An Giang: Nằm viện vì... đá núi rơi trúng

Ngày 11.9, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (29 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang), vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, sau sự cố hy hữu bị đá núi nặng hơn 1 tấn, rơi trúng xe khi đang chạy.

Nạn nhân đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Vĩnh Thanh

Nạn nhân đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Vĩnh Thanh

Vào khoảng 17 giờ ngày 10.9, sau khi hết giờ làm việc ở cơ quan, chị Mai chạy xe gắn máy ra về. Chị Mai cho biết, khi chị chạy lên dốc núi của đường chính lên đỉnh núi Cấm thì cũng đang là giờ cổng rào chắn ngang đường mở cửa. Mấy ngày nay, trên núi Cấm đang thi công khắc phục tình trạng sạt lở đá.

Khi chiếc xe chị Mai lên cách chân núi khoảng 1km thì bất ngờ chị trông thấy 1 khối đá rơi. “Trong giây phút ngắn ngủi, em nghĩ dù mình có chạy nhanh hơn hay chậm lại thì chắc chắn là chết. Bởi em thấy cục đá rớt ngay em. Cục đá đó em độ chừng nặng khoảng 2-3 tấn. Khi nó rơi ngay xe thì em hoảng hồn và gần như chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa”, chị Mai thổ lộ.

Khi khối đá rơi trúng đầu chiếc xe thì xe hất chị văng sang phía tay trái (tính từ chân lên đỉnh núi Cấm). Chị bị hất văng trúng vào thành bảo hộ con đường xây bằng bê tông, ven vực sâu. Khối đá nện xuống chiếc xe, rồi hất chị văng đi xa. Chiếc xe bị bể hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn- Ảnh: Vĩnh Thanh

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết chị Mai bị đa chấn thương ở các vùng lưng, gối và đùi phải. Tuy nhiên, sau khi tiến hành các xét nghiệm chi thấy chị Mai chỉ bị chấn thương phần mềm. Xương khớp các thứ trên cơ thể đều an toàn. Khả năng trong tuần này, chị Mai sẽ xuất viện.

Ông Nguyễn Hữu Duẩn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Duẩn (đơn vị thi công công trình xeo nạy đá hằng năm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở đá trên núi Cấm) cho biết thời gian mở cửa đường để xe cộ lưu thông do chính quyền ấn định. Vì nhu cầu đi lại của nhân dân thì phải mở cửa, chứ nói an toàn thì đang thi công không thể an toàn được. Nhiều tảng đá thấy vững chắc những vẫn bất ngờ rơi!

Sau vụ tai nạn, phía công ty cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho chị Mai, sau khi đã gửi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng lo chi phí ban đầu.

Trước đó, đã có vài vụ tai nạn do đá rơi trên đỉnh xuống. Do vậy, hằng năm chính quyền thuê đơn vị này xeo nạy những tảng đá có dấu hiệu sắp rơi trên núi Cấm để khắc phục tình trạng đá rơi.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói: “Nếu đá tiếp tục rơi nữa thì lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc lại với Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm và UBND huyện Tịnh Biên để đóng cửa phục vụ việc thi công, khi nào an toàn thì mới mở cửa. Người dân sẽ được tạo điều kiện lên xuống núi bằng cáp treo miễn phí. Tính mạng con người là trên hết”.

Vĩnh Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/an-giang-nam-vien-vi-da-nui-roi-trung-96459.html