Ấm áp những ngôi nhà chữ thập đỏ

'An cư, lạc nghiệp' là niềm mơ ước của tất cả mọi người nhưng đối với không ít hoàn cảnh khó khăn, thực hiện được điều này không đơn giản. Chung tay góp sức mang lại mái ấm cho những hoàn cảnh ấy, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có nhiều việc làm thiết thực. Những ngôi nhà CTĐ ra đời đã góp phần tô thắm truyền thống 'tương thân, tương ái', 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc.

Hiện thực ước mơ nhà ở

Hơn 20 năm sống trên quê hương Bình Phước, bà Nguyễn Thị Vui ở xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài không ngừng mơ ước về một ngôi nhà ổn định. Bởi từ ngày có mặt ở tỉnh Bình Phước cho đến khi nhận được sự hỗ trợ của Hội CTĐ thành phố, bà phải sống trong những căn nhà tạm. Tích cóp nhiều năm, bà Vui có đất nhưng chưa có điều kiện xây nhà.

Năm 2019, từ sự hỗ trợ của Hội CTĐ thành phố Đồng Xoài, bà Vui đã xây được căn nhà để ở. Căn nhà cấp 4 tuy đơn sơ, chưa tô quét hoàn chỉnh nhưng với bà đó là cả một gia tài. Mỗi ngày đi làm về, bà lại lau dọn, vì thế căn nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi lần nhìn căn nhà, bà luôn cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, nhất là Hội CTĐ thành phố đã giúp bà có nơi để an cư, lạc nghiệp. Bà Vui phấn khởi chia sẻ: Có thể nhà mình không to, không đẹp, nhưng đó là tình cảm của mọi người, đặc biệt là của Hội CTĐ dành tặng. Có nhà rồi, giờ tôi yên tâm đi làm, kiếm tiền mua thêm đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.

Cuối năm 2022, niềm vui đến với gia đình anh Nguyễn Viết Ngọc ở phường Tân Xuân khi được trao tặng căn nhà CTĐ giúp có chốn an cư, lạc nghiệp

Gọi là ngôi nhà hạnh phúc, bởi trên 70 tuổi và hơn 20 năm sống tại Bình Phước, gia đình ông Đinh Văn Bộ và bà Lê Thị Huệ ở ấp 4, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài mới có nơi ở để ổn định tuổi già. Trong căn nhà tương đối khang trang, ấm áp, nhớ lại quãng thời gian đã qua, ông bà rất xúc động. Bà Huệ kể: Hồi đó, tôi mua lại cái bếp của nhà người ta, mối mọt đục khoét khắp nơi. Tôi vẫn nghĩ rằng, mình sẽ sống như thế cho đến hết đời. Nhưng may mắn, gia đình tôi được các cấp, hội, đoàn thể hỗ trợ căn nhà này.

Năm 2021, căn nhà cấp 4 với diện tích gần 100m2 được bàn giao cho ông bà. Ngoài ra, ông bà còn được cấp 1 con bò để ổn định cuộc sống. Có nhà, có mô hình kinh tế, ông bà vui với tuổi xế chiều. Trồng rau, nuôi bò, cuộc sống của ông bà nay đã vơi bớt khó khăn. Tuổi già vì thế cũng đỡ nhọc nhằn, niềm hạnh phúc đã mỉm cười với ông Bộ, bà Huệ.

Nhân lên những ngôi nhà

Với mục đích không để người dân hoàn cảnh khó khăn phải ở trong những căn nhà tạm, dột nát, mất an toàn, Hội CTĐ thành phố Đồng Xoài đã tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, kết hợp các nguồn vận động khác để tu sửa, xây mới nhà cho người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thời gian qua, đã có rất nhiều căn nhà CTĐ mọc lên, mỗi căn trị giá ít nhất 80 triệu đồng đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

An cư thì mới lạc nghiệp, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động mạnh thường quân để xây dựng nhiều hơn những căn nhà như thế. Một căn nhà ổn định sẽ là động lực tiếp sức người khó vươn lên và thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Ông NGUYỄN THỌ ĐẢM, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Xoài

Chỉ tính trong năm 2022, Hội CTĐ thành phố Đồng Xoài đã vận động, xây dựng và trao tặng 7 căn nhà CTĐ. Mỗi căn nhà là sự kết hợp giữa tấm lòng của mạnh thường quân, các cấp hội CTĐ và của chính các gia đình đóng góp… Những căn nhà CTĐ vừa giúp người khó có chốn an cư, vừa là nguồn động viên to lớn để họ vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Đó cũng thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng dành cho những người kém may mắn.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144322/am-ap-nhung-ngoi-nha-chu-thap-do