Ấn tượng với sinh viên Báo chí trong đêm nhạc 'Phút Cuối'

Đêm nhạc chia tay sinh viên cuối khóa 'Phút Cuối 2020 – Hồi đáp của thời gian' vừa diễn ra tối 14/7 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng này.

Đêm nhạc hội “Phút Cuối 2020 - Hồi đáp của thời gian” được đầu tư công phu và hoành tráng

Đêm nhạc hội “Phút Cuối 2020 - Hồi đáp của thời gian” được đầu tư công phu và hoành tráng

Phút Cuối là sự kiện thường niên do Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền tổ chức với mục đích tri ân những sinh viên năm cuối trước khi ra trường. Sau 6 mùa được tổ chức, Phút Cuối đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu của sinh viên trường Báo mỗi mùa chia tay.

Ai trong chúng ta còn nhớ đến series phim ngắn “Lời hồi đáp” đình đám của Hàn Quốc, kể về những người trưởng thành nhớ lại khoảng thời gian nhiệt huyết nhất trong cuộc đời của mình. Những thanh âm quá khứ còn “văng vẳng” trong tiềm thức chẳng thể quên. Chương trình Phút Cuối 2020 lấy chủ đề “Hồi đáp của thời gian” với mong muốn trở thành một trạm dừng chân để sinh viên cuối khóa có cơ hội được sống lại những tháng ngày thanh xuân, viết tiếp những ước mơ, hoài bão còn dang dở.

Hợp xướng Đến với nhau đi mở màn đêm hội “Phút Cuối”

Đêm nhạc hội công phu, hoành tráng được chia làm 3 chương: Lần đầu, Ta cứ đi cùng nhau và Lời hồi đáp. Hơn 3 tiếng đồng hồ tổ chức chương trình, khán giả được trải qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm, vui khi được nhìn lại hình ảnh bản thân những năm đầu bỡ ngỡ, buồn khi biết đã đến lúc mình phải rời xa kỷ niệm này.

Đêm nhạc được bắt đầu bằng phần hợp xướng ca khúc Đến với nhau đi được thể hiện bởi các thành viên Đội Hát – Đội Văn nghệ Xung kích. Tên bài hát kết hợp cùng giai điệu tươi sáng, như một lời cổ động, lan tỏa sức mạnh to lớn đến với sinh viên K36.

“Lần đầu” nhiệt huyết và vui tươi, tháng ngày thanh xuân trọn vẹn cảm xúc, chúng ta được sống hết mình, chơi hết mình dưới Học viện. Bên cạnh những màn trình diễn được dàn dựng công phu từ đội hát, đội vũ đạo, tiết mục Gương mặt thân quen đầy ấn tượng khi tái hiện các “hot trend” đình đám đầu năm 2020. Từ Chi Pu cho tới Bích Phương, Phúc Du hay “Không thể cùng nhau suốt kiếp” với Hòa Minzy, Erik, “Sóng gió” với bộ đôi Jack K.ICM đã khuấy động không khí Hội trường C bởi sự duyên dáng và hài hước.

Sinh viên Báo chí tái hiện loạt “hot trend” đầu năm 2020

“Ta cứ đi cùng nhau” lắng đọng hơn so với “Lần đầu” với những ca khúc nhẹ nhàng, cảm xúc. Suốt 4 năm qua, chúng ta đã trải qua những thăng trầm, đôi khi chỉ cần “ta cứ đi cùng nhau” thì mọi áp lực và gánh nặng đều được san sẻ và vượt qua cùng nhau. Chương Hai đêm nhạc “chiêu đãi” khán giả bởi nốt trầm nốt bổng, từ tiết mục nhảy Một cú lừa sôi động cho tới những bài hát gói gọn cảm xúc thả vào không gian “Phút Cuối”.

Câu lạc bộ Guitar gửi đến khán giả bài hát Điều ta viết về mùa xa nhau nhẹ nhàng, sâu lắng

Tiết mục Một cú lừa tỏa sáng, bùng nổ cả hội trường

Màn múa Human đẹp mắt của các vũ công đội Văn nghệ xung kích

Phim ngắn Bí mật là món quà BTC dành tặng cho sinh viên K36, được trình chiếu lần duy nhất trong đêm nhạc Phút Cuối 2020 – Hồi đáp của thời gian. Phim ngắn kể câu chuyện về cặp đôi Dưa Hấu - Bạc Hà giữ tình cảm của mình suốt 4 năm đại học cuối cùng cũng được thổ lộ ra. BTC Phút Cuối 2020 muốn gửi gắm đến sinh viên cuối khóa thông điệp hãy bày tỏ những “bí mật” dành cho ai đó đã giấu từ lâu vì có thể sau ngày hôm nay, chúng ta mỗi người sẽ đi một con đường khác biệt, không còn ở bên nhau như thời sinh viên nữa.

“Lời hồi đáp” là chương cuối cùng của đêm nhạc. “Tiếc nuối” là từ duy nhất thể hiện được cảm xúc của khán giả lúc này. Dù chia tay sẽ có ngày gặp lại nhưng vẫn luôn lưu lại những tiếc nuối chẳng thể thay đổi. Vở kịch Điều kỳ diệu phòng cách ly số 36 hài hước, dí dỏm mang đến câu chuyện cách ly “thời corona”. Đi kèm với những tràng cười rộn rã, là khoảng lặng về tình bạn và sự trưởng thành. Bữa tiệc âm nhạc khép lại bằng “Muốn khóc thật to” và “Phút Cuối”, lúc này đây, sinh viên cuối khóa đã không thể giữ nổi cảm xúc mà bật khóc trong xúc động. Khoảnh khắc chúng ta nhận ra tiệc đã đến lúc tàn, thanh xuân đã đến lúc phải gác lại và trưởng thành là con đường ta phải tự bước đi một mình, không còn thầy cô, bạn bè ở bên cạnh như 4 năm đại học.

Kịch Điều kỳ diệu phòng cách ly số 36 mang nhiều cảm xúc cho sinh viên Báo chí

Sinh viên cuối khóa trao nhau những cái ôm và cùng nhau khóc thật to trong ngày chia tay

Đêm nhạc Phút Cuối 2020 – Hồi đáp của thời gian đã chìm trong nụ cười và những giọt nước mắt. Dù sau này chúng ta có là ai trong xã hội, vẫn luôn nhớ rằng chúng ta từng là những người trẻ nhiệt huyết nhất, năng động nhất và đã từng sống hết mình dưới cánh cửa Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hi vọng “Phút Cuối 2020” sẽ là niềm động lực, hành trang để sinh viên K36 sẽ vững bước và thành công trên con đường phía trước.

Thanh Thanh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/an-tuong-voi-sinh-vien-bao-chi-trong-dem-nhac-phut-cuoi-n20380.html