Anh 0-0 Brazil: Vũ công không 'chơi bóng'

HLV Gareth Southgate khen ngợi các học trò trẻ tuổi đã có một trận đấu can trường trước Brazil để dành tặng ông, nhưng cũng phải thấy rằng, các vũ công Samba đã không thực sự 'chơi bóng' ở Wembley.

So với trận hòa 0-0 trước Đức vào cuối tuần trước, HLV Gareth Southgate có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong đó, trung vệ Joe Gomez có màn ra mắt đầu tiên và chơi trọn vẹn cả trận cùng John Stones ở hàng phòng ngự.

Cầu thủ của CLB Liverpool được đánh giá xuất sắc nhất trận đấu. Điều đó cho thấy, đội hình trẻ của Tam Sư mất nhiều sức vào việc phòng ngự hơn là có thể chơi tấn công trước đối thủ rất mạnh.

Thực tế cho thấy, Neymar và các đồng đội kiểm soát bóng đến 65% trong cả trận đấu. Thế nhưng, không rõ là ý đồ của HLV Tite hay chính các cầu thủ trên sân, các vũ công Samba lại không có sự kết nối thường thấy ở khâu cuối cùng.

Sút xa là một giải pháp được thực hiện khá nhiều trong hiệp 1, khi phải đối đầu với hàng thủ đá thấp. Nhưng ngay cả những cú sút như vậy cũng tỏ ra hời hợt. Daniel Alves, Neymar, Paulinho… tất cả đều đưa bóng đi khá xa khung thành của Joe Hart.

Các CĐV đến sân Wembley và những người theo dõi trận đấu muốn được chứng kiến một Brazil đang trở lại với phong cách Jogo Bonito huyền thoại, một Brazil đang có phong độ rất ổn định, một Brazil biết cách “hành hạ” các cầu thủ trẻ…

Nhưng điều đó lại không có! Dù kiểm soát bóng nhiều nhưng lại có quá ít những tình huống mang tính độc đáo, sáng tạo của người Brazil. Có lẽ là ngoài Neymar ra, những người Brazil còn lại trên sân không thể hiện chút nghệ sĩ nào.

Đó có lẽ cũng là ý đồ của HLV Tite khi đối đầu với các đối thủ châu Âu, khi ông hướng đến VCK World Cup 2018 bằng sự chuẩn bị phương án.

Ở Brazil có một điểm nhấn ở trận đấu này là vai trò của Neymar ở trung tâm và tung ra những cú “xuyên khe” vỗ mặt hàng thủ đội tuyển Anh. Tiền đạo của CLB Paris Saint Germain thực hiện điều đó khá thường xuyên và phải đến hiệp 2 mới có những tình huống nguy hiểm thực sự.

Hiệp 2, Brazil ít sút xa hơn – nhưng lại có lần sượt cột dọc của Fernandinho. Có thêm Willian và Roberto Firmino ở cuối trận giúp họ đẩy cao được tốc độ nhưng cơ hội thực sự quá hiếm hoi.

Với 13 cú dứt điểm được thực hiện trong cả trận, việc chỉ có 3 lần trúng đích cho thấy người Brazil không chủ trương “nhảy múa”.

Về phần đội tuyển Anh, ngoại trừ chấn thương của Ruben Loftus-Check sau hơn 30 phút thi đấu là điều đáng tiếc, HLV Southgate không thay người sớm như ở trận đấu với đội tuyển Đức – bắt đầu từ phút 75 và thậm chí đến phút 90 vẫn thay.

Có lẽ, các quyết định của Southgate hướng đến việc giúp các cầu thủ có trải nghiệm ở một trận đấu trước đối thủ mạnh, làm quen với áp lực nhiều hơn là hướng đến điều gì đó đặc biệt.

Đội chủ nhà chỉ có 4 tình huống dứt điểm trong cả trận, trong đó cũng có cơ hội đe dọa khung thành của Alisson nhưng chưa đủ bản lĩnh để tận dụng một cách chỉn chu.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/anh-00-brazil-vu-cong-khong-choi-bong-171-257612.html