An Giang: Truy tìm nghi can siết cổ con gái riêng của vợ

Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang truy tìm Nguyễn Tuấn Lên để phục vụ công tác điều tra việc liên quan đến bé gái 11 tuổi nghi bị siết cổ.

Từ TP.Long Xuyên, phóng viên Một Thế Giới tìm đến căn nhà số 339/25, ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

Trong ngôi nhà tuềnh toàng, ba bên bốn bề trống huơ trống hoác, người đàn bà trạc ngoài 50 tuổi, dáng khẳng khiu đang bồng bé gái 3 tuổi ngồi trên võng đưa ánh mắt xa xăm, tự giới thiệu tên L.N.B. (là bà ngoại) của bé Đ.P.N.K.M. (11 tuổi).

Cháu M. là nạn nhân nghi bị cha dượng siết cổ vào rạng sáng 15.8.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tô Văn

Bà B. kể, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 ngày 15.8, như thường lệ, bà ra sau nhà cắt rau lang để mang ra chợ bán thì nghe mùi xăng bốc lên nồng nặc. Lúc này, bà B. pha đèn thì không thấy gì bất thường.

Sau đó, bà mở cửa và buộc lại cẩn thận để ra vườn cắt rau vì sợ cháu gái thức giấc. Một lúc sau, bà B. mang rau vào nhà thì nghe giọng của cháu gái phát ra yếu ớt: “Ngoại ơi cứu” rồi tắt lịm.

Bà B. chạy đến thấy cháu M. đã không còn cử động nên liền tri hô hàng xóm đến hỗ trợ chở tới Trạm y tế xã, rồi chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh.

“Cháu tôi bị bầm tím 2 đầu gối, có vết hằn trên cổ, quần dính xăng”, bà B. cho biết, cháu M. phải nằm viện điều trị 4 ngày mới được về nhà.

Đến ngày 19.8, cháu M. được công an đưa đi giám định để xem có bị xâm hại tình dục hay không.

Bà B. bên chiếc giường còn phản phất mùi xăng, dầu - Ảnh: Tô Văn

Theo bà B., cách ngày xảy ra vụ việc ít hôm, Nguyễn Tuấn Lên (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) là chồng cũ của chị H. (con gái bà B) có đến nhà tìm bé G.H (3 tuổi, là con của chị. H. và Lên) nhưng không gặp được.

Trong lúc nằm viện điều trị, cháu M. kể lại người siết cổ cháu mặc đồ đen. Người đó đột nhập vào trong nhà thì có gặp M. và hỏi bà B. đang ở đâu.

“Cháu tôi nói đi ra sau kêu tôi về, thì bất ngờ bị người này kéo lại và siết cổ dẫn đến ngất đi”, bà B. thông tin và chỉ chỗ tấm vải che cửa sổ và chiếc giường còn phản phất mùi xăng, dầu nghi do con rể dùng xăng đốt.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị H. (mẹ ruột cháu M.) chia sẻ: “Tôi và Lên quen qua mạng xã hội lúc còn làm công nhân trên TP.HCM.

Nhiều người từng hỏi tôi có biết về quá khứ của Lên, có thực sự đủ mạnh mẽ để vượt qua sự ngăn cản của người thân? Tôi không do dự, quả quyết, con người ai cũng có quá khứ, nếu cứ vì quá khứ mà dừng lại thì làm sao có được hạnh phúc trong tương lai.

Hơn cả, tôi không quá suy nghĩ trong quá khứ Lên như thế nào, quan trọng khi gặp mẹ con tôi, người đàn ông ấy đã thay đổi. Thứ tình cảm Lên dành cho tôi ngoài yêu còn có sự trân trọng, thứ tình thương Lên dành cho cháu M. là tình cảm thực sự của một người cha ruột. Như vậy là quá đủ để tôi chọn cùng người đàn ông ấy viết nên hai chữ… gia đình”.

Chị H. chăm sóc cháu M. tại bệnh viện - Ảnh: N.N

Chị H. cho biết thêm, năm 2017, chị và Lên tổ chức đám cưới nhưng đến năm 2020 mới đăng ký kết hôn, sau khi sinh bé G.H.

"Trong quá trình chung sống, do cơm áo gạo tiền nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly thân khi con chung mới 17 tháng tuổi. Đến nay chúng tôi đã chính thức ly hôn.

Việc cháu M. bị siết cổ, rồi bị điện thoại hăm dọa trong lúc tôi nuôi cháu M nằm viện. Vì vậy, tôi đã điện thoại cầu cứu báo chí. Ngoài ra, tôi mong công an sớm điều tra làm rõ và sớm bắt được thủ phạm”, chị H. nói.

Truy tìm kẻ đội lốt cha dượng

Sáng 21.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Tuấn Lên để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Lên là cha dượng cháu M., được cho là nghi can của vụ siết cổ xảy ra tại ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

Nguyễn Tuấn Lên đang bị Công an huyện Thoại Sơn truy tìm - Ảnh: CA

Theo công an, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 15.8, cháu M. đang nằm trên giường một mình thì thấy Lên đi vào nhà từ cửa sau đến hỏi “bà ngoại mày đang ở đâu?”.

Lúc này, cháu M. trả lời “Ngoại con đang hái rau ngoài ruộng”. Nghe xong Lên tiến tới cháu M. dùng dây (chưa xác định rõ dây gì) siết cổ và đè đầu vào bao cám gần đó làm cháu M. bất tỉnh.

Sau đó, cháu M. tỉnh lại thì van xin Lên buông tha nhưng Lên tiếp tục tiếp tục dùng dây siết cổ cháu M. lần thứ hai. Một lúc sau, cháu M. tỉnh dậy và bò từ trong nhà ra phía sau nhà gặp bà B thì la lên “ngoại ơi cứu con”, rồi nằm bất tỉnh tại chỗ.

Trong quá trình điều tra xác minh, nghi phạm Lên có hành vi trực tiếp cầm dây để siết cổ cháu M. (2 lần) dẫn đến bất tỉnh. Tại hiện trường công an phát hiện gần giường cháu M. nằm có mảnh vải màu đỏ bị cháy và 1 chai nhựa màu xanh, loại chai 1,5 lít (có mùi xăng, dầu) nằm ngay trên giường của nạn nhân (nghi vấn Lên có ý định giết cháu M. và đốt luôn nhà).

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đang khẩn trương truy tìm.

Liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Lên đề nghị thông báo cho đơn vị qua địa chỉ: số 10 Lý Thường Kiệt, khóm Đông Sơn 2, TT.Núi Sập hoặc SĐT: 02963.879.241.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/an-giang-truy-tim-nghi-can-siet-co-con-gai-rieng-cua-vo-204623.html