Ảnh độc: Diện mạo hồ cá Trí Nguyên ở Nha Trang năm 1992

Ghé thăm Nha Trang năm 1992, nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grump không khỏi ngỡ ngàng khi khám phá hồ cá Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu.

Một góc đảo Hòn Miễu, một hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh Nha Trang, 1992. Hòn đảo này thường được biết đến với hồ cá Trí Nguyên, một địa danh du lịch nổi tiếng của Nha Trang. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Các loài cá đủ sắc màu trong một bể nuôi lộ thiên ở hồ cá Trí Nguyên. Hồ cá này được ông Lê Cẩn, một ngư dân yêu thích sinh vật biển xây dựng từ năm 1971. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Hồ cá Trí Nguyên gồm một chuỗi hồ nước mặn có điều kiện gần với tự nhiên, giúp du khách quan sát đời sống các loài sinh vật biển một cách rất trực quan. Trong ảnh là hai con sao biển lớn cỡ bàn tay trong một hồ nước. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Hai con mực nang với bộ da vằn vện đặc trưng. Chúng có thể thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh, khiến kẻ thù không phát hiện được. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Sinh vật gây ấn tượng mạnh nhất ở hồ cá Trí Nguyên là những con cá mập dài từ 1-2 mét. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Một con đồi mồi lượn lờ quanh lũ cá mập. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Cận cảnh chiếc mai với những hoa văn tuyệt đẹp của con đồi mồi. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Những chuyến tàu đưa người dân qua lại giữa thành phố Nha Trang và hồ cá Trí Nguyên. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Ngoài hồ cá, đảo Hòn Miễu cũng là địa điểm lý thú để khám phá cuộc sống của người dân chài. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Trẻ em trên đảo Hòn Miễu. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Những ngôi mộ của người dân trên đảo. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Cảnh quan trên đảo Hòn Miễu lúc này vẫn còn rất hoang sơ. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Một góc làng chài Hòn Miễu nhìn từ ngoài biển.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-doc-dien-mao-ho-ca-tri-nguyen-o-nha-trang-nam-1992-952866.html