Anh chấp nhận em không còn 'trong trắng' chỉ để coi em như 'món đồ' hay sao

Trong bối cảnh xã hội mà độ tuổi dậy thì ngày càng sớm trong khi độ tuổi kết hôn ngày càng muộn, nam nữ được tự do yêu đương, tìm hiểu, sự bùng nổ của các phương tiện giao lưu, kết bạn, ảnh hưởng của văn hóa phương

Em là nữ, năm nay 22 tuổi. Anh quê ở Quảng Nam vào TPHCM làm việc, còn em hiện tại gia đình đang sinh sống tại Bình Phước. Em lên TPHCM để đi học và quen anh. Vì quê anh ở xa nên mẹ em nhiều lần khuyên bảo nên suy nghĩ kỹ, nếu lấy anh em sẽ phải theo anh về Quảng Nam sinh sống, vì anh là con cả trong nhà nên mẹ em bảo anh sẽ không thể ở lại TPHCM được mà chắc chắn sẽ về Quảng Nam.

Xa nhà em sẽ không được thường xuyên về thăm ba mẹ. Anh làm giao ga, anh bảo rất bận, phải làm cả chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ không xác định. Vào mấy dịp quan trọng như 8/3, 20/10, tết tây,... anh cũng không có thời gian chở em đi chơi, cũng không tặng quà hay lời chúc. Nhưng em nghĩ yêu nhau không nhất thiết phải đòi hỏi nhiều quá nên dù buồn nhưng em vẫn không suy nghĩ gì. Mà bình thường anh được nghỉ cũng hay qua em chơi.

Nhưng mỗi lần gặp em anh đều muốn làm tình, dù em có cố gắng đẩy anh ra nhưng lúc nào cũng là em phải chịu thua và phải chiều theo ý anh. Nhiều lúc, em có cảm giác như anh yêu em vì tình dục. Anh không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của em mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến chuyện đó. Anh có tật xấu là rất hay đi nhậu, mặc dù không say nhưng theo em như thế cũng không tốt và lãng phí nữa. Em có góp ý với anh nhưng anh chỉ im lặng. Đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt anh rất thoải mái. Còn thường chở em đi chơi thì lần nào cũng chỉ vào nhà nghỉ là nhiều hoặc đi ăn nhưng nhiều lúc còn kêu em trả tiền. Em trả vì cũng không muốn người ta nghĩ mình lợi dụng hay này nọ và vì quen nhau không nhất thiết con trai cứ phải trả tiền.

Ảnh minh họa

Trước đây khi quen nhau em thấy tin nhắn anh tỏ tình với một cô gái cùng quê, nhưng cô gái đó đã từ chối anh, em nói với anh và đòi chia tay. Anh xin lỗi và nói chỉ đùa thôi. Em đã bỏ qua và cho anh cơ hội vì em không muốn phải bắt đầu một mối tình thứ 3. Gần đây khi xem điện thoại của anh em thấy anh vẫn còn liên lạc với người đó trên facebook, nói nhớ rất mùi mẫn.nhưng vẫn là cô ấy không yêu anh. Tin nhắn đó cũng có thời gian gửi lâu rồi, khoảng 1năm trước nên em lại bỏ qua vì nghĩ rằng anh thật sự yêu em và người đó cũng không thích anh nữa. Gần đây anh hay lạnh nhạt, không nhắn tin, gọi điện cho em, có qua thì cũng là đi nhà nghỉ.

Em cảm thấy tổn thương với cái cách anh yêu em. Em thấy cô đơn và hay nghi ngờ tình yêu của anh. Rất nhiều lần em nói anh nghe để anh thay đổi nhưng anh bảo 'muốn nghĩ gì thì nghĩ'. Đi chơi bạn bè anh rất vui vẻ và nói chuyện với họ rất nhiều, nhưng khi đi chơi với em anh hay im lặng, em hỏi gì thì trả lời đó. Điều đó khiến em có cảm giác anh không thoải mái khi ở cạnh em, anh không được vui và tự nhiên. Và em nghĩ vì anh không yêu em nên anh mới như vậy: không muốn quan tâm, không muốn nói chuyện, và chỉ cần em để thỏa mãn tình dục. Tất cả những điều này em đều nói với anh. Mọi suy nghĩ của em, em đều kể anh nghe.

