Ấn tượng năm 2018 qua góc máy của các nữ nhiếp ảnh gia

Công việc phóng viên chưa bao giờ dễ dàng nhưng các nữ nhiếp ảnh gia luôn bám sát sự kiện, kịp thời phản ánh những gì diễn ra trên thế giới năm 2018.

“Bãi chiến trường” ở Khải Hoàn môn khi những người biểu tình thuộc “phong trào Áo vàng” đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Veronique de Viguerie/Getty.

“Bãi chiến trường” ở Khải Hoàn môn khi những người biểu tình thuộc “phong trào Áo vàng” đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Veronique de Viguerie/Getty.

Bức không ảnh chụp thị trấn Paradise, California sau vụ cháy rừng Camp Fire - vụ hỏa hoạn có mức độ tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử bang California, Mỹ. Ảnh: Carolyn Cole/Los Angeles Times.

Các học sinh khóc thương khi tưởng nhớ bạn bè của các em thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Ảnh: Brynn Anderson/AP.

Cây Thánh giá trên bức tường bị hư hỏng nặng của một ngôi nhà sau trận động đất ở Xochimilco, Mexico City. Ảnh: Diana Ulloa/AFP/Getty.

Bà Maribel Julio Meneses khóc thương bên thi thể con trai Daniel Julio – một cảnh sát địa phương bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ ở làng Huamuchapa, gần Tecoanapa, Guerrero state, Mexico. Ảnh: Rebecca Blackwell/AP.

Samir Suliman Asaliah, 29 tuổi, chơi với cậu con trai bé bỏng của mình, Nasir, ở Dải Gaza. Anh bị bắn vào một viên đạn găm vào đầu gối ngày 6/4/2018. Ảnh: Paula Bronstein/Getty.

Những người di cư Venezuela tại một khu tập trung sau khi vượt qua biên từ Colombia trên đường đến Peru. Ước tính có gần 2 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước tránh tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Ảnh: Ariana Cubillos/AP.

Nazan Kheider, 5 tuổi, mất cha vì phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chơi trò chơi trên điện thoại di động tại một trại trẻ mồ côi ở Sheikhan, Iraq. Ảnh: Maya Alleruzzo/AP.

Hàng nghìn người di cư nghỉ ngơi tại một trạm xăng ở Santiago Niltepec, Mexico trong chặng hành trình tìm cơ hội ở nước Mỹ. Ảnh: Carolyn Van Houten/The Washington Post.

Abdel Hamid và Morsal (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang), hai cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã bị bắt làm việc cho phiến quân Houthi ở Yemen. Công việc của hai chiến binh nhí này là mang đạn dược và tiếp tế cho tiền tuyến. Abdel Hamid cho biết, cậu bị ép buộc làm việc này và cậu từng chứng kiến những trẻ em khác bị bắn chết vì không tuân lệnh. Morsal thì bị mất thính lực do các vụ nổ và không kích. Ảnh: Nariman El-Mofty/AP.

Đội nữ cổ động Triều Tiên giơ cao lá cờ thống nhất khi cổ vũ trong cuộc thi chạy 500m tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Julie Jacobson/AP.

Người thân của các cầu thủ nhí thuộc đội bóng “Lợn rừng” cầu nguyện gần hang Tham Luang ở Chiang Rai, Thái Lan khi các hoạt động cứu hộ được triển khai. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty.

Linh cữu cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush “cha”) được đưa tới Nhà thờ Quốc gia để cử hành tang lễ. Ảnh: Carolyn Kaster/AP.

Lính cứu hỏa và tình nguyện viên cố gắng dập tắt ngọn lửa trong trận hỏa hoạn tại ngôi làng Kineta, gần Athens, Hy Lạp. Cháy rừng dữ dội đã giết chết 76 người bao gồm cả trẻ nhỏ, nuốt chửng nhiều ngôi nhà và diện tích rừng rộng lớn. Ảnh: Valerie Gache/AFP/Getty.

Hai người phụ nữ phơi quần áo lên một cái cây bị đổ gần ngôi nhà của họ ở Panama City, Florida sau khi bão Michael càn quét khu vực này làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ảnh: Emily Kask/AFP/Getty./.

