Ấm lòng trò nghèo xứ dừa

Học bổng Báo Người Lao Động tiếp thêm động lực học tập cho các em, trở thành con ngoan, trò giỏi

Mới 3 giờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì hai bà cháu em Võ Thị Cẩm Tiên (học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Sơn Phú, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã lọ mọ thức dậy để sang hàng xóm mượn chiếc xe máy cũ chạy lên TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) tham dự lễ trao học bổng Báo Người Lao Động. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và lâu lắm rồi mới lên TP nên bà Nguyễn Thị Thiểu (bà ngoại của Tiên) nhiều lần bị lạc đường, phải hỏi thăm mới tìm ra trụ sở LĐLĐ tỉnh Bến Tre - nơi diễn ra lễ trao học bổng.

Vượt khó, vươn lên

Dù có bà ngoại đi cùng nhưng Tiên vẫn tỏ ra rụt rè khi bước vào hội trường LĐLĐ tỉnh. Tuy nhiên, khi biết đến nhận học bổng là các bạn cùng trang lứa và có hoàn cảnh khó khăn như mình, cô bé tự tin hơn đôi chút.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao học bổng cho các em học sinh .Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao học bổng cho các em học sinh .Ảnh: TẤN THẠNH

Đôi mắt bà Thiểu đỏ hoe khi kể lại hoàn cảnh đáng thương của đứa cháu ngoại. Mẹ Tiên bỏ nhà ra đi khi em mới lên 2 tuổi, còn cha thì qua đời vì ung thư phổi cách nay hơn 2 tháng. Mẹ Tiên có chồng mới nhưng vẫn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau nên cũng chẳng lo được gì cho em, do vậy bà Thiểu phải gồng gánh nuôi cháu. Tiền công hằng ngày ở cơ sở kẹo dừa chỉ vỏn vẹn 100.000 đồng khiến cuộc sống của 2 bà cháu hết sức chật vật. Thiếu tình thương của mẹ cha nên Cẩm Tiên phải vừa học vừa phụ ngoại kiếm thêm thu nhập từ việc gói kẹo dừa vào 2 ngày cuối tuần. "Thiệt thòi đủ thứ nhưng con Tiên ngoan và học giỏi lắm. Nghe tin nó được nhận học bổng Báo Người Lao Động, tôi mừng rơi nước mắt. Xin cảm ơn chương trình đã tiếp sức cho cháu tôi" - bà Thiểu xúc động nói.

Ngồi cạnh Tiên là em Võ Tấn Khang học sinh lớp 7 Trường THCS Thạnh Phong (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú). Khang đến dự lễ cùng với mẹ là chị Nguyễn Thị Huệ. Trò chuyện với chúng tôi, chị Huệ cho biết khi mới sinh ra Khang, chị đã phải gửi con cho bà ngoại và vợ chồng người anh nuôi nấng. Do đi làm xa nên chị ít có dịp về thăm con. Dù thiếu tình thương của cha mẹ nhưng 6 năm liền Khang luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chứng kiến con trai lên nhận học bổng, chị Huệ không kìm được xúc động. Với Khang, phần học bổng (trị giá 2 triệu đồng) là động lực để em vượt qua nghịch cảnh. "Em sẽ gửi tiền học bổng cho bà ngoại giữ, khi nào cần dùng thì xin. Em hứa sẽ học giỏi, sống tốt để không phụ lòng mọi người" - Khang bày tỏ.

Món quà tinh thần quý báu

35 học sinh ở tỉnh Bến Tre được nhận học bổng Báo Người Lao Động đều có hoàn cảnh đáng thương như Khang và Tiên. Dù xuất phát điểm không tốt nhưng các em vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống lẫn học tập, là niềm tự hào của gia đình.

Là một trong những đơn vị tham gia tài trợ chương trình, ông Nguyễn Khắc Vũ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, khẳng định: "Chương trình học bổng Báo Người Lao Động có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc khi đồng hành cùng con công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo. Góp sức cùng chương trình, mong muốn của chúng tôi là san sẻ phần nào khó khăn với các học sinh nghèo hiếu học, giúp các em trở thành người có ích".

Ông Huỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bến Tre, cho biết qua khảo sát, đời sống của đại bộ phận CN đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, những suất học bổng nghĩa tình của Báo Người Lao Động có ý nghĩa động viên gia đình CN rất lớn. "Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong rằng Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tài trợ đồng hành hướng tới học sinh nghèo Bến Tre. Mỗi suất học bổng không chỉ là vật chất mà còn là món quà tinh thần vô cùng quý báu để khích lệ tinh thần những em học sinh nghèo không ngừng vươn lên trên con đường học tập" - ông Tấn chia sẻ. Chia vui với con CN được nhận học bổng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng nhắn nhủ các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để vươn tới những ước mơ cao đẹp nhất, cố gắng học tập thật tốt, sống có ích cho xã hội, biết vâng lời thầy cô và làm vui lòng mẹ cha.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/am-long-tro-ngheo-xu-dua-20201108211647412.htm