Ấm lòng bếp lửa mùa COVID nấu hàng nghìn bữa ăn đến khu cách ly

Suốt cả ngày, nhiều con người cặm cụi chuẩn bị mấy nghìn phần cơm để gửi đến các cư dân đang chịu cảnh cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố.

Suốt nhiều ngày qua, bếp thiện nguyện Mãn Tự (tọa lạc ở số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) là địa chỉ san sẻ yêu thương của rất nhiều người dân khắp mọi miền đất nước.

Nơi đây hiện đang thực hiện nấu từ 4.000 đến 5.000 phần cơm chay mỗi ngày nhằm chia sẻ với những địa phương, khu vực trên địa bàn TPHCM đang thực hiện cách ly hoặc phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dù Sài Gòn đang "bị thương", nhưng Sài Gòn vẫn rất dễ thương khi có sự chung tay góp sức của bà con tứ xứ.

Từ 7 giờ sáng, các tình nguyện viên tập trung tại "đại bản doanh" để bắt đầu công việc. Mỗi người mỗi việc để cùng "thổi lửa" góp thành hàng ngàn phần cơm nghĩa tình gửi tặng bà con nơi phong tỏa, cách ly

Từ 7 giờ sáng, các tình nguyện viên tập trung tại "đại bản doanh" để bắt đầu công việc. Mỗi người mỗi việc để cùng "thổi lửa" góp thành hàng ngàn phần cơm nghĩa tình gửi tặng bà con nơi phong tỏa, cách ly

Sau bước sơ chế bên ngoài và nấu nướng trong bếp, các tình nguyện viên lần lượt sắp xếp, đóng hộp từng phần ăn một cách tươm tất, kỹ lưỡng

Nhiều bạn trẻ biết đến bếp ăn thiện nguyện này nên cũng tranh thủ thời gian đến phụ việc

Có người thân tham gia hỗ trợ công việc ở đây, cô bé tên Như này cũng hăng hái tham gia nhiều phần việc vừa sức. Như có thể cắt gọt rau củ, đóng bịch thức ăn... gọn gàng không thua kém các anh chị, cô bác

Sau khi hỗ trợ chuẩn bị các phần cơm xong xuôi, các tình nguyện viên phân phối số cơm theo số lượng đã đặt đến từng khu vực khác nhau

Ngoài phân phối, chuyển phát đến các khu phong tỏa, cách ly, bếp ăn Mãn Tự cũng đặt bàn phát cơm cho người dân ngay tại chỗ

Những hoàn cảnh đặc biệt còn được tặng thêm rau củ, khẩu trang để phần nào trang trải cuộc sống

Nhiều Mạnh Thường Quân mang gạo đường, mắm muối, dầu ăn... đến bổ sung cho khu bếp thiện nguyện này

Chị Đỗ Thị Ngọc Phượng (39 tuổi, quê Sóc Trăng, chủ nhà hàng chay Mãn Tự) cho biết, dù thời gian này mọi người đều rất vất vả, nhưng ai nấy đều nỗ lực để giúp đỡ phần nào cuộc sống bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Diễn ra được hơn một tháng, bếp vẫn sẽ duy trì hoạt động thiện nguyện này cho đến khi dịch bệnh được đẩy lùi, kiểm soát.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bep-thien-nguyen-o-tphcm-chia-se-hang-nghin-bua-an-den-khu-cach-ly-post1347810.tpo