An Giang; Núi Cấm cho người lạ đến thỏa mãn cảm giác 'chạm vào đỉnh cao'

Núi Cấm hay còn được gọi là 'Núi Ông Cấm','Thiên Cấm sơn' thuộc địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Núi Cấm với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ có độ cao gần 800m so với mặt nước biển, nằm ngay trung tâm của vùng Bảy núi và là ngọn núi cao nhất ĐBSCL.

Trong sương trắng

Với tôi, Núi Cấm luôn vừa quen vừa lạ lẫm. Lúc nhỏ tôi từng được cha mẹ cho vượt đèo, lội suối để trồng su hào ngay dưới chân Núi Cấm. Ngày đó, dẫu biết trên cao ấy có rất nhiều rừng già hoang sơ, dân cư thưa thớt, thế nhưng khi ngửa mặt nhìn lên đỉnh núi ẩn mình trong sương trắng, tâm trí tôi chẳng dám nảy ra ý nghĩ ngông cuồng trèo lên đó để “vui chơi” bởi đang vắt kiệt mồ hôi để “sỏi đá cũng thành... su”, để giải quyết cái sự ăn no trước mắt.

Núi Cấm có nhiều điểm thú vị để khám phá - Ảnh: Tô Văn

Sau một thời gian, chúng tôi không còn trở lại nơi ấy để thu hoạch, mặc cho cánh rừng su “tự lực tự cường” với rừng già và “tự tiêu tự tán” trong lặng lẽ, trong nhạt nhòa ký ức. Cho nên, khi hay tin Núi Cấm được phục sinh như một khu du lịch nghỉ ngơi, một cảm giác khó tả dậy lên trong tôi.

Chao ôi, thế là chúng ta từ cái lo “ăn no” đến được với cái lo “nghỉ dưỡng”, chặng đường trầy trật, gian khó suốt quảng thời gian dài. Cho nên hễ bạn bè gần xa đến An Giang, tôi thường rủ rê họ lên chơi Núi Cấm.

Cũng có lần tôi bị bạn bè chủ động rủ rê làm người hướng đạo. Tôi và anh Đặng Đức Phong – Chánh văn phòng Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư tỉnh An Giang cưỡi chiếc Suzuki ViVa 110 phân khối rời bầu không khí oi ả của TP.Long Xuyên đi Núi Cấm vào lúc 5 giờ chiều, để trôi giữa thời khắc giao mùa xuân - hạ và bềnh bồng phiêu lạc trong sương trắng phù hư.

Đến nửa cung đèo thì trời nhá nhem tối. Cảm ơn những tia sáng từ ánh trăng rằm chiếu xuống trên những đoạn đèo khúc khuỷu ấy giúp chúng tôi quan sát mặt đường.

Quan trọng hơn là được nhìn thấy sương mù giăng giăng phong tỏa bốn bề. Không có ánh sáng hào sảng ấy sẽ không có vẻ đẹp vờn lượn sinh động của sương núi về đêm, chỉ còn lại cảm nhận mơ hồ mỗi khi làn sương lạnh di chuyển khẽ vuốt qua làn da nhạy cảm. Vâng, tôi nói hào sảng vì ánh sáng từ trăng đã sáng lên trên cung đường vắng ngắt, như chỉ dành riêng cho hai gã trung niên nhập vai Từ Thức tìm chốn địa đàng…

Một ngày ở Núi Cấm gần như hội đủ các mùa trong năm: Buổi sáng tiết xuân, ban trưa chuyển hạ, chiều về sang thu, hoàng hôn buông xuống là bước thẳng vào mùa đông buốt giá - Ảnh: Tô Văn

Mùa tiết trong năm, thời khắc trong ngày quan trọng với một không gian nhạy cảm. Tôi nghiệm ra rằng cây lá, núi rừng tại đây có điểm tương đồng: Chỉ thật sự đẹp đẽ, sinh động trong sắc màu mong manh nhu hòa của thời khác bình minh hay hoàng hôn, nhất là vào mùa xuân, mùa thu, thậm chí là mùa hạ…

Núi Cấm nhạy cảm nhất trong số không gian ấy. Bởi một ngày ở Núi Cấm gần như hội đủ các mùa trong năm: Buổi sáng tiết xuân, ban trưa chuyển hạ, chiều về sang thu, hoàng hôn buông xuống là một bước thẳng vào mùa đông buốt giá…

Đón chúng tôi là chủ nhân Windy Hill Homestay Núi Cấm, anh Trần Hoàng Phong, người đã đầu tư cả tỉ đồng để xây dựng những căn nhà bungalow theo mô hình du lịch và nghỉ dưỡng đầu tiên tại miền Tây.

