Âm nhạc làm sứ giả cho đất nước

VH- Sứ giả, được định nghĩa và hiểu chung là đại diện cho quốc gia này ở quốc gia khác. Từ xa xưa tới nay, bên ngoài luôn nhìn vào sứ giả để hiểu và đánh giá về quốc gia, dân tộc mà sứ giả đó đại diện.

Những sứ giả đầu tiên thường là con người trong hình hài bằng xương, bằng thịt. Nhưng rồi theo thời gian, không còn cứ nhất thiết phải như vậy nữa. Sứ giả trở nên rất đa dạng. Văn hóa luôn đảm trách vai trò này rất hữu hiệu. Như dòng nhạc Bossa Nova ở Brazil chẳng hạn. Nó ra đời cách đây đúng 60 năm và cho đến ngày nay, người ta vẫn cho rằng Bossa Nova là “sứ giả tuyệt vời nhất cho đất nước Brazil”.

Bossa Nova có nghĩa là làn sóng mới. Nó pha trộn giữa làn điệu Samba đặc thù của Brazil với nhịp điệu Cool Jazz rất thịnh hành ở châu Mỹ hồi giữa thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Nhạc phẩm biểu trưng nhất của dòng nhạc này là “Girl From Ipanema”, được nghe và cover trên thế giới nhiều chỉ sau có nhạc phẩm “Yesterday” của Beatles. Bossa Nova ẩn chứa trong đó khát vọng của người dân Brazil thời ấy về đổi thay trên đất nước và về khởi hành lên đường đi tới và đi vào một thời kỳ mới. Trong đó hàm chứa mong muốn về công bằng xã hội, về chung sống hài hòa giữa người da trắng và người da màu, về khắc phục khoảng cách giữa giàu và nghèo trên đất nước, đặc biệt ở những đô thị lớn của đất nước. Người dân Brazil nghe và hát Bossa Nova như thể để nuôi hy vọng và để tin tưởng hơn vào tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và cho chính mình.

Theo thời gian, dòng nhạc này lan tỏa ảnh hưởng ra châu lục và ra thế giới xa hơn châu lục, có được tác động sâu sắc tới những dòng nhạc khác. Cũng nhờ thế mà theo thời gian, Bossa Nova trở thành sự hiện thân bằng âm nhạc cho đất nước Brazil và con người Brazil. Bossa Nova trở thành Brazil ở thế giới bên ngoài và bắc cầu nối thế giới với Brazil.

Hà An

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/xet-xu-vu-cha-ruot-me-ke-bao-hanh-con-trai-ran-xuong-suon-bo-co-hoi-han-khong