Ấm lòng mùa dịch

Từ ngày có ca dương tính với dịch Covid-19 trên địa bàn đến nay, Hội LHPN huyện Chơn Thành đã tích cực vận động các mạnh thường quân ủng hộ nhân dân trong khu vực phong tỏa, các dãy nhà trọ và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Cán bộ hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã chung tay nấu những suất cơm hoặc tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình thuộc diện F2… Tất cả những điều ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì tuyến đầu chống dịch.

Gom góp yêu thương

Trưa 11-7, 80 suất cơm đã được các cô giáo Trường TH&THCS Lê Văn Tám, huyện Chơn Thành đưa đến chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 13. Luôn có mặt tại chốt từ ngày thành lập đến nay, chị Vy Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Tâm cho biết, ngoài cử hội viên túc trực làm công tác hậu cần tại đây, Hội LHPN xã còn vận động các mạnh thường quân, hội viên, phụ nữ chung tay đóng góp. Trong điều kiện chốt còn nhiều khó khăn thì việc tiếp thêm những bữa ăn là điều đáng quý.

8 tạ rau được đưa về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chơn Thành trong ngày 11-7

Điểm tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Chơn Thành những ngày qua luôn là nơi đón nhận tình cảm của tổ chức, cá nhân dành cho các khu phong tỏa, gia đình thuộc diện F2 phải cách ly. Những phần rau trái mà Hội LHPN huyện hỗ trợ nhanh chóng được chị em chia thành từng phần nhỏ để chuyển đến các gia đình.

Chị Trần Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chơn Thành, chia sẻ: “Những gia đình khó khăn trong các khu phong tỏa tạm thời và các hộ thuộc diện F2 những ngày qua luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực về lương thực, thực phẩm, giúp họ có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Có được bao nhiêu chúng tôi chuyển ngay đến đó".

“Chia lửa” cùng tuyến đầu chống dịch

Từ khi huyện Chơn Thành có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn trong huyện đã vận động tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ với số tiền trên 450 triệu đồng. Riêng trong ngày 11-7, đã có 8 tạ rau, trị giá khoảng 10 triệu đồng, được phân phát hết về 7 xã, thị trấn trên địa bàn.

"Không nề hà trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần có được những phần quà hỗ trợ là chúng tôi chuyển đến ngay những khu vực, gia đình cần hỗ trợ, giúp họ an tâm tư tưởng, cùng hợp tác với các lực lượng chức năng" - chị Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Thành cho biết.

Bà Mạc Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành chia sẻ: Tùy vị trí công việc, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 nên vận động hội phụ nữ cơ sở cùng nỗ lực tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực “chia lửa” cùng tuyến đầu chống dịch và vì nhân dân vùng phong tỏa. Nhận thức được điều đó, chị em cơ sở rất đoàn kết và tích cực tham gia.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các ca lây nhiễm đang tăng lên mỗi ngày; đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều gia đình bị ảnh hưởng, cần sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời. Chính vì vậy, những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy yêu thương của phụ nữ huyện Chơn Thành đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các gia đình và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Không chỉ thể hiện truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt mà đó còn là trách nhiệm, vai trò của mỗi tổ chức, cá nhân trong cuộc chiến chống đại dịch.

Lệ Quyên - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/124998/am-long-mua-dich