Em nói rằng nếu anh không thay đổi thì sẽ chia tay. Em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Lần này anh đồng ý và không níu kéo em nữa nhưng trong lòng em còn rất yêu anh. Em chỉ muốn anh thay đổi cách yêu và quan tâm đến em hơn. Hiện giờ em rất nhớ anh, rất muốn xin lỗi nhưng em sợ anh không yêu em thì dù ở cạnh anh em sẽ mãi đau khổ.

Em phải làm gì bây giờ, tiếp tục quen anh hay buông bỏ. Liệu anh có còn yêu em không? Anh chưa bao giờ nói chia tay với em chỉ toàn em tự suy nghĩ vẩn vơ rồi làm anh buồn thôi. Anh đã nói vậy. Em không biết phải làm gì. Em không muốn mất đi một người yêu thương mình, một người sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm và chấp nhận em và điều quan trọng em sợ phải bắt đầu với một người khác nữa, em không còn tự tin để tin vào tình yêu. Rất mong được nhận lời khuyên của chuyên gia. Em xin chân thành cám ơn!

Người giữ lửa:

Trong bối cảnh xã hội mà độ tuổi dậy thì (nảy sinh nhu cầu quan hệ tình dục) ngày càng sớm trong khi độ tuổi kết hôn (để hợp thức hóa chuyện quan hệ tình dục) ngày càng muộn, nam nữ được tự do yêu đương, tìm hiểu, sự bùng nổ của các phương tiện giao lưu, kết bạn, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây… thì việc nam nữ yêu nhau và có quan hệ tình dục hôn nhân không phải là điều gì quá ghê gớm, nó đang trở thành một xu thế tất yếu. Tất nhiên, không thể phủ nhận những hậu quả do quan hệ tình dục trước hôn nhân gây ra: mang thai ngoài ý muốn, phá thai dẫn tới vô sinh, ảnh hưởng tới tính mạng…; bị bạn trai bỏ rơi sau khi “no xôi, chán chè’, tổn thương về tâm lý; nguy cơ mắc phải những bệnh lây qua đường tình dục, viêm nhiễm đường sinh dục, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản… Để hạn chế những nguy cơ trên, các bạn trẻ cần trang bị cho mình những kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và biết chọn mặt gửi vàng, lựa chọn bạn tình là những đối tác có trách nhiệm, chỉ quan hệ tình dục khi bản thân đã sẵn sàng, có khả năng chịu trách nhiệm trước những nguy cơ xấu…

Em vội vàng trao gửi cả tâm hồn, thể xác cho người mà mình chưa tìm hiểu kĩ, khi bản thân chưa sắn sàng, em thiếu trách nhiệm với bản thân nên đã phải trực tiếp gánh chịu hậu quả, không ai có thể chịu trách nhiệm thay em và càng không ai có quyền phán xét em, em vẫn có những giá trị nhất định của bản thân mình. Người đàn ông nào thật lòng yêu em, sẽ trân trọng tất cả những gì thuộc về con người em. Điều quan trọng là em có kiên trì để tìm hiểu, chờ đợi và tinh tế để nhận ra, nắm bắt hay không mà thôi. Với tất cả nhừng gì đã chia sẻ với em ở trên, mong rằng em luôn biết được giá trị của bản thân, biết trân trọng thương yêu chính bản thân mình để từ đó biết làm cho cuộc sống của mình luôn vui vẻ, đầy mầu sắc.

PV

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/anh-chap-nhan-em-khong-con-trong-trang-chi-de-coi-em-nhu-mon-do-hay-sao-53864.htm