Ảnh hiếm: Cuộc sống ở Berlin thời cao điểm Chiến tranh Lạnh

Cuộc sống ở đông và tây Berlin thời điểm Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn căng thẳng một lần nữa được tái hiện dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Allan Hailstone.

Nhiếp ảnh gia Hailstone tới địa điểm nổi tiếng nằm ở Gendarmenmarkt, đông Berlinvào ngày 11/9/1959. Bây giờ nhà địa điểm này là một trong những quảng trường du lịch thu hút nhiều khách. Còn trong ảnh, đó là một nhà thờ đổ nát nằm ở khu vực quảng trường này. Ảnh Daily Mail.

Ảnh chụp nhà ga Friedrichstrasse vào ngày 12/9/1959. Nhà ga nằm ở phía đông thành phố Berlin đã từng và vẫn còn là một trong những ga xe lửa quan trọng ở thành phố Berlin. Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, thời đã có Bức tường Berlin, nó là tuyến đường sắt chính đến và đi Tây Đức đối với các công dân nước ngoài, những người chịu sự kiểm soát chặt chẽ khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh khỏi Đông Đức. Ảnh Daily Mail.

Một tấm hình nhìn theo hướng bắc dọc nhà ga Friedrichstrasse từ Tây Berlin sang Đông Berlin hồi tháng 7/1960. Người đang đạp xe đạp sắp vượt qua Zimmerstrasse, đường chạy màu trắng đánh dấu biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức sau khi trạm kiểm soát Charlie đi vào hoạt động. Ảnh Daily Mail.

Tàn tích của ngôi nhà Anhalter Bahnhof ở Tây Berlin vào tháng 8/1960. Ảnh Daily Mail.

Địa điểm Potsdamer Platz in ở Đông Berlin tháng 8/1960 trước thời điểm Bức tường Berlin được xây dựng. Phía nền bức ảnh là tàn tích của Haus Vaterland (Nhà Đức Cha) thuộc địa phận của Đông Đức. Ảnh Daily Mail.

Bernauer Strasse, chụp tháng 8/1962, có lẽ là địa điểm được nhiều người biết đến nhất khi nhắc tới Bức tường Berlin. Bởi lẽ, địa điểm này ghi nhận nhiều cái chết của những người từ Đông Đức chạy sang Tây Đức. Tòa nhà trong ảnh thuộc Đông Berlin nhưng vỉa hè ở đây lại thuộc Tây Đức. Ảnh Daily Mail.

Nhiếp ảnh gia Hailstone có thể chụp bức hình ở Chausseestrasse, Đông Berlin mà không bị sao bởi vì lúc đó anh đang đứng bên trong Tây Berlin, cách đường biên chừng 1 mét. Ảnh Daily Mail.

Còn đây là tòa Potsdamer Platz vào năm 1962 nhìn dọc theo Leipziger Strasse, nơi tòa điện ở Đông Đức được thiết lập. Ảnh Daily Mail.

Trong lúc đi tản bộ dọc theo con đường Kurfuerstendamm, vị nhiếp ảnh gia người Anh nhanh tay ghi lại hình ảnh chính trị gia Mỹ Robert Kennedy đến Tây Berlin để kỷ niệm 1 năm sự kiện Tổng thống Mỹ John F.Kennedy đến Tây Berlin và phát biểu câu nói nổi tiếng. Ông Robert Kennedy bị ám sát ở Los Angeles vào tháng 6/1968. Người đứng cạnh ông Robert trong ảnh trên là Willy Brandt, giữ chức Thống đốc Tây Berlin thời điểm đó. Về sau, ông trở thành Thủ tướng của Tây Đức. Ảnh Daily Mail.

Địa điểm Unter den Linden ở Đông Berlin vào dịp Giáng sinh năm 1964. Ảnh Daily Mail.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-cuoc-song-o-berlin-thoi-cao-diem-chien-tranh-lanh-1136311.html