Án mạng vì 'ám ảnh' bạn đời ngoại tình

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng nhiều đối tượng lại nhẫn tâm xuống tay sát hại chính người 'đầu ấp tay gối' của mình. Đáng nói, sau khi gây án, các đối tượng còn tạo hiện trường giả hòng thoát tội nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng nhiều đối tượng lại nhẫn tâm xuống tay sát hại chính người “đầu ấp tay gối” của mình. Đáng nói, sau khi gây án, các đối tượng còn tạo hiện trường giả hòng thoát tội nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Hai hung thủ giết người: Nguyễn Thị Thanh Trinh và Nguyễn Chuyền.

Hai hung thủ giết người: Nguyễn Thị Thanh Trinh và Nguyễn Chuyền.

Ngày 9-12, TAND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chuyền (1937, trú P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) 13 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, ngày 7-5-2018, CA tỉnh Quảng Ngãi nhận được trình báo về việc bà Ngô Thị Ý (1939, vợ ông Chuyền) chết bất thường tại nhà. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường điều tra, xác minh. Khi cơ quan chức năng lấy lời khai, ông Chuyền khai nguyên nhân bà Ý tử vong là do lên lầu thắp nhang bất cẩn bị ngã cầu thang. Tuy nhiên, quá trình làm việc, các trinh sát nhận thấy trong lời khai của ông Chuyền có nhiều mâu thuẫn, nên kiên trì đấu tranh. Đến khi biết hành vi giết vợ của mình dần bị lộ, không thể quanh co chối cãi ông Chuyền mới chịu khai nhận sự thật.

Chuyện là, năm 2017, vợ chồng ông bán một mảnh đất được 900 triệu đồng. Sau khi cho các con và gửi ngân hàng, ông Chuyền và bà Ý mỗi người giữ 50 triệu đồng để tiêu dùng. Thấy ông Chuyền sử dụng hết số tiền này chỉ trong thời gian ngắn, bà Ý nghi ngờ chồng lấy tiền cho người phụ nữ khác. Mặc dù ông Chuyền giải thích chỉ dùng tiền vào việc khám chữa bệnh và mua thuốc uống nhưng bà Ý không tin nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng 21 giờ ngày 6-5-2018, giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra to tiếng với nhau. Tức giận vì vợ cằn nhằn, ông Chuyền đi ra bên hông nhà lấy một khúc gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu và thân khiến bà Ý ngã xuống nền nhà nằm bất động. Sau khi gây án, ông Chuyền phi tang khúc gỗ, lau chùi máu trên nền nhà rồi lấy xe đạp đến nhà các con ở gần đó báo tin mẹ bị té. Khi người thân đến nơi thì phát hiện bà Ý đã tử vong.

Tương tự vụ án trên, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cũng điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng. Từ tin báo về việc kẻ gian đột nhập, sát hại ông Trương Văn Tâm (1976, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) để cướp tài sản, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin. Sau một tuần điều tra, các trinh sát đã làm sáng tỏ sự thật phía sau vụ “giết người cướp của” này là kế hoạch trả thù tàn độc của bà Nguyễn Thị Thanh Trinh (1982, vợ ông Tâm).

Số là, sau khi “đối ẩm” cùng bạn bè đến khuya, Tâm kêu Trinh dậy đi khóa cửa. Đang ngủ bị chồng dựng dậy nên Trinh nổi cáu và cự cãi với chồng. Thế rồi, cả hai mang chuyện nghi ngờ ngoại tình của nhau ra nói bóng gió làm sự việc càng lúc càng căng thẳng. Trinh nằm trong phòng nhưng không ngủ được, suy nghĩ về cảnh chồng nhiều năm quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác rồi đối xử không tốt với mình nên nảy sinh ý định giết chồng. Thấy Tâm đã ngủ say, Trinh ra phòng khách, đến nơi để phụ tùng sửa xe máy lấy một cái đe sắt (dùng để kê lốc máy khi sửa xe) đánh mạnh vào đầu Tâm rồi dùng dao chém liên tục nhiều nhát vào mặt khiến nạn nhân tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, Trinh tạo hiện trường giả bằng cách lục túi Tâm lấy điện thoại, ví da và giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, mở ổ khóa cửa sắt ném ví qua cửa thông gió, mở khóa cổ xe máy tạo hiện trường một vụ trộm rồi chạy ra trước nhà khóc lóc, hô hoán báo có trộm cướp. Khi người dân chạy đến, Trinh vừa khóc vừa chỉ tay về hướng TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có ý để mọi người nghĩ rằng kẻ lạ mặt đột nhập nhà trộm cướp, bị phát hiện nên bỏ chạy về hướng TP Tam Kỳ. Mọi người cùng Trinh vào nhà, bật điện phòng khách lên thì phát hiện ông Tâm nằm trên giường xếp, cơ thể bê bết máu. Chứng kiến sự việc, Trinh diễn cảnh ngất xỉu nên người dân gọi xe cấp cứu đưa Trinh vào bệnh viện, riêng ông Tâm đã tử vong. Sau đó, Trinh xuất viện về lo đám tang.

Mặc dù ngay từ khi khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã đặt nghi vấn đối với bà Trinh, tuy nhiên cơ quan CA vẫn để bà Trinh lo hậu sự cho chồng xong mới thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199372_an-mang-vi-am-anh-ban-doi-ngoai-tinh.aspx