Ánh mắt hồn nhiên của trẻ em vùng cao Lai Châu

Với trẻ em ở vùng cao Lai Châu, ngày hè là những buổi phụ giúp bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ, lên rừng lấy củi, trông em...

Những năm qua, trẻ em đã nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trẻ em ở vùng cao Lai Châu vẫn còn nhiều thiệt thòi.

Gác lại sách vở sau một năm học, trẻ em ở vùng cao Lai Châu bắt đầu một ngày hè trong điều kiện thiếu hụt sân chơi, hoạt động.

Các bé gái người Dao ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường thường được người lớn dạy cho cách thêu thùa, may vá.

Còn trẻ em dân tộc Mông ở vùng cao huyện Phong Thổ lại tự chơi bên vệ đường, với bụi đất, đá sỏi

Điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn là thiệt thòi với trẻ em vùng cao.

Những ngày hè với nhiều trẻ em gái là phụ giúp bố mẹ trông em.

Bé học làm cô giáo.

Ngại ngùng, bẽn lẽn khi gặp người lạ là những hình ảnh thường thấy của trẻ em vùng cao.

Nét vui tươi, hồn nhiên

Việc vui chơi tự do, tự phát của nhiều trẻ em vùng cao cảnh báo nhiều rủi ro, nguy cơ thiếu an toàn.

Ngày hè với bé Giàng A Tủa, ở xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ đã có bạn chim nhỏ cùng chơi.

Đa phần những bé lớn đều phải giúp bố mẹ lên rừng kiếm rau, kiếm củi.

Những ánh mắt hồn nhiên trông ngóng sự quan tâm của cộng đồng.

Hoạt động của các tổ chức, cá nhân ở vùng cao ngày hè là những ngày vui của nhiều trẻ em.

Sân chơi ngày hè xanh của lực lượng đoàn viên thanh niên hướng về cơ sở là hoạt động thiết thực đối với trẻ em ở nhiều bản làng vùng cao.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-anh-mat-hon-nhien-cua-tre-em-vung-cao-lai-chau-768873.vov