Ảnh cưới 3 trong 1

Ảnh cưới 3 thế hệ

Giữa tháng 11, chúng tôi hẹn cặp đôi Nguyễn Anh Vũ (SN 1983) và Phan Thanh Thanh Chúc (SN 1991) tại Khương Đình (Hà Nội) để nghe họ kể về bức ảnh cưới ý nghĩa cùng ông bà ngoại và bố mẹ hai bên.

Thanh Chúc và Anh Vũ quen nhau hơn 1 năm trước trong chương trình từ thiện tại Hòa Bình. Khi ấy Anh Vũ làm nhiếp ảnh gia cho nhóm, không những thế chàng trai này còn bê đồ từ thiện giúp vì đoàn toàn là phụ nữ.

Ấn tượng đầu tiên để lại trong Thanh Chúc đó là một người đàn ông biết vui chơi với trẻ con, thân thiết, gần gũi. Sau chuyến từ thiện đó, cả hai vẫn liên lạc, nói chuyện với nhau. Từ bạn bè bình thường, họ trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không rõ. Gần đây, họ thấy hợp nhau, hiểu được thói hư tật xấu của nhau nên cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Tình yêu của họ được bố mẹ hai bên ủng hộ, Thanh Chúc và Anh Vũ đã lên kế hoạch cho đám cưới, việc đầu tiên là đi chụp ảnh cưới. Ngay lúc đó, Thanh Chúc nói với Anh Vũ, cô không muốn đi chụp ảnh cưới mà chỉ có hai đứa. Cô muốn buổi chụp hình hôm đó có cả gia đình hai bên, ông bà ngoại và em trai mình.

“Tôi không muốn ảnh cưới của mình chỉ có mỗi cô dâu, chú rể. Còn Chúc gợi ý muốn có gia đình hai bên và ông bà ngoại trong buổi chụp hình. Vì thế, chúng tôi đã gộp 2 ý thích đó làm một để tổ chức một buổi dã ngoại thật ý nghĩa dành tặng hai gia đình và cũng để gắn kết tình cảm”, anh Anh Vũ chia sẻ.

Bộ ảnh cưới 3 trong một của cặp đôi Hà Nội khiến nhiều người ghen tỵ

Ngay sau khi lên ý tưởng, Thanh Chúc đã bày tỏ nguyện vọng với gia đình, bố mẹ cô có hơi e ngại vì bố cô đã lớn tuổi. Ông bà ngoại Thanh Chúc cũng khá bất ngờ trước ý định của các cháu. Lúc đầu ông bà ngoại bảo ngại, già rồi không thể mặc váy, áo quần đẹp để chụp cùng các con được. Tuy nhiên, bố mẹ của Anh Vũ lại rất ủng hộ. Thấy bên nhà trai nhiệt tình, ông bà bố mẹ của Thanh Chúc cũng “xuôi xuôi”.

Cô Nguyễn Thanh Hà (SN 1967, mẹ đẻ Thanh Chúc) chia sẻ: “Thấy con gái nói về ý tưởng chụp ảnh cưới cùng đại gia đình tôi cũng có chút ngại, nhưng rồi vợ chồng tôi bàn nhau, bỏ qua sự e ngại đó để được chứng kiến giây phút các con vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chỉ có ông bà ngoại Thanh Chúc vì nhiều tuổi nên cũng phải mất thời gian mới thuyết phục được. Khi bà ngoại mặc được váy cưới lên người thì thấy mình như trẻ ra, ngay lập tức muốn đi chụp cùng con cháu cho khác đi một chút”.

“Các cụ cũng bảo, sẽ theo “chỉ đạo” của các con hết nên chúng tôi phấn khởi và hào hứng lắm. Em trai tôi cũng đi chụp hình cùng, chỉ tiếc dì ở tận bên Đức không thể về được”, Thanh Chúc kể.

Vậy là cả hai bên gia đình đã chụp ảnh cưới tại một homestay ở Sóc Sơn (Hà Nội). Bà ngoại, mẹ chồng, mẹ đẻ ban đầu mặc thử váy cô dâu còn ngượng nghịu, nhưng ai cũng xinh tươi, rạng ngời. Còn ông ngoại, bố chồng, bố đẻ mặc vest cười thật thoải mái, nắm tay cô dâu của mình trong buổi chụp hình hôm đó. Cả đại gia đình Thanh Chúc chụp ảnh một cách tự nhiên nhất, ai cũng cười thật rạng rỡ nên đó cũng là một trải nghiệm khá thú vị của đôi bạn trẻ.

Các cô dâu cười thật hạnh phúc.

Buổi chụp hình cưới của cặp đôi Thanh Chúc và Anh Vũ hôm đó khiến nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bởi, không chỉ có đôi bạn trẻ tạo dáng mà còn có thêm 3 cô dâu, 3 chú rể cùng cười hạnh phúc.

