Ăn nhầm lá ngón, 4 người trong gia đình nguy kịch

Nhầm lá ngón là rau ngót rừng, một gia đình ở Bắc Kạn đã hồn nhiên hái về nấu canh.

Nhầm lá ngón là rau ngót rừng, một gia đình ở Bắc Kạn đã hồn nhiên hái về nấu canh.

Theo tin tức trên Người Đưa Tin, sáng 12/5, ông Ma Thế Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo (tỉnh Bắc Kạn) xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin

Cụ thể, ông Tuấn cho hay: “Sáng sớm hôm nay (12/5) tôi mới nhận được thông tin sự việc. Được biết, gia đình này khi đi rừng tưởng lá ngón là rau ngót rừng (1 loại rau ngót dây) nên đã hái về nấu canh và cả 4 người cùng ăn”.

“Nạn nhân được xác định gồm ông Tống Hoàng Liêm (67 tuổi), bà Ma Thị Luân, và con trai là Tống Văn Triền. Hôm qua, cũng là ngày mà cậu con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, cô gái cũng ăn nên đã cùng nhập viện. Hiện cả 4 người đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh”, ông Tuấn nói.

Cũng trong sáng nay, một cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, tối 11/5, Khoa có tiếp nhận 4 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn phải lá ngón. Sau khi tiếp nhận, cán bộ, y bác sĩ của khoa đã hết sức khẩn trương, kịp thời xử lý bởi 4 bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hiện các bệnh nhân đang phải thở máy tại khoa, tiên lượng khá.

Trước đó, một sự việc đau lòng do uống phải rượu lá ngón cũng đã xảy ra tại Hà Giang.

Uống phải rượu pha lá ngón, 7 người nhập viện cấp cứu, 1 người tử vong - Ảnh: Dân trí

Cụ thế, theo tin tức trên Dân trí, vào tối ngày 8/4, ông Sùng Nỏ Xá (64 tuổi, thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cùng nhóm thợ xây gồm 7 người tổ chức uống rượu tại nhà.

Một lúc sau, ông Xá cùng nhóm thợ có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, nghi bị ngộ độc. Người dân vội đưa ông Xá và nhóm thợ xây tới cấp cứu điều trị ở trạm y tế xã Khâu Vai.

Đến 21h30 cùng ngày, ông Xá đã tử vong tại trạm y tế này. Riêng 7 người còn lại được đưa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để điều trị theo dõi.

Công an đã có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Theo điều tra, số rượu nhóm uống là do anh Sùng Mí Lía (người trong nhóm thợ xây) mua của gia đình chị Già Thị May (trú thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Thời điểm anh Lía mua rượu, mẹ chồng chị May là bà Vừ Thị Chơ có đun 1 nồi nước lá ngón để chữa bệnh dịch cho gà. Do sơ ý không biết nên chị May đã pha nước lá ngón vào rượu với mục đích giảm nồng độ. Sau đó, chị May bán cho anh Lía thì xảy ra vụ việc như trên.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/an-nham-la-ngon-4-nguoi-trong-gia-dinh-nguy-kich-a274998.html