Ấm áp tình thương yêu của cộng đồng

Tết Trung thu ở Việt Nam là truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu và là nỗi mong chờ của trẻ em mỗi dịp thu về. Vậy nhưng, với trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, mấy năm gần đây, thông qua các tổ chức, các đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, nhiều em mới biết đến bánh nướng, bánh dẻo, biết thế nào là Tết Trung thu.

Năm 2010, cùng với các bạn của mình, anh Nguyễn Lê Nguyên (công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã lên tận xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức trung thu cho các em ở thôn Lũng Cẩm. Tất cả bánh kẹo, đồ trang trí cho đêm Trung thu đều được anh Nguyên chuẩn bị từ Hà Nội và chở xe máy lên. Một đêm hội Trung thu có bánh kẹo, có đèn ông sao, có sự chia sẻ của những chàng trai, cô gái từ Thủ đô, đã mang lại cho các em bé và đồng bào người Mông ở Lũng Cẩm nhiều bất ngờ thú vị. Hỏi chuyện mới hay, đây cũng là đầu tiên các em ở thôn Lũng Cẩm biết đến phá cỗ Tết Trung thu.

Những năm sau đó, anh Nguyễn Lê Nguyên và các bạn còn có thêm nhiều lần vượt núi, tổ chức Tết Trung thu tại các bản xa xôi thuộc huyện Bát Xát, Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai). Lần tổ chức sau luôn được anh Nguyên chuẩn bị quy mô hơn lần trước, ngoài bánh kẹo, còn có đèn ông sao, mặt nạ, đầu lân, thậm chí còn có thêm áo ấm, dép ủng…

“Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui pha chút tò mò, háo hức của những em bé người dân tộc thiểu số, chúng tôi vui lắm. Rất nhiều người bạn, cứ mỗi dịp Trung thu đến lại nhắn hỏi để được đóng góp, được đồng hành tổ chức Trung thu cho các em bé vùng cao” – anh Nguyên xúc động chia sẻ.

Giống như anh Nguyên, mấy năm trở lại đây, rất nhiều nhóm thiện nguyện, nhóm phượt, các nhóm hoạt động xã hội đã kết nối với chính quyền địa phương, tìm đến các bản vùng cao để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Đặc biệt, với những địa phương có nhiều thắng cảnh du lịch, như: Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang)… cứ mỗi dịp thu sang, nhiều đoàn khách du lịch lại tìm đến, vừa để tham quan, vừa kết hợp mang quà cho trẻ em phá cỗ. Tết Trung thu tại nhiều bản vùng cao, nhờ đó thêm rộn ràng, ấm áp…

Các em bé bản Chống Chua, xã Tà Xì Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vui đùa với những món quà trung thu do đoàn thiện nguyện trao tặng

Thực tế, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mỗi dịp Trung thu, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tại hầu hết các địa phương trên cả nước đều cùng chung tay chăm lo tết cho các em. Nhất là trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em không chỉ được vui chơi, được nhận quà tặng mà còn được sống trong không khí vui vẻ “trông trăng, phá cỗ” cùng bạn bè và bà con chòm xóm. Tuy nhiên, với kinh phí và nhân lực có hạn, các chương trình Tết Trung thu quy mô thường vẫn chỉ tổ chức gói gọn trên địa bàn phường, xã, huyện mà ít tới được các thôn bản xa xôi, giao thông cách trở.

Chính vì vậy, khi có sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu vùng cao, nhiệt huyết với công tác xã hội… trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã bắt đầu có Tết Trung thu. Cho dù Tết Trung thu được tổ chức giản dị ở nhà văn hóa thôn, trong sân điểm trường, hay giữa bãi cỏ ngập tràn ánh trăng, thì với những đứa trẻ, Trung Thu vẫn thật vui, thật đẹp bởi các em được yêu thương, được quan tâm, săn sóc. Và trong những năm tháng tuổi thơ còn nhiều thiếu thốn của những em bé này, Tết Trung thu vì thế đã trở thành ký ức khó quên…

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/am-ap-tinh-thuong-yeu-cua-cong-dong-109016.html