An táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ

Xác cá Ông trên nặng khoảng 2,5 tấn, dài gần 10m được ngư dân phát hiện cách bờ biển TP.Phan Thiết khoảng 6 hải lý. Ngay sau đó, ngư dân ngưng ra khơi và tổ chức lai dắt, đưa cá Ông vào khu vực cửa cảng Phan Thiết để tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo đó, báo Bình Thuận đưa tin, khoảng 6h30 ngày 3/4, ghe lặn của anh Nguyễn Đỗ Hùng Tấn (29 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trong lúc ra khơi đánh bắt đã phát hiện một con cá Ông (cá voi) chết, trôi dạt tại vùng biển Thương Chánh (ngư dân còn gọi là cá Ông lụy), cách bờ khoảng 6 hải lý. Lúc phát hiện, xác cá đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngư dân cẩu xác cá Ông để đưa lên bờ an táng (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Ngay khi phát hiện, anh Tấn ngưng ra khơi và tổ chức lai dắt, đưa cá Ông vào khu vực cửa cảng Phan Thiết để tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương. Nhiều ngư dân các phường lân cận trên địa bàn TP.Phan Thiết nghe tin cũng đến để tổ chức mai táng.

Ngư dân đầu tiên phát hiện Ông lụy sẽ phải đeo tang 3 năm theo nghi thức địa phương (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Báo Tuổi Trẻ thông tin, xác cá Ông nặng khoảng 2,5 tấn, dài gần 10m. Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá Ông thường che chở cho họ mỗi khi gặp sóng to gió lớn ngoài biển. Do đó, khi Ông lụy, họ phải đưa vào bờ tổ chức an táng theo nghi lễ.

Cũng theo nghi thức địa phương, ngư dân đầu tiên hoặc thuyền trưởng phát hiện Ông lụy phải đeo tang trong vòng 3 năm.

Cá Ông được chôn cất xong (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Sau khi an táng tại vùng biển nơi phát hiện Ông lụy, 3 năm sau, ngư dân sẽ đào lên lấy hài cốt đem về thờ.

Dịp này, hàng trăm ngư dân tập trung cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng đánh bắt được bội thu hơn.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/an-tang-ca-ong-25-tan-chet-troi-dat-vao-bo-a365047.html