Ảnh chạm đến trái tim triệu người: Mẹ bị cắt một bên ngực, cạo trọc đầu vẫn cho con bú

Câu chuyện về người mẹ trẻ bị ung thư vẫn dũng cảm giữ thai và sinh con đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về sự cảm phục mạnh mẽ.

Nhân vật chính trong câu chuyện cảm động này là chị Maria Crider (Mỹ). Bà mẹ trẻ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vú kể từ khi được chẩn đoán vào tháng 10/2016. “Tôi đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, mổ lấy thai, phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng, 16 liệu pháp hóa học trị liệu, 25-28 lần bức xạ.”, Crider chia sẻ trên HuffPost.

Vào thời điểm được chẩn đoán mắc ung thư, Crider đang mang thai được 11 tuần và bác sĩ cho biết cô buộc phải điều trị ung thư vào quý 2, 3 thai kỳ. Mặc dù việc mang thai có thể ảnh hưởng đến thời gian và sự lựa chọn phương pháp chữa trị cụ thể nhưng các bác sĩ cũng cho biết đây là cách an toàn với mẹ bầu và thai nhi.

Mẹ Crider đang mang thai vẫn tiếp nhận quá trình điều trị ung thư vú.

Cô đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Vào ngày 13/4, cô đã hạ sinh một bé trai Logan kháu khỉnh tại Bệnh viện Phụ nữ Florida ở Orlando. Và hành trình sinh nở của cô đã được ghi lại toàn bộ bởi nhiếp ảnh gia Bonnie Hussey.

Nói về nhiếp ảnh gia Bonnie Hussey, mỗi năm cô thường tổ chức một buổi chụp ảnh thai sản miễn phí cho 2-3 bà mẹ. Và khi cô gặp câu chuyện của người mẹ ung thư Crider, Hussey đã quyết định phải thực hiện ngay bộ ảnh với bà mẹ giàu nghị lực này.

Nói với HuffPost, nữ nhiếp ảnh gia Hussey cho biết, sự ra đời của bé Logan là một trải nghiệm độc đáo và tạo nhiều cảm xúc đặc biệt cho cả Crider và Hussey. Mặc dù 2 đứa con trước của Crider cũng chào đời bằng phương pháp đẻ mổ nhưng lần này các bác sĩ đã lắp hẳn một camera để sản phụ có thể theo dõi được ca sinh của mình.

“Thật tuyệt vời khi con tôi chào đời khỏe mạnh, an toàn mặc dù trong thai kỳ tôi phải điều trị bệnh ung thư”, bà mẹ trẻ nói.

Bà mẹ trẻ không ngần ngại cho con bú ngay sau sinh dù đã bị cắt một bên ngực.

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ngay sau sinh, mẹ Crider đã được ấp con trong vòng tay trong khi các bác sĩ đang tiến hành khâu lại vết mổ đẻ. Bà mẹ này cũng cho biết thêm, việc cho con bú sau sinh là rất khó khăn với người đã bị cắt một bên ngực cộng với việc điều trị rất nhiều loại thuốc trong thai kỳ nhưng cô được các bác sĩ khuyên hãy cứ thử một lần và bà mẹ này đã không ngẫn ngại làm việc đó.

Những hình ảnh về người mẹ ung thư đầu trọc lốc, bị cắt một bên ngực vẫn cho con bú ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh như virut.

Nữ nhiếp ảnh gia Hussey cho biết ban đầu chụp xong những bức ảnh này cô không có ý định đưa lên mạng xã hội nhưng bất ngờ cô nhận được sự cho phép của Crider và cô thấy rằng mình phải chia sẻ câu chuyện này ngay để tiếp thêm động lực cho các bà mẹ khác.

Câu chuyện của Crider khiến nhiều người xúc động mạnh mẽ.

Những hình ảnh sau khi được chia sẻ không chỉ nhận về cơn bão “like” mà còn là những lời khích lệ, động viên và thậm chí là động lực giúp rất nhiều phụ nữ bị ung thư khác có thêm niềm tin vào hành trình làm mẹ trong tương lai.

“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một lời an ủi tới những người phải điều trị ung thư trong thai kỳ. Logan chính là bằng chứng rằng việc điều trị này sẽ không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Vì vậy các mẹ hãy cứ lạc quan vào tương lai, và tin tưởng vào sự hướng dẫn của bác sĩ để chọn phương pháp chữa trị bệnh phù hợp nhất”, mẹ Crider nhắn nhủ.

Dưới đây là hành trình sinh con của bà mẹ bị ung thư vú Crider:

Bà mẹ trẻ Crider phát hiện bị ung thư vú khi đang mang bầu 11 tuần.

Dù bầu bí, cô vẫn tiếp nhận việc điều trị bệnh ung thư suốt quý 2, 3 thai kỳ.

Các bác sĩ cho biết việc hóa trị này sẽ không ảnh hưởng đến thai kỳ.

Cô đón con thứ 3 chào đời bằng phương pháp đẻ mổ.

Chồng Crider luôn ở bên cạnh để động viên vợ.

Ca sinh của bà mẹ trẻ diễn ra khá thuận lợi  và bệnh viện còn bố trí một màn hình ngay trước mặt để cô trực tiếp xem ca mổ đẻ của chính mình.

Giây phút em bé chào đời khiến bà mẹ trẻ xúc động nghẹn lời.

Dù phải điều trị bệnh nhưng Crider đã hạ sinh con trai khỏe mạnh.

Sau sinh, em bé được da tiếp da với mẹ và được bú mẹ ngay mặc dù Crider đã bị cắt một bên ngực.

Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ sau khi con yêu chào đời an toàn.

Crider cố gắng cho con bú liên tục vì các bác sĩ nói việc điều trị ung thư không ảnh hưởng đến việc này.

Em bé kháu khỉnh chào đời là động lực cho rất nhiều bà mẹ mang thai bị ung thư khác trên toàn thế giới.

Theo Nguyệt Minh (Dịch từ Huffingtonpost) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/ba-bau/anh-cham-den-trai-tim-trieu-nguoi-me-bi-cat-mot-ben-nguc-cao-troc-dau-van-cho-con-bu-c85a327905.html