Ảnh cực độc Sài Gòn năm 1971 qua ống kính người Mỹ

Những thiếu nữ áo dài trên phố, đường Đồng Khánh nhìn từ trên cao, pa-nô quảng cáo trên nóc thương xá TAX... là loạt ảnh vô cùng sinh động về Sài Gòn năm 1971 do phó nháy người Mỹ Vincent Yip thực hiện.

 Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồng Thập Tự (nay là ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai), Sài Gòn năm 1971. Ảnh: Vincent Yip.

Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồng Thập Tự (nay là ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai), Sài Gòn năm 1971. Ảnh: Vincent Yip.

Đường Đồng Khánh (nay là đường Trần Hưng Đạo B) ở khu Chợ Lớn năm 1971 nhìn từ trên cao.

Vòng xoay hồ Con Rùa.

Hai cô gái mặc áo dài bước đi trên đường phố Sài Gòn.

Hai người đẹp trên xe Honda.

Pa-nô quảng cảo trên nóc thương xá TAX.

Tòa Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn).

Cận cảnh tòa Đại sứ quán Mỹ.

Trên đường Võ Tánh (nay là đường Hoàng Văn Thụ), gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngã năm đầu chợ Thủ Đức, gần rạp Đại Lợi, Trần Phương Viên Trà Gia.

Đường từ ngã năm chợ Thủ Đức đi về hướng Tam Hà, đoạn qua rạp hát Đại Lợi (nay là đường Tô Ngọc Vân).

Xa lộ Biên Hòa (nay là xa lộ Hà Nội), chỗ rẽ vào Thủ Đức.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên khoang một chiếc máy bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên khoang một chiếc máy bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên khoang một chiếc máy bay.

Theo T.B/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/anh-cuc-doc-sai-gon-nam-1971-qua-ong-kinh-nguoi-my/20191207024839518