Ảnh lịch sử gợi nhớ những sự kiện đen tối trong quá khứ

Những bức ảnh lịch sử dưới đây khiến công chúng nhớ về những sự kiện tồi tệ từng xảy ra trong quá khứ ở một số nước trên thế giới. Khi xem những hình ảnh này, một số vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi và nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi ngoai.

Bức ảnh lịch sử chụp "núi" xương sọ bò rừng bizon đang chờ nghiền nhỏ và trộn thành phân bón năm 1870. Đằng sau bức ảnh này là câu chuyện về cuộc thảm sát của những người bản xứ và di cư khiến số lượng bò rừng bizon giảm từ 60 triệu con xuống còn dưới 1.000 con vào năm 1900.

Đây là những đôi giày của các tù nhân bị đem vứt bỏ ngay khi đặt chân vào các trại tập trung của phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Hình ảnh ám ảnh về cuộc tự sát tập thể tại Jonestown, Guyana ngày 18/11/1978. Thi thể hơn 900 nạn nhân nằm ở khắp nơi khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt.

Một gia đình chụp ảnh bên bé gái đã chết nằm dưới sàn nhà. Trào lưu chụp ảnh với người chết từng phá phổ biến ở Anh thời xưa.

Đây là chiếc găng tay làm từ da của các nạn nhân do Ed Gein - một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử - thực hiện. Gã sát nhân này đã sát hại nhiều người khiến dư luận hết sức căm phẫn.

Bức ảnh chụp tàu Titanic huyền thoại trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng năm 1912. Trong chuyến đi này, tàu Titanic được mệnh danh là "không thể chìm" đã đâm vào tảng băng trôi dẫn đến chìm tàu và khiến hơn 1.000 người bỏ mạng dưới biển.

Bức ảnh chụp hiện trường trùm mafia khét tiếng Joe Masseria bị ám sát khi dùng bữa tại một nhà hàng ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ năm 1931. Trong tay của Joe Masseria có cầm một quân át bích. Theo văn hóa phương Tây, lá bài át bích là lá bài tử thần.

Bức ảnh chụp tại giải chạy Marathon Boston tổ chức năm 1967. Trong ảnh, một phụ nữ có tên Kathrine Switzer kiên trì chạy hết chặng hành trình bất kể thành viên ban tổ chức gây nhiều khó dễ nhằm mục đích khiến cô phải bỏ cuộc. Vào thời điểm ấy, sự bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại nặng nề trong đời sống xã hội Mỹ. Do vậy, giải chạy Marathon Boston cũng chỉ có nam giới được đăng ký tham gia.

Năm 1957, cô gái da màu có tên Dorothy Counts được biết tới trong lịch sử Mỹ là cô gái da màu đầu tiên đi học tại một ngôi trường ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ. Trước đó, trường chỉ tiếp nhận học sinh da trắng. Trong ảnh Dorothy bị những nam sinh da trắng trêu trọc khi đến trường.

Hình ảnh khó quên về Cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại New York và Washington D.C. của Mỹ ngày 9/11/2001.

Mời độc giả xem video: Những bức ảnh vô cùng khác lạ về Hà Nội (nguồn: VTC2)

Tâm Anh (theo Onedio, Boredpanda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-lich-su-goi-nho-nhung-su-kien-den-toi-trong-qua-khu-1062791.html