn lại đi từ hướng Đakrông vào, đến km37 thì đâm mạnh vào xe tải đang đỗ bên phải đường, theo chiều ngược lại. Tất cả các nạn nhân không ai đội MBH. Vụ tai nạn thảm khốc khiến cả vùng rẻo cao khóc nghẹn, day dứt. Nạn nhân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô, lại chở quá số người quy định, không đi đúng làn đường...nhiều lý do lần lượt được xới lên, để rút thành bài học và mong ngăn chặn những điều tương tự.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198249_am-anh-van-con-day.aspx