Ăn theo mùa lễ hội Halloween

Halloween mới du nhập TPHCM chưa lâu, nhưng những nhà kinh doanh đã tỏ ra khá nhanh nhạy, cứ đến dịp Lễ hội (31/10) lại bung ra nhiều chiêu thức hút khách.

Khách mua hàng Halloween tại khu chợ Bình Tây

Đồ chơi bạo lực, kinh dị

Những đồ chơi Halloween ma quái, không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, là những mặt hàng được ưa chuộng dịp này.

Các cửa hàng bán đồ Halloween tại TPHCM, từ áo váy trẻ em, mặt nạ máu, đao kiếm, đầu lâu xương chéo đến những bộ phận thây người đầy máu me… treo lủng lẳng. Khách hàng đa phần là trẻ em, các bạn trẻ tấp nập lựa chọn, trả giá. Tại một quầy hàng vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), chủ hàng giới thiệu đủ loại đồ hóa trang Halloween, cho hay: “Những bộ quần áo phù thủy, đầu lâu xương chéo có giá từ 100.000-200.000 đồng, hay những tấm bia mộ bằng xốp, trang trí vẫn là đầu lâu xương chéo có giá 300.000 đồng. Mặt hàng đang bán chạy nhất mùa Halloween năm nay là búp bê ma hình dáng ghê rợn, phát ra tiếng kêu kì quái khiến người nghe muốn rụng tim, giá 300.000-500.000 đồng”. Theo người này, những năm trước chỉ có mặt nạ, đồ chơi dao kiếm thì năm nay có cả hình búp bê, hình nộm lớn mang đậm màu sắc ma quái, càng kinh dị càng đắt hàng.

Xôm tụ nhất là những điểm bán sỉ khu vực chợ Bình Tây (Q.6), dọc đường Hải Thượng Lãn Ông (giáp chợ Kim Biên, quận 5)… Bà Lý Muội, chuyên bán mặt nạ, quần áo hóa trang bỏ mối cho các tỉnh chỉ bày cặn kẽ: “Muốn mua đầu lâu hay chân, tay máu hiếm, lạ cỡ nào cũng đều có hết. Xem hàng, đưa địa chỉ tôi giao tận nhà. Chiết khấu 15% - 20% nếu mua số lượng lớn”. Theo các tiểu thương, trẻ em thường lựa chọn những món đồ mặt nạ quỷ, bộ đồ phù thủy, búa rìu có hình đầu lâu, hay bộ Dracula có răng nanh đầy máu. Về nguồn gốc, đa số đều là hàng nhập từ Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông… Nhưng theo quan sát, các mặt hàng này không rõ nguồn gốc, địa chỉ sản xuất,… ngoài dòng chữ Made in China.

“Do tâm lý khách hàng ngại đồ Trung Quốc nên mình phải nói tránh đi. Hàng Trung Quốc mẫu mã đẹp, chất liệu và màu sắc giống thật hơn so với những sản phẩm trong nước sản xuất. Hơn nữa, giá thành rẻ nên lượng khách mua nhiều hơn, bán cũng được nhiều hơn” - ông Thành, chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) cho hay.

Halloween tại Đầm Sen

Dịch vụ trang trí đắt hàng

Ăn theo mùa Halloween, các chủ quán cà phê, quầy bar, khu du lịch, rạp phim cũng trang hoàng hàng quán thành những động ma kinh dị, những bộ mặt nạ quỷ, xác người treo cổ, bộ xương khô đong đưa trên tường... Thậm chí, nhân viên phục vụ tại các quán còn đeo mặt nạ ma quỷ đứng phục vụ khách. Anh Huân, chủ quán cà phê Forever (Phạm Ngọc Thạch, Q.1) cho biết, dù không muốn nhưng phải trang trí quán theo kiểu ma quái để chiều khách. “Chúng tôi đã làm vài năm nay, đây là nhu cầu để kéo khách tới quán, mình không làm cũng không được”- anh Huân chia sẻ. Sôi động nhất trong những ngày này có lẽ tại khu phố “Tây” Bùi Viện (Q.1), nhiều du khách, trong đó có không ít khách Việt cũng đã “tậu” cho mình những chiếc mặt nạ ma quỷ để đi chơi.

Khu du lịch Đầm Sen dành hẳn chương trình cho Halloween, toàn bộ khu A tràn ngập không gian ma quái, hàng trăm quả bí ngô cùng quảng trường toàn xác sống (Zoombie). Bên cạnh đó, khu phố Âm phủ là nơi diễu hành của đủ loại ma quỷ. Khách vào Đầm Sen trong trang phục hóa trang được giảm giá vé 50%. Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) còn có nhiều nhóm tình nguyện tham gia vẽ mặt, bán mặt nạ cho khách đi chơi dịp Halloween…

Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Ngọc Trân nhận xét: Lễ hội Halloween xuất phát từ phương Tây, với ý nghĩa tưởng nhớ người đã chết, khi du nhập vào Việt Nam bị biến tướng nhiều. Các hình ảnh kinh dị, ma quái được tô đậm khiến cho ý nghĩa nhân văn của lễ hội giảm đi. Thậm chí, nhiều người còn lợi dụng hình ảnh ma quỷ để dọa dẫm, quậy phá. Điều này hoàn toàn không phù hợp, nhất là với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Trọng Thịnh - Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/an-theo-mua-le-hoi-halloween-1340368.tpo