Ăn Đi Rồi Kể tập 7: Quân A.P 'thả thính' Diệu Nhi, Jang Mi hát tiếng Hàn cực ngọt

Tập 7 'Ăn Đi Rồi Kể' giới thiệu món gà rán kiểu Hàn với sự đồng hành của bếp trưởng Park Jun Woo, khách mời Daehwi và Woong của nhóm AB6IX, Quân A.P, Jang Mi.

Tại Hàn Quốc, bếp trưởng Park Jun Woo cùng hai thành viên Daehwi và Woong của AB6IX ghé thăm những tiệm gà rán nổi tiếng tại Hàn, nếm thử các món ăn và cùng chọn lựa một món gà vừa để giới thiệu đến khán giả Việt Nam, vừa để các nghệ sĩ Việt tranh tài.

Trái ngược với khung cảnh đường phố nhộn nhịp xuất hiện ở các tập trước, bếp trưởng Park đưa người xem đến với con phố đi bộ nổi tiếng phường Bu Am, quận Jongno ở trung tâm thành phố Seoul - nơi được xem là “trái tim” của Hàn Quốc và cả Nhà Xanh.

Rẽ lối vào tiệm gà Gye Yeol đã tồn tại hơn 15 năm, bếp trưởng Park chọn món gà rán chiên giòn ăn kèm khoai tây chiên, chấm với muối hoặc sốt cay ngọt. Anh chàng Daehwi vô cùng hào hứng trước tiệm gà có lịch sử hơn 40 năm, với khung cảnh bên ngoài trông giống hệt một cảnh quay trong phim Lời Hồi Đáp 1988. Daehwi đã chọn gà lò điện sốt tỏi và gà sốt go-chung-jang.

Khác với không khí truyền thống bếp trưởng Park hay Daehwi mang đến, Woong ghé thăm Gok Geu Tak - một quán ăn nằm ngay trung tâm Gang Nam với nội thất mang phong cách Ý. Tại đây, Woong giới thiệu đến khán giả món Gà Pane với lớp sốt phô mai béo ngậy và Gà Pico.

Trở lại phim trường Việt Nam, khán giả tiếp tục chứng kiến những màn “rớt liêm sỉ” của Diệu Nhi trước khách mời là nam ca sĩ Quân A.P. Cô nàng liên tục khiến mọi người cười nghiêng ngả khi tỏ ra dễ thương trước anh chàng.

Về phía Jang Mi, cô nàng đã “chuốc say” mọi người khi hát một đoạn nhạc bằng tiếng Hàn cực ngọt ngào. Và sau khi Jang Mi “Việt-sub” ca khúc của mình, anh chàng Quân A.P đã “ngại ngùng” bày tỏ: “Em thích chị Nhi mà chưa biết thể hiện như nào”.

Tại phim trường Hàn Quốc, món gà rán truyền thống được bếp trưởng Park “chốt đơn” để 2 thành viên AB6IX cùng thi tài và truyền lại công thức cho các nghệ sĩ tại Việt Nam.

Trong lúc “tỉ thí”, nếu Daehwi làm mọi người cười thả ga khi cố đóng giả bếp trưởng Park, thì Woong lại có một pha xử lý “đi vào lòng đất” khi bản thân không ăn được cay nhưng lại băm ớt cho vào sốt hết sức nhiệt tình.

Giữa trận “bếp chiến” căng thẳng, Daehwi đã đề nghị mọi người cùng tham gia oẳn tù xì với hình phạt: Ai thua sẽ phải ăn chanh. Sau ba lần “kéo búa bao”, Woong là người tiếp nhận hình phạt. Phong cách ăn chanh một cách từ tốn, nhẹ nhàng của Woong khiến Diệu Nhi tại phim trường Việt Nam phải thốt lên: “Giống đang quay TVC ghê!”.

Món ăn có tên “Gà bọc sốt hạnh nhân” của Daehwi được bếp trưởng Park khen ngợi về mặt ý tưởng thêm hạt hạnh nhân và “mix” sốt sườn chua ngọt với mật ong. Còn Woong khiến bếp trưởng và Daehwi bất ngờ khi kết hợp ớt cùng sốt Carbonara, tạo nên hương vị vừa cay vừa béo ngậy.

Trước 2 món ăn hết sức “đưa cơm” của Daehwi và Woong, Diệu Nhi và Quân A.P tuy chung ghế nhưng chẳng hẹn chung... khẩu vị gà rán. Thế nhưng, dù hay bị “ngấy” khi ăn những món ăn có các loại sốt kem, giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất vẫn “chiều lòng” Diệu Nhi hết nấc.

Đối đầu với “chiến hạm” Quân - Nhi, cô nàng Jang Mi đã chọn về team gà sốt chua ngọt. Liệu món gà nào sẽ được “chốt đơn” cho trận đấu sẽ xuất hiện ở Ăn Đi Rồi Kể tập tiếp theo? Cùng đón chờ nhé!

Ăn Đi Rồi Kể - tập 7

Như Lê

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/an-di-roi-ke-tap-7-quan-a-p-tha-thinh-dieu-nhi-jang-mi-hat-tieng-han-cuc-ngot-post1337193.tpo