Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy và chuyến đi gợi nhớ lịch sử oai hùng

Theo lời mời, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy vừa có chuyến sang Mỹ để gặp gỡ, giao lưu với các cựu binh phi công hải quân Hoa Kỳ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam.

Ông Bảy tên thật là Nguyễn Văn Hoa (SN 1936, tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp).

Vào những tháng cuối năm 2017, ông Bảy (thứ hai từ phải sang) có 1 tuần sang Mỹ theo lời mời gặp gỡ, giao lưu với các phi công Mỹ.

Ông Bảy (bìa phải) được các cựu binh phi công Mỹ đón tiếp tại sân bay.

Ông Bảy chụp ảnh lưu niệm với cựu binh phi công Mỹ.

Một cựu binh Mỹ và ông Bảy (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm.

Ông Bảy (đội nón) đang trò chuyện với các cựu binh Mỹ.

Ông Bảy cho biết, các cựu binh Mỹ rất mến khách và nhiệt tình đón tiếp.

Chiến tranh đi qua, giờ đây ông Bảy và các cựu binh Mỹ xem nhau như những người bạn.

Phi công Nguyễn Văn Bảy (người ngồi bìa phải) chụp ảnh lưu niệm bên chiếc máy bay chiến đấu.

Ông Bảy cho biết khi sang Mỹ, ông đã chuẩn bị 50 chiếc khăn rằn làm quà tặng cho các phi công người Mỹ.

Một phi công Mỹ thích thú khi được ông Bảy tặng chiếc khăn rằn.

Phi công Mỹ bắt tay ông Bảy sau khi được ông quàng chiếc khăn rằn.

Một người phụ nữ người Mỹ cũng được ông Bảy tặng chiếc khăn rằn.

Sau khi được tặng khăn rằn, người phụ nữ người Mỹ bày tỏ sự thân thiện và mến khách.

Hay tin ông Bảy sang, một phi công người Mỹ từng bị ông Bảy bắn hạ máy bay và may mắn thoát chết đã dẫn vợ, con đến thăm hỏi. Tại cuộc gặp gỡ, người con gái của phi công này đã gọi ông Bảy là cha nuôi. Trong ảnh, cô gái con của phi công Mỹ ôm choàng lấy ông Bảy trông cảm động.

Ông Bảy trên chiếc siêu xe của một cựu binh Mỹ.

Tại chuyến gặp gỡ, giao lưu với cựu binh phi công Mỹ, ông Bảy được đi nhiều nơi trên đất nước này.

Cách đây hơn 50 năm, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã từng vinh dự được nhiều lần gặp Bác Hồ. Tại những lần gặp đó, Bác đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ. Đặc biệt, Bác rất quan tâm đến chiến sĩ miền Nam.

Trải qua những ngày tháng chiến tranh ác liệt, cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước, đối với ông Bảy đó là điều tự hào.

Đến năm 1989, ông Bảy nghỉ hưu, với cấp bậc Đại tá và làm Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Không quân tại TP.HCM. Hiện, ông Bảy đã bước sang tuổi 82 nhưng rất khỏe mạnh, tinh thông và đang sống tại quê nhà.

Ngày 21/5, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy (ông Bảy phi công) đã có buổi trò chuyện với PV Người Đưa Tin và chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của ông với các cựu binh phi công Mỹ.

Ông Bảy cho biết, năm 1954, ông tập kết ra Bắc cùng với các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một thời gian sau, ông được chuyển từ lực lượng bộ binh sang không quân và được chọn tham gia vào lớp huấn luyện phi công tại nước ngoài.

Cũng từ đây, tên tuổi ông Bảy đi vào lịch sử như một huyền thoại. Ông Bảy tham gia tổng cộng 13 trận không chiến, tiêu diệt được 7 máy bay của quân đội Mỹ. Ông từng được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân nhân vào năm 1967.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/anh-hung-phi-cong-nguyen-van-bay-va-chuyen-di-goi-nho-lich-su-a370867.html