Ảnh: Hoa Tây Tựu khoe sắc

GiadinhNet - Thời điểm này, những cánh đồng hoa đã khoe sắc tuyệt đẹp trong “tư thế” sẵn sàng đón chào Ngày Nhà giáo.

So với năm ngoái thì dịp này các ruộng hoa phát triển kém hơn do thời tiết xấu, mưa nhiều, làm giảm năng suất tất cả các loại hoa. Bác Chu Thị Hà 40 tuổi chủ những ruộng cúc chia sẻ:

“Hoa dịp thu năm nay, thời tiết thất thường, hoa phát triển kém, chết nhiều nên người trồng phải tăng cường dựng nhà lưới và bóng điện để hoa phục hồi và phát triển tốt”.

Bác Nguyễn Văn Kế 57 tuổi ở làng Đăm nói: “Dịp này, hoa bán rất được giá. Các lái buôn đã tìm đến tận vườn để đặt hoa” Vì vậy, thời điểm cận kề ngày Nhà Giáo Việt Nam, xã Tây Tựu, đặc biệt là làng Đăm, những cánh đồng hoa đã trong “tư thế” sẵn sàng.

Sau đây là những hình ảnh PV GiadinhNet ghi lại được tại vựa hoa lớn nhất Hà Nội:

Hàng ngàn nụ cúc chỉ đợi dịp nở bung khoe sắc

Một vài "cô nàng" sốt ruột đã vội đua sắc sớm

Hoa ly, một trong những loại hoa được giá nhất cũng đã chuẩn bị nở rộ

Loài hoa mang tên vàng anh cũng đã xanh mướt trên cánh đồng

Cúc tím, cúc vàng và lưu ly mặc sức nở bung khi chủ nhân đã ngừng chăm sóc sau đợt mưa lớn vừa qua

Hoa hồng luôn là loại hoa được ưa chuộng và tiêu thụ mạnh nhất

Đồng tiền là loại hoa đòi hỏi nhiều vốn và công sức nhất

Lưu Linh Sim

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111107041325635p0c1023/anh-hoa-tay-tuu-khoe-sac.htm