Anh giành tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup nữ 2019

Dễ dàng đánh bại Na Uy 3-0 ở tứ kết, Anh trở thành đội bóng đầu tiên ở World Cup nữ 2019 đoạt vé vào bán kết sau màn trình diễn có thể nói là ấn tượng nhất từ đầu giải của các cô gái xứ sở Sương mù.

Các cô gái Anh không mất quá nhiều sức lực để có vé vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

Các cô gái Anh không mất quá nhiều sức lực để có vé vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

Sáng 28-6, cặp đấu tứ kết đầu tiên ở World Cup 2019 diễn ra giữa hai đại diện của bóng đá châu Âu trên sân Stade Oceane. So với lần gặp gỡ trước đó ở vòng 1/8 của kỳ World Cup trước, khi Anh phải rất vất vả mới ngược dòng thắng Na Uy sát nút với tỷ số 2-1 trong hiệp hai, trong lần tái đấu này, “Tam sư” lại sớm chứng tỏ sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ.

Ngay ở phút thứ ba, các cô gái Anh đã có được bàn thắng mở tỷ số khi Lucy Bronze đột phá từ cánh phải rồi tung đường chuyền thuận lợi sát đường biên ngang ngược trở ra cho hai bóng áo trắng trong cầu môn Na Uy. Dù Ellen White sút hụt nhưng vẫn còn đó Jill Scott đang đợi sẵn dễ dàng đưa bóng về góc xa, ghi bàn thắng nhanh nhất giải đấu.

Bàn thắng sớm giúp “Tam sư” chơi càng tự tin hơn. Họ kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp có thêm các pha bóng nguy hiểm. Nikita Parris dứt điểm vọt xà ngang, trước khi White bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ năm của riêng mình từ đầu giải ngay sau đó. Nhưng cuối cùng tiền đạo áo số 18 cũng điền tên lên bảng điện tử năm phút trước giờ nghỉ. Cũng xuất phát từ một pha dốc biên tốc độ bên cánh phải, bóng tới chân Parris trong vòng cấm Na Uy trước khi tiền đạo này tung ra đường căng ngang thuận lợi cho White dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, khi cả thủ môn và hậu vệ Na Uy đã bị hút hết vào tình huống đột phá của Parris.

Ellen White nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thứ năm của tiền đạo sinh năm 1989 ở World Cup năm nay, giúp cô vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Alex Morgan của Mỹ và tiền đạo người Australia Sam Kerr. (Ảnh: FIFA)

Không còn gì để mất, các cô gái Bắc Âu dồn lên mạnh mẽ trong hiệp hai, song vẫn chưa thể tạo đột biến trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng áo trắng. Không những thế, Na Uy còn tiếp tục để thủng lưới trong thời gian đầu hiệp hai từ một tình huống cố định. Phút 57, Beth Mead thực hiện quả đá phạt nhanh, chuyền cho Bronze ngay rìa vòng 16m50. Hậu vệ 27 tuổi lập tức tung ra cú dứt điểm trái phá, làm tung nóc lưới Na Uy, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến đây, kết cục của trận đấu đã gần như được định đoạt. Ba bàn là khoảng cách quá lớn để san lấp, nhất là trong bối cảnh Na Uy đã xuống tinh thần thấy rõ cũng như không thực sự xuất sắc trong khâu tấn công. Ngay cả ở tình huống thủ môn Anh Karen Bardsley bất cẩn để mất bóng trong vòng cấm ở phút 66, Lisa-Marie Utland cũng không thể ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội bóng Bắc Âu trước khung thành bỏ trống, bởi đội trưởng Steph Houghton đã có mặt kịp thời phá bóng cứu nguy ngay trên vạch vôi.

Đến cuối trận, Houghton còn giúp mang về cho Anh một quả penalty khi bị Maria Thoritorottir đẩy ngã trong vòng cấm Na Uy, nhưng Parris lại không thắng được thủ môn Ingrid Hjelmseth trong tình huống sút 11 m sau đó. Dù vậy, pha hỏng ăn này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả trận đấu. Chung cuộc, Anh dễ dàng đả bại Na Uy ba bàn không gỡ để giành vé vào bán kết đối đầu đội thắng trong cặp đấu tứ kết thứ hai giữa chủ nhà Pháp và đương kim vô địch Mỹ diễn ra vào sáng mai.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40682002-anh-gianh-tam-ve-dau-tien-vao-ban-ket-world-cup-nu-2019.html