Anh em song sinh ở Quảng Trị cùng lên đường nhập ngũ

Anh em song sinh đang làm công nhân ở phía Nam, trở về quê nhà Quảng Trị, tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2024.

Sáng 26/2, Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt tại 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị.

Thanh niên nhập ngũ sẽ tham gia huấn luyện, học tập tại các đơn vị, gồm: Tổng cục Kỹ thuật; Lữ đoàn 198, Binh chủng Đặc công (thuộc Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự, Sư đoàn 324; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng dự Lễ giao nhận quân tại huyện Cam Lộ.

Huyện Cam Lộ có 113 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 80 công dân tham gia nghĩa vụ Quân đội nhân dân, 33 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên các tân binh nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân được huyện Triệu Phong tổ chức trang trọng.

Năm 2024, huyện Triệu Phong có 203 thanh niên nhập ngũ; trong đó có 156 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Đặc biệt, anh em sinh đôi Nguyễn Giang Thanh và Nguyễn Thanh Minh (SN 2005, ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ tại Công an tỉnh Quảng Trị.

Thanh niên Lê Minh Nhật (huyện Triệu Phong) bày tỏ quyết tâm sẽ học tập và rèn luyện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong tặng hoa động viên anh em song sinh tại lễ giao nhận quân.

Các tân binh phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ.

Tân binh vẫy tay chào người thân và bạn bè trước giờ lên đường.

Người thân xúc động ôm chầm các tân binh, bịn rịn trong giờ phút chia tay.

Hàng trăm người dân có mặt tại Sân vận động huyện Triệu Phong để động viên, đưa tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cả hai anh em Nguyễn Giang Thanh và Nguyễn Thanh Minh đều chia sẻ: “Là thanh niên, khi đến tuổi thì phải thi hành nghĩa vụ quân sự, đó là trách nhiệm của một công dân".

Khi đang làm công nhân ở phía Nam, 2 anh em trở về và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cha của anh em Giang và Thanh cũng từng là lính, nên 2 anh em quyết tâm nhập ngũ theo tấm gương của cha.

Tân binh Nguyễn Thanh Minh chụp ảnh với mẹ trước khi lên đường.

Tân binh huyện Cam Lộ chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ.

Thanh niên chia tay người yêu để về đơn vị huấn luyện.

Những người ở lại đều bịn rịn, cầu mong các tân binh hoàn thành nhiệm vụ.

Một tân binh động viên mẹ trước khi xe chuyển bánh di chuyển về đơn vị.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/anh-em-song-sinh-o-quang-tri-cung-len-duong-nhap-ngu-post673146.html