Ăn sáng xong anh tử vong, em trai nguy kịch, người cha nghèo cầu xin giúp đỡ để mổ cứu con

Nghi bị ngộ độc nặng, em Trần Tuấn Kiệt (SN 2006), trú tại tổ 3, Khu 1, phường Yết Kiêu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tử vong ngay khi đến bệnh viện, trong khi em trai Trần Tuấn Hưng (SN 2010) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Em Trần Tuấn Kiệt được cấp cứu ở cả hai bệnh viện: Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Sản Nhi Quảng Ninh nhưng cũng không qua khỏi. Ảnh: N.H

Vào khoảng 11h32, ngày 10.11.2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân Trần Tuấn Kiệt và Trần Tuấn Hưng nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật, đồng tử giãn…

Ngay khi tiếp nhận, 2 bệnh nhân đã được chuyển lên Khoa hồi sức tích cực. Tại đây bệnh nhân Kiệt liên tục co giật, đồng tử giãn, rối loạn nhịp tim.

Các bác sỹ đã đặt ống thở máy, chống co giật, truyền kiềm, bù điện giải, sốc điện và chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chiều cùng ngày, tuy nhiên, em Kiệt không qua khỏi. Trong khi đó, bệnh nhân Hưng cũng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10.11, 2 em được người nhà đưa đi ăn sáng rồi về nhà. Đến trưa cùng ngày, người thân phát hiện thấy hiện tượng trên nên đã đưa 2 em vào bệnh viện.

Ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh – cho biết, các cơ quan liên quan đã lấy các mẫu vật phẩm để xác minh xem 2 bệnh nhân trên có bị ngộ độc hay không, nhưng hiện chưa có kết quả.

Anh Trần Văn Trình – bố của 2 bệnh nhân – cho biết, cậu con trai thứ 2 của vợ chồng anh vẫn đang hôn mê sâu; đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương lọc máu và đang mổ lấy tim để thay tạm tim nhân tạo để đề phòng độc tố ngấm vào. Riêng việc này cần ít nhất khoảng 300 triệu đồng, trong khi gia đình anh vừa thoát khỏi diện nghèo.

Được biết, em Trần Tuấn Kiệt (SN 2006), bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ (câm, điếc), được Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh nuôi dưỡng và cuối tuần thường được người nhà đón về nhà chơi. Trong khi đó, em Trần Tuấn Hưng đang là học sinh lớp 3, trường Võ Thị Sáu, TP.Hạ Long.

Mọi tấm lòng hảo tâm, xin liên hệ trực tiếp với anh Trần Văn Trình, số điện thoại: 086.8056.444

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/an-sang-xong-anh-tu-vong-em-trai-nguy-kich-nguoi-cha-ngheo-cau-xin-giup-do-de-mo-cuu-con-640845.ldo