Anh chàng 24 tuổi sống như người ở thế kỷ 19 khiến mọi người ngỡ ngàng

Quá đam mê lịch sử, chàng trai 24 tuổi ở Anh ăn mặc, hành xử, trang trí nhà cửa như thời Victoria, thế kỷ 19.

Michael Koropisz (24 tuổi, ở Stockport, Anh) là một họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp. Anh thích sống cuộc sống thời Victoria, thế kỷ 19 nên ăn mặc, trang trí nhà cửa bằng đồ cổ.

Michael viết bằng bút lông và mực, từ chối xem tivi và đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ cho đến khi nó bị đánh cắp.

Michael hiện đang biến ngôi nhà của mình thành một thiên đường thời Victoria.

Michael hiện đang biến ngôi nhà của mình thành một thiên đường thời Victoria.

Michael vẫn đang độc thân. Anh chàng nhận những cái nhìn kỳ thị từ người lạ và sự phán xét từ bạn bè và gia đình. Nhưng Michael muốn sống cuộc sống theo ý của mình chứ không phải để ý vào sự phán xét của người khác.

"Tôi luôn bị cuốn hút bởi lịch sử. Tôi mặc quần áo theo cách giúp mình nhớ đến những thời kỳ xưa cũ đó", anh nói.

Niềm đam mê phong cách của thế kỷ 19 đến với Michael từ thời học tiểu học. Ngày đó, dù anh trai khuyến khích chơi bóng đá, nhưng Michael chỉ bị lôi cuốn với môn lịch sử.

Anh chàng dành cả tuần lương để mua một chiếc áo khoác.

"Hầu hết mọi người nghĩ học lịch sử nhàm chán, nhưng tôi rất thích và hiểu quá khứ. Biết thời đại phụ thuộc vào cách mình lựa chọn cuộc sống, tôi quyết định chọn phong cách cũ: thời trang, đạo đức, cách chọn đồ nội thất và cả âm nhạc", chàng trai nói.

Michael cư xử lịch lãm, khó chịu với cách trêu đùa thô thiển hoặc những cuộc trò chuyện khiếm nhã. Anh cũng không bao giờ chửi thề, chỉ nghe nhạc cổ điển và hay xem opera.

Quần áo của anh chàng có tuổi đời trung bình là 120 tuổi.

Michael nói: “Tôi dành cả tuần lương để mua một chiếc áo khoác - và quần áo của tôi có tuổi đời trung bình là 120 tuổi. Món đồ đắt nhất của tôi là một chiếc váy dạ hội và áo ngủ được may riêng ở Đức, có giá hơn 700 bảng”.

Michael hiện đang biến ngôi nhà của mình thành một thiên đường thời Victoria. Anh đã khôi phục lại phòng ngủ của mình với các đồ cổ như đèn dầu, đồng hồ quả lắc và máy hát.

Phòng ngủ của họa sĩ vẽ chân dung có giá hơn 8.000 bảng. "Khi ngôi nhà hoàn thiện, tôi hy vọng sẽ như được quay về quá khứ", Michael nói. Phong cách của thế kỷ 19 cũng tác động đến những bức tranh anh sáng tác. Michael vẽ chân dung theo lối hoài cổ.

Phong Linh (theo Metro)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-chang-24-tuoi-song-nhu-nguoi-o-the-ky-19-khien-moi-nguoi-ngo-ngang-a458869.html