Theo Hùng Cường/vov.vn

Ấn tượng năm 2018 qua góc máy của các nữ nhiếp ảnh gia

09:57' 31/12/2018 (GMT+7)

|

“Bãi chiến trường” ở Khải Hoàn môn khi những người biểu tình thuộc “phong trào Áo vàng” đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Veronique de Viguerie/Getty.

Bức không ảnh chụp thị trấn Paradise, California sau vụ cháy rừng Camp Fire - vụ hỏa hoạn có mức độ tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử bang California, Mỹ. Ảnh: Carolyn Cole/Los Angeles Times.

Các học sinh khóc thương khi tưởng nhớ bạn bè của các em thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Ảnh: Brynn Anderson/AP.

Cây Thánh giá trên bức tường bị hư hỏng nặng của một ngôi nhà sau trận động đất ở Xochimilco, Mexico City. Ảnh: Diana Ulloa/AFP/Getty.

Bà Maribel Julio Meneses khóc thương bên thi thể con trai Daniel Julio – một cảnh sát địa phương bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ ở làng Huamuchapa, gần Tecoanapa, Guerrero state, Mexico. Ảnh: Rebecca Blackwell/AP.

Samir Suliman Asaliah, 29 tuổi, chơi với cậu con trai bé bỏng của mình, Nasir, ở Dải Gaza. Anh bị bắn vào một viên đạn găm vào đầu gối ngày 6/4/2018. Ảnh: Paula Bronstein/Getty.

Những người di cư Venezuela tại một khu tập trung sau khi vượt qua biên từ Colombia trên đường đến Peru. Ước tính có gần 2 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước tránh tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Ảnh: Ariana Cubillos/AP.

Nazan Kheider, 5 tuổi, mất cha vì phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chơi trò chơi trên điện thoại di động tại một trại trẻ mồ côi ở Sheikhan, Iraq. Ảnh: Maya Alleruzzo/AP.

Hàng nghìn người di cư nghỉ ngơi tại một trạm xăng ở Santiago Niltepec, Mexico trong chặng hành trình tìm cơ hội ở nước Mỹ. Ảnh: Carolyn Van Houten/The Washington Post.

Abdel Hamid và Morsal (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang), hai cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã bị bắt làm việc cho phiến quân Houthi ở Yemen. Công việc của hai chiến binh nhí này là mang đạn dược và tiếp tế cho tiền tuyến. Abdel Hamid cho biết, cậu bị ép buộc làm việc này và cậu từng chứng kiến những trẻ em khác bị bắn chết vì không tuân lệnh. Morsal thì bị mất thính lực do các vụ nổ và không kích. Ảnh: Nariman El-Mofty/AP.

Đội nữ cổ động Triều Tiên giơ cao lá cờ thống nhất khi cổ vũ trong cuộc thi chạy 500m tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Julie Jacobson/AP.

Người thân của các cầu thủ nhí thuộc đội bóng “Lợn rừng” cầu nguyện gần hang Tham Luang ở Chiang Rai, Thái Lan khi các hoạt động cứu hộ được triển khai. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty.

Linh cữu cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush “cha”) được đưa tới Nhà thờ Quốc gia để cử hành tang lễ. Ảnh: Carolyn Kaster/AP.

Lính cứu hỏa và tình nguyện viên cố gắng dập tắt ngọn lửa trong trận hỏa hoạn tại ngôi làng Kineta, gần Athens, Hy Lạp. Cháy rừng dữ dội đã giết chết 76 người bao gồm cả trẻ nhỏ, nuốt chửng nhiều ngôi nhà và diện tích rừng rộng lớn. Ảnh: Valerie Gache/AFP/Getty.

Hai người phụ nữ phơi quần áo lên một cái cây bị đổ gần ngôi nhà của họ ở Panama City, Florida sau khi bão Michael càn quét khu vực này làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ảnh: Emily Kask/AFP/Getty./.

Theo Hùng Cường/vov.vn

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201812/an-tuong-nam-2018-qua-goc-may-cua-cac-nu-nhiep-anh-gia-623524/