“Trước khi đi chụp tôi dặn các cụ mang theo nhiều bộ quần áo để thay nên các cụ hào hứng lắm. Nhất là ông ngoại tôi, ông phấn khởi nên làm thơ suốt ngày hôm đó. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng thì khỏi nói, ông bà trẻ lại như thời mới cưới. Bố chồng rất thích, nhưng không nói ra mà cứ cười rồi ngắm các con suốt. Chỉ có cậu em trai tôi là hơi rụt rè nên có ít ảnh, về nhà thì lại tiếc hùi hụi. Không chỉ chụp cùng chúng tôi mà các cụ còn được chụp riêng ảnh cưới với nhau. Buổi chụp hình hôm đó thật sự có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi”, Thanh Chúc tâm sự.

Gia đình là số 1

Cả Thanh Trúc và Anh Vũ đều cảm động vì không nghĩ mình có thể thực hiện được ý tưởng đó với bộ ảnh cưới của chính mình. Cặp đôi này đã biến buổi chụp hình thành một buổi dã ngoại để gắn kết tình thân cho hai gia đình. Cả hai cũng quên đi mệt mỏi khi thấy các cụ hai bên gần gũi, đầm ấm như người một nhà. Càng hạnh phúc hơn khi cả hai gia đình được ngồi và nhìn ngắm lại những bức ảnh cưới mà họ mới chụp.

Chú rể Nguyễn Anh Vũ nhớ lại: “Vì chúng tôi chỉ chụp những bức ảnh rất đời thường, các cụ không phải diễn nên bức ảnh nào nhìn cũng rất tự nhiên. Các cụ cũng không ngờ ở tuổi này lại có được tấm hình tươi đẹp như vậy. Cả buổi tối hôm đó chúng tôi chỉ nói về tấm hình, ai cũng háo hức xem hình mình chụp ra sao nên cả gia đình thức hơi muộn. Suốt gần 1 tuần sau khi chụp ảnh cưới về, dư âm thú vị về buổi chụp hình đó vẫn để lại trong lòng mọi người hai gia đình”.

Các cặp đôi rất tự nhiên khi chụp ảnh.

Cô Nguyễn Thanh Hà cũng chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại bức hình chụp cùng các con, với bố mẹ mình và gia đình thông gia. Cô Hà xúc động: “Thật sự được cùng các con chụp hình buổi hôm đó chúng tôi thấy tự hào lắm, vì các con tự đứng lên để tạo dựng những kỷ niệm cho hai bên gia đình. Dù 3 thế hệ, suy nghĩ và quan niệm sống khác nhau nhưng khi chụp ảnh cưới chúng tôi hòa chung làm một. Bức ảnh 3 thế hệ của gia đình chúng tôi ai cũng xinh đẹp và rạng rỡ. Nhìn bức ảnh ai cũng tự nhiên như chính mình đang đi chụp ảnh cưới của mình vậy”.

Không chỉ để trong gia đình nhìn ngắm mà cô dâu Thanh Chúc còn đăng tải trên trang cá nhân của mình. Bộ ảnh cưới 3 thế hệ trong 2 gia đình đã nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè. Nhiều người bạn còn tỏ ra ngưỡng mộ vì 4 cặp đôi trong ảnh cưới đều chụp một cách tự nhiên nhất. Những nụ cười như để tô thắm thêm cho tình yêu của đôi uyên ương trẻ tuổi nhất.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Chuẩn bị làm cô dâu, Thanh Chúc cũng được mẹ dạy cho rất nhiều điều. Thanh Chúc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay mẹ như để cảm ơn người mẹ đã dạy dỗ cô về nữ công gia chánh, cách đối nhân xử thế và quan tâm đến mọi người.

“Từ nhỏ mẹ thường dạy tôi từ nội trợ, quan tâm đến mọi người. Chuẩn bị đi lấy chồng, mẹ thường nói với tôi rằng: “Con lấy chồng, đi làm dâu thì đừng nghĩ mình chỉ là một cô con dâu, hãy là con của một gia đình nữa. Đối với bố mẹ chồng thì con bỏ thêm chữ chồng đi để con thấy có thêm một gia đình nữa, sẽ là đại gia đình để được chăm lo cho nhau”. Những lời mẹ dạy tôi luôn ghi nhớ và bức ảnh cưới của 2 gia đình sẽ luôn nhắc nhở tôi về điều đó”, Thanh Chúc bộc bạch.

Được biết, đám cưới của Thanh Chúc và Anh Vũ sẽ diễn ra vào đúng đêm Noel. Đôi bạn trẻ đang chuẩn bị cho đám cưới của họ. Họ cũng mong muốn đó không là đám cưới chỉ có khách đến ăn rồi ra về. Họ muốn một đám cưới đầm ấm và gia đình hai bên sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/anh-cuoi-3-trong-1-a347770.html