Ấm áp 'Đêm hội Trăng Rằm' biên giới Ia Pnôn

Cơn mưa cuối mùa ở vùng đất Tây Nguyên làm nhà sinh hoạt văn hóa xã Ia Pnôn dềnh nước, nhưng vẫn không ngăn được sự háo hức, niềm phấn khởi của gần 500 em nhỏ từ các thôn làng trong xã kéo về đây chung vui 'Đêm hội Trăng Rằm'. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đây quả là một sự kiện tập trung đông người rất hiếm gặp. Và điều quan trọng hơn, đó là qua hoạt động đầy ý nghĩa này, những chủ nhân vùng biên giới cảm nhận sâu sắc sự quan tâm chăm lo của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với thế hệ tương lai của đất nước...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Pnôn vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi tại Nhà văn hóa xã. Ảnh: Cẩm Xuyên

Có thể nói, mùa Trung thu năm nay rất đặc biệt và đến sớm mọi năm đối với trẻ em vùng biên giới Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đặc biệt ở chỗ đã lâu lắm rồi, những đứa trẻ làng Bua, làng Ba, làng Chan... mới có một “cái Tết Trăng Rằm” đúng nghĩa khi được các cô chú, anh chị từ Nhà Văn hóa thanh, thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Huyện đoàn Đức Cơ xuống phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn BP Ia Pnôn tổ chức một đêm Trung thu ấm áp và đầy tính nhân văn.

Tại đây, qua các tiết mục văn nghệ, trống hội múa lân, hoạt kịch..., những chủ nhân tương lai của vùng biên giới Ia Pnôn tha hồ được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích “Chú Cuội, chị Hằng”, được thưởng thức làn điệu dân ca dân tộc Jrai mạnh mẽ, âm vang giữa đại ngàn, được “phá cỗ” Trung thu tràn ngập trong tiếng cười, tiếng hát để thấy yêu quê hương, đất nước mình đẹp biết bao.

Trước giờ khai hội, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến tạo nên những nét âu lo trên gương mặt của các nhà tổ chức. Tuy nhiên, đối với các chủ nhân vùng biên giới, dường như đã dự cảm được tình huống ngoài mong muốn này nên tất cả đều tỏ ra hết sức bình thản. Đại úy Vũ Đình Truyền, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Ia Pnôn vui vẻ cho chúng tôi biết: “Mưa dầm mùa này ở Tây Nguyên là chuyện bình thường, không lo ngại mấy. Chỉ tội các cháu ở những làng xa, hơi vất vả một chút, nhưng không sao cả. Chúng tôi đã chuẩn bị cho đêm hội này cả tháng nay rồi, địa điểm tổ chức tại nhà sinh hoạt văn hóa của xã, nên chắc chắn sẽ có một đêm Trung thu thật ấm áp cho các cháu...”.

Theo chia sẻ của Đại úy Vũ Đình Truyền thì đây là hoạt động mang tính thường xuyên. Hằng năm, cùng với Đoàn thanh niên địa phương, Đồn BP Ia Pnôn đều tổ chức các hoạt động vui chơi Trung thu cho trẻ em ở các làng. Năm nay, được sự “tiếp sức” của Nhà Văn hóa thanh, thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Huyện đoàn Đức Cơ nên đêm hội được tổ chức có quy mô lớn hơn. Ngay sau đêm hội này, Đồn BP Ia Pnôn và Đoàn thanh niên xã Ia Pnôn tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ cho các làng tổ chức Tết Trung thu tại cộng đồng để mọi trẻ em đều được thụ hưởng niềm vui Đêm hội trăng rằm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để tổ chức một đêm vui chơi đầy ý nghĩa như thế này ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới không phải là chuyện đơn giản, nhất là kinh phí tổ chức. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và đồn BP, các chú ở Đội công tác địa bàn và anh chị Đoàn thanh niên xã phải đi vận động tài trợ từ các “mạnh thường quân” và các hộ dân có điều kiện trong xã. Năm nào “kêu gọi” được nhiều thì bánh kẹo, lồng đèn cho các cháu sẽ nhiều hơn, đẹp hơn, bền hơn, còn ngược lại thì phải dùng loại rẻ tiền, miễn là tạo được niềm vui cho con trẻ biên giới bằng những tiếng cười. Khi “có thực” rồi, lại lo đến chuyện tập trung các cháu đến điểm vui chơi càng đông càng tốt.

Để bảo đảm việc này, cán bộ, chiến sĩ BP và anh chị em Đoàn thanh niên xã phải đi “gõ cửa” từng nhà để thông báo, cũng như trực tiếp làm MC dẫn chương trình cho các cháu vui chơi. Làng nào có điều kiện thì loa, mic đầy đủ, còn không thì “nói bo”, hụt hết cả hơi... Rất mộc mạc mà tràn đầy niềm vui. Và, như một lẽ tự nhiên, mỗi mùa Trung thu đi qua là để lại những hình ảnh đẹp của tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trên biên giới.

Chị Rơ Lan H’Ngon, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn tâm sự: “Vai trò của đồn Biên phòng đã được khẳng định từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân trên tất cả mọi mặt trận. Trẻ em vùng biên giới vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi nên rất cần được chăm lo dù chỉ là đêm Trung thu ngắn ngủi, nhưng đầy ắp tình người...”.

Trở lại với đêm “Vui hội Trăng Rằm”, Tết Trung thu năm 2017 của xã Ia Pnôn. Sau các tiết mục văn nghệ, phá cỗ trung thu chia phát bánh kẹo, lồng đèn cho các cháu, Ban tổ chức đã tặng 160 suất quà cho các làng (riêng Đồn BP Ia Pnôn tặng mỗi làng 500 ngàn đồng để tổ chức Tết Trung thu tại cộng đồng).

Phát biểu tại đêm hội, ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ nhấn mạnh: “Lãnh đạo huyện Đức Cơ luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Đối với hoạt động đón Tết Trung thu, chúng tôi chỉ đạo các địa phương bằng mọi cách phải tổ chức ngày hội cho các cháu đầy đủ nhất, ấm áp nhất, góp phần động viên các cháu thi đua học giỏi, chăm ngoan, làm nhiều việc tốt cho bản thân, gia đình và quê hương mình. Chúng tôi cũng đặc biệt ghi nhận những đóng góp tích cực của Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương cũng như Đồn BP Ia Pnôn đã nỗ lực, khắc phục khó khăn tổ chức nên những hoạt động vui chơi rất nhiều ý nghĩa như thế này...”.

Đêm “Vui hội Trăng Rằm” Tết Trung thu năm 2017 của xã Ia Pnôn kết thúc trong cơn mưa tầm tã, nhưng tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ vùng biên giới vẫn cứ râm ran tựa như một lời hẹn những trung thu tới sẽ đầy đủ hơn, ấm áp hơn.

Cẩm Xuyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/am-ap-dem-hoi-trang-ram-bien-gioi-ia-pnon/