Án chung thân cho kẻ sát hại bác họ

Chơi bài thua hết tiền, Huỳnh Ngọc Việt (1978, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn Nam (1948, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) để mượn tiền đi gỡ vốn. Được bác họ khuyên bảo nhưng Việt không những không nghe mà nhẫn tâm ra tay sát hại người bác rồi cướp tiền tiếp tục đi nướng vào thú vui đỏ đen. Ngày 19-6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Huỳnh Ngọc Việt ra xét xử về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt tại phiên tòa.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Huỳnh Ngọc Việt đã có gia đình, 1 vợ 1 con nhưng không chí thú làm ăn mà suốt ngày la cà chơi cờ bạc. Khoảng 10 giờ ngày 10-10-2018, Việt đi xe máy đến nhà anh Lê Ngọc Đức (1970, trú P. Phước Hòa) chơi bài cào tố 3 lá ăn tiền. Đến 17 giờ cùng ngày, Việt không còn một đồng dính túi nên quyết định cầm cố chiếc xe máy cho Đức lấy 2 triệu đồng để chơi tiếp. 2 tiếng sau, số tiền đó cũng thua sạch. Lúc đó, Việt không về nhà mà đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn Nam để xin cơm ăn rồi mượn tiền đi gỡ vốn. Đến nhà ông Nam, Việt thấy ông Nam đang ăn cơm nên xin ăn cùng. Ăn xong, Việt và ông Nam lên phòng khách xem tivi, trò chuyện. Lúc Việt ngỏ ý mượn 2 triệu đồng nhưng ông Nam không cho và khuyên nhủ: "Lớn rồi, có vợ con rồi mà không lo làm ăn, chỉ biết lo cờ bạc, nợ nần chồng chất, làm khổ vợ con".

Nghe vậy, Việt không nói gì nhưng trong lòng bực tức việc ông Nam đã không cho mình mượn tiền lại còn la mắng. Một lúc sau, Việt lên giường nhà trên ngủ, còn ông Nam ngủ trong phòng. Lúc này Việt nảy sinh ý định đợi ông Nam ngủ say sẽ lục lọi trộm tài sản, nếu bị phát hiện sẽ sát hại luôn người bác họ. Đợi lúc ông Nam chìm trong giấc ngủ say, khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Việt quyết định hành động. Việt bật đèn pin điện thoại đi ra chuồng gà tìm hung khí để "phòng thân". Tại đây, Việt lấy một đoạn cây gỗ dài 60cm rồi đi vào phòng ông Nam đang ngủ. Việt thò tay dưới gối lấy được cái ví thì bất ngờ ông Nam tỉnh giấc nên Việt dùng đoạn cây đánh mạnh vào trán ông Nam. Ông Nam hô hoán: "Cướp, cướp, cướp", rồi lấy chiếc vợt muỗi đánh Việt nhưng không trúng và ngã xuống nền nhà. Lúc ấy Việt cầm đoạn gỗ xông đến đánh mạnh nhiều cái vào người, đầu ông Nam cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới dừng lại.

Sau khi gây án, Việt lấy chìa khóa để dưới gối mở tủ lục lọi tìm tài sản nhưng không có gì nên đến cầm chiếc ví đi về. Đến khu vực chuồng gà, Việt vứt đoạn cây gỗ ra đám ruộng sau nhà ông Nam. Việt lục lấy 1,4 triệu đồng rồi vứt chiếc ví xuống mương nước. Trên đường đến cầu Kỳ Phú 2 (TP Tam Kỳ), Việt phát hiện áo của mình dính máu nên cởi ra vứt xuống sông và đi về nhà mẹ ruột ngủ. Sáng 11-10-2018, Việt dùng số tiền vừa cướp của ông Nam để đánh bài, khi trong túi chỉ còn 200 ngàn đồng thì không đánh nữa. Nghe tin người bác ruột chết, sáng ngày 12-10-2018, Việt đón xe đi Đà Nẵng, đến ngày 17-10-2018 Việt về lại nhà, khi đến P. Phước Hòa thì bị CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Kết quả giám định tử thi cho thấy, ông Nam chết do chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp không hồi phục được dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi của bị cáo Việt là cố ý giết người để cướp tài sản, cần phải có bản án nghiêm minh để răn đe, giáo dục cho xã hội. Do vậy, vị đại diện VKSND đề nghị mức án cao nhất cho bị cáo Huỳnh Ngọc Việt gồm 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" là tử hình. Phiên tòa có rất đông người dân đến tham dự nên lực lượng Cảnh sát bảo vệ được huy động tăng cường lên hơn 20 CBCS nhằm đảm bảo an ninh. Tại buổi xét xử, phần lớn người dân tỏ ra bức xúc trước hành động của Việt khi nhẫn tâm ra tay sát hại người bác họ của mình để cướp tiền đi đánh bài...

Sau khi xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Việt mức án chung thân cho tội "Giết người" và 10 năm tù giam về tội "Cướp tài sản", tổng mức án mà bị cáo Huỳnh Ngọc Việt phải nhận là chung thân.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_208116_an-chung-than-cho-ke-sat-hai-bac-ho.aspx