Ấn Độ: Sự cố hàng không hy hữu, 30 hành khách bị thương

Vụ việc xảy ra ngày 20-9 trên một máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Jet Airways khi đang trên đường từ Mumbai đến Jaipur ở Ấn Độ.

Ngày 20-9, một máy bay của hãng hàng không tư nhân Jet Airways ở Ấn Độ đã buộc phải quay trở lại nơi cất cánh là thành phố Mumbai do một sự cố hàng không hy hữu của phi hành đoàn.

Hình ảnh được đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy hành khách trên chuyến bay đã phải sử dụng mặt nạ oxy. Ảnh: BBC

Phi hành đoàn quên cài chế độ duy trì áp suất

Đã có hơn 30 hành khách bị thương, chảy máu mũi và tai trong sự cố này.

Theo BBC, khi đó, áp suất không khí trong khoang hành khách trên máy bay, vốn đang trên đường từ Mumbai đến Jaipur ở Ấn Độ, bất ngờ giảm mạnh. Máy bay buộc phải quay lại sân bay ở Mumbai để sơ cứu các hành khách. “Máy bay Boeing 737 với 166 khách và 5 phi hành đoàn hạ cánh an toàn ở Mumbai”, Jet Airways cho biết trong một tuyên bố và nói thêm: “Tất cả hành khách đã rời khỏi máy bay an toàn và được đưa đến nhà ga sân bay”. Hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Ấn Độ cho biết, họ đã có những khoản đền bù đầu tiên cho một số khách phàn nàn về đau tai, chảy máu mũi.

Một quan chức của Cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA), ông Lalit Gupta cho biết, nguyên nhân do phi hành đoàn quên cài đặt chế độ duy trì áp suất không khí trong khoang hành khách, khiến áp suất không khí giảm đột ngột. “Khi cất cánh, phi hành đoàn quên bật công tắc duy trì áp suất, và mặt nạ dưỡng khí đã bung ra”, quan chức này cho biết. Hình ảnh đăng trực tuyến cho thấy, hành khách đeo mặt nạ oxy, thiết bị vốn tự động bung ra nếu áp suất không khí giảm.

Thách thức lớn hơn cho Jet Airways

Ngay sau sự việc trên, đại diện Jet Airways tuyên bố lấy làm tiếc và cho biết đã đình chỉ công tác phi hành đoàn trên chuyến bay này để phục vụ công tác điều tra. Bộ Hàng không dân dụng của nước này yêu cầu cơ quan điều tra tai nạn máy bay vào cuộc điều tra sự cố hy hữu này.

Đã có những chỉ trích gay gắt nhằm vào hãng này. “Tôi thấy nhiều người bị chảy máu mũi”, hành khách Joel D’Souza nói với CNN. “Tôi lấy mặt nạ dưỡng khí trong 1 giây và cảm thấy ngột ngạt và nóng bỏng. Tuy nhiên, không có thông báo nào của phi hành đoàn và không ai biết phải làm gì”, hành khách này cho biết thêm. Một hành khách khác tên Satish Nair đã đăng một bức ảnh mình đang chảy máu từ mũi trên Twitter và phàn nàn rằng, hãng hàng không đã phớt lờ hoàn toàn sự an toàn của hành khách.

Những hình ảnh và đoạn băng như thế này nhanh chóng lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, tập trung sự chú ý của người dân vào Jet Airways tại một thời điểm khi hãng hàng không đang đấu tranh để cắt giảm chi phí và rơi vào cuộc tranh chấp tiền lương với các phi công. Sự cố đáng tiếc lần này tạo thêm gáng nặng cho Jet Airways trong bối cảnh hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Ấn Độ đang gặp rất nhiều khó khăn như vậy.

Theo tờ Quartz India, Jet Airways phải vật lộn với nợ và những khoản thua lỗ trong suốt quá trình hoạt động. Và rắc rối mới nhất của hãng này, ngay bây giờ là thuế. “Các quan chức thuế đang vào cuộc khảo sát tại văn phòng của Jet Airways”, hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố hôm 19-9. Tài chính của Jet Airways đã ở trong tình trạng ảm đạm trong một thời gian. Sau khi trì hoãn công bố kết quả kinh doanh quý I, hôm 27-8, hãng này tuyên bố thua lỗ 189,2 triệu USD trong giai đoạn này, chủ yếu là do giá nhiên liệu tăng và đồng rupee suy yếu. Hầu hết các chi phí cho các hãng hàng không đều bằng USD, dẫn đến thua lỗ nếu đồng nội tệ mất giá.

Jet Airways, một phần thuộc sở hữu của Etihad Airways, hồi tháng trước đã tuyên bố sẽ bơm tiền và cắt giảm chi phí vượt quá 278 triệu USD trong 2 năm để cố gắng không bị thua lỗ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195627_.aspx