Ấn Độ: Bùng phát biểu tình và đụng độ do khủng hoảng nước

Hôm 19-6, ít nhất 550 người đã bị bắt vì tập trung biểu tình cùng với các thùng chứa nước rỗng trước trụ sở chính quyền thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ, cáo buộc các quan chức sơ suất và quản lý yếu kém. Hàng triệu người dân ở thành phố Chennai cũng đang cạn kiệt nguồn nước có thể sử dụng được do hạn hán nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng nước tại Ấn Độ đang nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng xấu.

Người dân Ấn Độ xếp hàng để lấy nước từ một xe chở phân phối ở ngoại ô Chennai hôm 29-5. Ảnh: CNN

Hồ chứa cạn nước

4 hồ chứa nước cung cấp cho Chennai, thủ phủ của bang và cũng là thành phố lớn thứ sáu của Ấn Độ, đã cạn kiệt. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, hôm 15-6-2018, hồ Puzhal, hồ lớn nhất của thành phố, chứa đầy nước trong xanh. Một năm sau, hồ chứa này đã biến thành một lòng hồ gần như khô cạn hoàn toàn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Chembarambakkam, hồ chứa nhỏ hơn ở phía nam. Hiện, chỉ những phần sâu nhất của đáy hồ mới còn nước.

Hôm 20-6, cư dân Chennai vui mừng khôn xiết khi thành phố nhận được lượng mưa lớn đầu tiên trong năm. Tiến sĩ S. Balachandran, một quan chức cấp cao của Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết: "Hai ngày tới sẽ có lượng mưa từ nhẹ đến trung bình trong thành phố. Nó sẽ giúp giảm bớt sức nóng dữ dội ở đó". Theo Cục Khí tượng Tamil Nadu, đó là trận mưa lớn đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. "Thật không may, mưa chỉ từ nhẹ đến trung bình và các hồ chứa gần như khô cạn. Vì vậy, nó không giúp bổ sung nước mà sẽ chỉ giúp giảm nhiệt. Ít nhất phải đến tháng 11 tới, mới có những cơn mưa có thể lấp đầy các hồ chứa", thông báo của Cục cho biết.

Với mực nước ngầm thấp và hệ thống thu gom nước mưa không đủ, chính quyền bang đã vận chuyển nước trực tiếp vào các khu phố ở Chennai, nơi hàng trăm ngàn cư dân xếp hàng chờ đợi để nhận được một lượng nước ít ỏi. "Tôi cùng với hàng xóm và con trai đến đây mỗi tối và sáng sớm để nhận nước", N Bhagyalakshmi, một cư dân Chennai nói.

Không thừa nhận khủng hoảng nước

Tình hình ở Chennai phản ánh cuộc khủng hoảng nước đang diễn ra với quy mô cả nước sau khi một đợt nắng nóng kinh hoàng quét qua Ấn Độ. Các thành phố từ Mumbai đến New Delhi phải đối mặt với nguồn cung cấp nước đang cạn kiệt.

Mọi người đã bắt đầu chiến đấu để có được nước, với các cuộc đụng độ nhỏ xảy ra trên khắp Chennai. Jyoti Sharma, người sáng lập kiêm chủ tịch FORCE, một tổ chức phi chính phủ về bảo tồn nước tại Ấn Độ cho biết, những chiếc xe tải đưa nước vào các thành phố thậm chí đã bị tấn công.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Tamil Nadu, đảng đối lập Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) kêu gọi biểu tình trên toàn tiểu bang vào ngày 22-6. "Chính phủ thậm chí không thừa nhận có một cuộc khủng hoảng nước", ông Saravanan Annadurai của DMK nói. "Chỉ khi họ thừa nhận rằng có một cuộc khủng hoảng, chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp", ông Annadurai cho biết. Ông Annadurai cáo buộc chính quyền bang, do đảng Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) lãnh đạo và là một phần của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi, bác bỏ các báo cáo, cho rằng nó đã bị giới truyền thông và phe đối lập phóng đại. Ông Annadurai cho biết, "các nhà hàng đã bị đóng cửa, các trường học không có nước, những người làm việc tại các công ty công nghệ thông tin được yêu cầu làm việc ở nhà".

Quản lý yếu kém trước biến đổi khí hậu

Hạn hán trên khắp Ấn Độ là một sự kiện định kỳ hàng năm và các thị trấn nhỏ hơn đã cạn nước từ trước đó. Nhưng Chennai là một trong những thành phố lớn đầu tiên phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng như vậy. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do sự kết hợp của biến đổi khí hậu và quy hoạch yếu kém.

Những cơn mưa gió mùa mỗi năm giúp bổ sung nguồn cung cấp nước cho Ấn Độ. Chúng thường bắt đầu vào cùng một thời điểm là đầu tháng 6, nhưng năm nay, mưa gió mùa đã trễ hơn hai tuần ở một số nơi. Người dân bang Nad Nadu cáo buộc chính quyền quản lý nước yếu kém. Khi những trận mưa hiếm hoi bất ngờ ập đến, sự thiếu hụt của các hệ thống thu nước khiến việc trữ nước bị thất thoát. Đất bị bão hòa rất nhanh, không có hệ thống thu hoạch nước tại chỗ, các dòng sông đã đầy, không còn chỗ cho nước ở lại, tất cả đều ra biển.

Ấn Độ cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước ngầm cho nhu cầu nước của người dân, nhưng nhiều thập kỷ sử dụng phương pháp khoan vào lòng đất để lấy nước khiến nguồn nước ngầm cạn kiệt nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra tràn lan ở các thành phố lớn, nơi có ít nhất 60% dân số sống trong các khu định cư trái phép thay vì các khu dân cư do chính phủ chỉ định. Theo một báo cáo năm 2017 từ chính quyền bang Tamil Nadu, khoảng 820.000 người sống trong các khu ổ chuột ở Chennai. Những gia đình có thu nhập thấp này không được tiếp cận với xe chở nước tư nhân đắt đỏ hoặc hệ thống thu gom nước mưa, hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước ngầm cho các nhu cầu cơ bản.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208214_an-do-bung-phat-bieu-tinh-va-dung-do-do-khung-hoang-nuoc.aspx