Anh còn thương cô ấy, sao không nói với em?

Đừng yêu em nếu như trong tim anh còn cô ấy. Đàn ông thường ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình thôi phải không anh…

Anh và em đang ở trong một mối lưng chừng của tình cảm. Anh còn thương cô gái ấy, sao lại không nói với em? Anh còn nhớ cô ấy, sao lại vội đến bên em làm gì. Anh có biết cảm giác của em lúc này như thế nào không anh, là cảm giác có được người mà mình yêu thương nhất, ao ước nhất nhưng sao điều đó lại không làm em hạnh phúc lúc này. Em nhận ra hạnh phúc trọn vẹn không phải là có được người mình yêu thương bằng mọi giá, mà hạnh phúc là thứ tình cảm ngọt ngào, chân thật nhất được xuất phát từ cả hai bên. Có lẽ anh chọn cách bên em để quên dần cô ấy, nhưng anh đang yêu em như cách mà anh yêu người cũ đấy anh biết không? Anh sống trong những kỉ niệm ngọt ngào của anh và cô ấy, anh đưa em qua những con đường mà trước kia hai người đã từng nắm tay qua, anh cũng gọi em bằng cái tên thân thương như lúc anh gọi cô ấy..

Hạnh phúc nhất trong tình yêu chính là mình yêu người ấy và người ấy cũng yêu mình. Còn một chuyện tình mà một người yêu thương hết lòng hết dạ, còn người kia vẫn hoang hoải bóng hình của một người xưa cũ thì nhập nhằng, đau khổ lắm. Có những người cho rằng quen người mới sẽ nhanh chóng quên đi được người cũ. Thế nhưng yêu người mới mà lòng vẫn còn thương người cũ thì thật xót xa. Điều đó chỉ làm tổn thương người sau, hơn hết là tổn thương chính mình. Bởi trái tim yêu một con người khác, thì sao lại cố ép mình bên cạnh một người mà mình không yêu thương?

Anh và em đang ở trong một mối lưng chừng của tình cảm. Anh còn thương cô gái ấy, sao lại không nói với em? Anh còn nhớ cô ấy, sao lại vội đến bên em làm gì. Anh có biết cảm giác của em lúc này như thế nào không anh, là cảm giác có được người mà mình yêu thương nhất, ao ước nhất nhưng sao điều đó lại không làm em hạnh phúc lúc này.

Em nhận ra hạnh phúc trọn vẹn không phải là có được người mình yêu thương bằng mọi giá, mà hạnh phúc là thứ tình cảm ngọt ngào, chân thật nhất được xuất phát từ cả hai bên. Có lẽ anh chọn cách bên em để quên dần cô ấy, nhưng anh đang yêu em như cách mà anh yêu người cũ đấy anh biết không? Anh sống trong những kỉ niệm ngọt ngào của anh và cô ấy, anh đưa em qua những con đường mà trước kia hai người đã từng nắm tay qua, anh cũng gọi em bằng cái tên thân thương như lúc anh gọi cô ấy. Anh à, anh không thể yêu em theo cách của riêng anh được sao, em muốn là một người con gái được hưởng một tình yêu riêng, chứ không phải là tình yêu như bản sao của người nào đó.

Em có thể ở cạnh bên anh vì em yêu anh rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể bất chấp mọi thứ để cạnh anh, bất chấp việc anh chưa quên được người cũ và tiếp tục nắm tay anh. Người con gái nào cũng muốn một tình yêu trọn vẹn, đâu ai muốn chàng trai của mình ở cạnh mà cứ hướng về một hình bóng khác. Có rất nhiều lần em không biết cô gái ấy là ai, cô ấy yêu anh như thế nào mà lại để cho anh nhiều tổn thương và hoài niệm đến vậy, có lúc em ghen tỵ với cô ấy vì đã chiếm được trọn trái tim anh. Có lúc em lại cảm thấy trách móc cô ấy, tại sao lại rời bỏ anh đi. Em cũng trách anh tại sao không dũng cảm nắm lấy tay người mà yêu thật chặt, sao lại đến bên em khi tình cảm của anh thì đang ở trọn một nơi nào đấy.

Tim con gái ích kỉ lắm anh à, đâu ai muốn có một người con gái khác ở cùng trong tim của người mình yêu. Em cũng vậy, dù em yêu anh nhiều như thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể chấp nhận được anh như thế này mãi. Anh đang yêu em theo cách mà anh yêu người cũ, em sống với em bằng những kỉ niệm cũ. Em biết thật ra em chỉ là một cô gái có thể làm anh bớt cô đơn hơn một chút, là một người thay thế cho bóng hình mà anh nhung nhớ. Thì ra những ngày tháng qua, chỉ là một mình em tự huyễn hoặc mình và yêu anh.

Nếu người con gái cũ quay về, chắc chắn anh sẽ buông đôi tay em mà đến với người ấy đúng không anh? Em biết chắc chắn câu trả lời của anh mà. Anh đừng cố gắng ở cạnh em nữa, em cần một tình yêu bền vững chứ không phải một mối tình để anh nung nấu và sống với kỉ niệm yêu thương cũ. Em không muốn một người đến bên em, để em yêu thương hết cạn tấm chân tình rồi bỗng chốc rời xa vì một người quay trở lại. Em không muốn là thế thân cho một bóng hình khác, em muốn được là chính em, được hưởng trọn những dư vị hạnh phúc tình yêu của chính bản thân mình.

Hôm nay, mình dừng lại thôi nhé anh. Anh còn thương người cũ thì đừng cố nắm tay em nữa làm gì. Anh dối em, cũng tự dối lòng mình. Em nghĩ tình yêu như vậy không thoải mái cũng chẳng hạnh phúc bền lâu. Nếu như anh chưa thể cho quá khứ ngủ vùi, hãy dành thời gian để quên đi người ấy. Anh sẽ không cảm thấy tim mình hạnh phúc khi cố gắng ở cạnh một người mà lòng mình chẳng chút mảy may rung động đâu anh à.

Hãy sống thật với trái tim của anh, anh muốn hạnh phúc hãy tìm về lại với cô ấy, hoặc nếu không thể anh hãy cố gắng mà tập quên anh nhé! Quá khứ qua rồi, anh hãy để yên và đừng chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Em tin rồi mọi vết sẹo sẽ lành lại thật mau, rồi anh sẽ mỉm cười xem nó là một chuyện đã qua khi nhớ về quá khứ. Khi thấy lòng mình đã bình yên, không còn đau cũng không còn nhớ nhung người cũ, lúc đó anh hãy mở lòng mà đón nhận người mới. Lúc đó, anh hãy dành trọn trái tim mình cho cô gái mới anh nhé! Bởi ai cũng xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn trong cuộc đời , ai cũng muốn trong tim người mình yêu chỉ có mỗi mình thôi đấy anh!

Mình dừng lại ở đây anh nhé, nếu anh chưa quên vùi được quá khứ!

Theo Guu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/anh-con-thuong-co-ay-sao-khong-noi-voi-em-20190614155530924.htm