Một căn nhà bunlagow theo mô hình nghỉ dưỡng đầu tiên tại miền Tây - Ảnh: Tô Văn

Mỗi căn bungalow là một phòng nghỉ, diện tích không quá lớn, được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn. Từ sàn nhà, rường, cột đến trần đều làm bằng gỗ, tre, mái lợp lá đều tăm tắp, nhìn từ xa giống như một cái chòi của người bản địa. Bước vào bên trong mới thấy được nội thất đầy đủ bao gồm bàn gỗ, ghế mây, giường tre đơn sơ mộc mạc

Phòng nghỉ nằm dọc theo sườn núi thoai thoải, lối đi lên là những bậc đá và tay vịn bằng tre nhìn thì mong manh nhưng lại rất chắc chắn. Chỉ cần đứng vào background này là bạn đã có muôn vàn ảnh đẹp.

Mỗi căn phòng đều hướng tầm nhìn ra bốn bề núi non hoang sơ, xanh ngắt một màu. Nghỉ ngơi ở đây, có thể hít thở bầu không khí trong lành, hòa mình vào không gian thiên nhiên mát mẻ mà hiếm khi thấy được khi ở thành phố. Sáng mở cửa ra đón từng làn mây tràn vào, tối thắp đèn vàng mờ ảo ấm cúng.

…..đến chinh phục những cung đường Núi cấm

Từ TP.Cần Thơ, chàng trai Phùng Ngọc Phương Giang tham gia nhóm Mekong Delta Runners đến chinh phục các cung đường trên Núi Cấm gần như là một thử thách không hề dễ dàng.

Những dốc núi cao thẳng đứng nối tiếp nhau, sương mù giăng lối từ chân lên đến đỉnh núi, có lúc đầu gối mỏi nhừ, đôi giày “không chịu nghe lời” khiến Giang nhiều khi tụt lại phía sau đoàn. Được động viên, tiếp thêm sức mạnh, Giang xốc lại tinh thần, đứng dậy và đi tiếp.

“Đây lần thứ 7, tôi tham gia leo núi. Với tôi những cung đường tại đây là thách thức không hề nhỏ. Nhưng tôi đặt mục tiêu phải chinh phục hết cung đường này”, Giang quả quyết.

Một thành viên nữ trong nhóm Mekong Delta Runers tham gia chinh phục các cung đường tại Núi Cấm - Ảnh: Tô Văn

Anh Hoàng Hoài Nam - Trưởng nhóm Mekong Delta Runners dẫn đầu nhóm vào cua đập Thanh Long - Ảnh: Tô Văn

Cũng theo Giang, ngày đầu tiên, mất hơn 4 giờ đồng hồ leo núi mới đến được Điện Huỳnh Long. Sang ngày thứ hai, cung đường chinh phục Hồ Thanh Long trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi cơn mưa rừng trút xuống từ sáng sớm.

Giang tự hỏi: “Khó thế này, có nên leo tiếp hay không?”. Nhớ lại quyết tâm trước lúc lên đường xách balô từ miền Nam ngược ra phía Bắc, chàng trai xứ Tây Đô quả quyết phải chinh phục được”.

Tương tự anh Hoàng Hoài Nam – Trưởng nhóm Mekong Delta Runners cho biết, nhóm của anh đã từng đi trải nghiệm Trail khắp đất nước Việt Nam.

Tuy nhiên, khi được trải nghiệm Trail tại Núi Cấm lại là một trong những cung đường khó khăn với đủ loại địa hình, khiến cả nhóm đặt mục tiêu tiếp tục đi, tiếp tục khám phá những điều mới mẻ.

“Đường lên đỉnh hầu hết là dốc lên thẳng đứng, 38 thành viên trong đoàn ai ai cũng đều trải qua cảm giác “vồ ếch”. Ngày leo thứ nhất dường như đã vắt kiệt sức lực và ý chí của tất cả mọi người. Đến ngày thứ hai cả nhóm quyết tâm cao hơn khi đạt được “giây phút chinh phục” các cung đường, mình có cảm giác của người chiến thắng”, anh Nam bày tỏ.

Cũng theo anh Nam, hiện Núi Cấm có rất nhiều cảnh đẹp và hoang sơ nên sẽ thu hút rất nhiều người đến Trail, trekking trải nghiệm.

An Giang đang phát triển những loại hình thể thao, mạo hiểm, du lịch homestay sẽ được các du khách phương xa ưa chuộng - Ảnh: Tô Văn

Ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại- Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, địa phương rất tự hào vì có tiềm năng du lịch rất lớn vì có sông, hồ, nhiều cảnh núi non hùng vĩ.

“Tuy nhiên do điều kiện khách quan và một số nội dung nên có thể chưa khai thác hay triển khai cụ thể. Vì vậy, đơn vị nhận thấy rằng điều kiện phát triển những loại hình thể thao, mạo hiểm, du lịch homestay sẽ được các du khách phương xa ưa chuộng. Do đó, chúng tôi hướng đến mô hình du lịch mới này để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, đồng thời cũng giúp du khách thật sự có những trải nghiệm thú vị, đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ”, ông Hiếu nói.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/an-giang-nui-cam-cho-nguoi-la-den-thoa-man-cam-giac-cham-vao-dinh-cao-183445.html