Án mạng đau lòng từ lý do không đáng có

Bực tức vì bị đập đầu vào tường trong lúc cãi và đánh nhau, hung thủ mở cốp xe lấy dao đuổi theo đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Cát (SN 1991, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3-8, anh Huỳnh Thanh Sơn (tên gọi khác là Vũ, SN 1984) đến nhà anh Đinh Thành Sang (SN 1982, ngụ thôn 5, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) ngồi chơi bên bậc thềm trước nhà.

Trần Ngọc Cát tại cơ quan điều tra

Trần Ngọc Cát tại cơ quan điều tra

Khoảng 15 phút sau, Cát đi về rồi đến chỗ anh Sơn ngồi, dùng tay đẩy vào mặt nói anh Sơn nói ngồi xích ra để Cát ngồi. Cả 2 đứng dậy nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Cát bị anh Sơn đập đầu vào tường.

Thấy vậy, anh Sang cùng một số người chạy đến can ngăn nên anh Sơn đi bộ về nhà mình. Bực tức bị anh Sơn đập đầu vào tường, Cát đến mở cốp xe của mình ra lấy con dao thái lan đuổi theo và đâm anh Sơn. Bị đâm, anh Sơn bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống và tử vong sau đó.

Tin - ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-dau-long-tu-ly-do-khong-dang-co-20190807154355656.htm