Anh là đội tuyển mạnh thứ hai ở World Cup 2010

(BongDa.com.vn) - Tây Ban Nha và Anh, đó sẽ là một chung kết hoàn hảo…

>>Capello kiên nhẫn chờ đợi "quân bài chiến lược" >>Robert Green: "Đội tuyển Anh sẽ không sợ đá luân lưu Tiền đạo của Liverpool và Tây Ban Nha, Fernando Torres tin rằng “Tam Sư” chính là đối thủ đáng lo ngại nhất với ‘Bò tót’ ở Nam Phi mùa hè tới. El Nino cảm thấy rằng Fabio Capello đang có được đội hình tốt thứ hai tại World Cup 2010, nhưng anh tin vẫn còn nhiều ‘bài’ để chế ngự thành công ‘Những chú sư tử Anh’. Tuyển Anh được đánh giá rất cao. Ảnh: Getty. “Nếu Anh có thể vượt qua được rào cản tâm lí, điều họ không thể làm ở các giải đấu lớn đã qua, thì chắc chắn Anh sẽ có một kì World Cup hoàn hảo.” Torres nói với tờ Daily Express. “Mọi người đều nói rằng Tây Ban Nha chính là đội tuyển mạnh nhất thế giới hiện nay nhưng khi bạn nhìn vào Anh trên giấy, thì họ cũng tỏ ra không hề kém cạnh.” Về nhân sự, Torres nhận thấy rằng Tam Sư đang sở hữu nhiều cầu thủ tốt nhất trên thế giới trên cơ sở cá nhân. “John Terry và Rio Ferdinand- bộ đôi trung vệ hoàn thiện, ăn ý nhất. Stevie Gerrard là tiền vệ trung tâm lớn nhất trên hành tinh và Wayne Rooney là một trong không nhiều tiền đạo có cùng đẳng cấp với Lionel Messi.” Torres nói thêm. “Thật khó để nhìn thấy một điểm yếu trong Đội tuyển Anh. Tất cả điều họ cần làm lúc này là phá vỡ rào cản tâm lí không thể vượt qua vòng tứ kết.” >>Capello kiên nhẫn chờ đợi "quân bài chiến lược" >>Robert Green: "Đội tuyển Anh sẽ không sợ đá luân lưu QuangS

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/102066_Anh_la_doi_tuyen_manh_thu_hai_o_World_Cup_2010.aspx