Ánh mắt lạnh băng của kẻ giết người, chôn xác trẻ em

Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng chở nạn nhân còn là trẻ em đến chòi rẫy để quan hệ tình dục. Do xảy ra cãi vã, hắn đã ra tay sát hại nạn nhân, rồi chôn xác phi tang để che giấu hành vi tội ác của mình. Quá trình lẩn trốn, đối tượng còn thay tên, đổi họ để qua mắt lực lượng công an.

Buổi nhậu định mệnh của cô gái trẻ

Sáng 21/8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1991, ngụ làng Tao Klă, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 2 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và tử hình về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa xét xử ngày 21/8

Tổng hợp khung hình phạt cho 3 tội danh là tử hình. Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/1/2016, người dân phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy được chôn dưới đất ở khu vực rẫy nhà ông Nguyễn Văn Ánh (thuộc thôn Lu Hrưng, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).

Tử thi được xác định là nữ và không mặc quần áo. Trên cổ nạn nhân bị một lớp quần áo quấn chặt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định nhân tên Lê Thị Vy (SN 2000).

Phân tích cái chết bất thường của nạn nhân qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị nghẽn đường hô hấp...

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Vy quê ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) còn đang ở độ tuổi đến trường nhưng sớm nảy nở tình cảm với một bạn trai tên Đào Minh Lành (SN 1997, ngụ cùng quê).

Bị gia đình ngăn cấm nên Lành cùng người yêu trốn nhà vào sống tạm nhà người bác họ ở xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) để làm thuê sinh sống qua ngày. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Lành để phục vụ điều tra.

Làm việc với cơ quan công an Lành khai, những ngày tháng sinh sống ở đây, Lành và Vy gặp gỡ giao du với một số bạn bè trang lứa ở địa phương. Ngày 7/1/2016, Trần Ngọc Thắng (SN 1997, ngụ thôn Lu Hrưng, xã Ia Hrú) tổ chức cuộc nhậu tại nhà trong đó có sự tham gia của Lành, Vy, Duy và Võ Anh Toàn (SN 1996, ngụ xã Ia Hrú). Trong quá trình nhậu, nhóm thanh niên đã sử dụng ma túy.

Đến khoảng 14, Vy nói mệt không uống được nữa nên đi vào phòng nằm nghỉ. Thấy vậy, Toàn liền đi theo vào nằm trên giường và ôm hôn Vy. Một lát sau, Lành đi vào thì nhìn thấy nên giữa Lành và Vy xảy ra cãi cọ. Tức giận, Lành giơ tay tát Vy một cái thì Vy giận dỗi chạy ra ngoài.

Vy ra ngoài nói chuyện với vợ của Thắng rồi bỏ đi. Thấy vậy, Lành định đòi lại sợi dây chuyền bạc và điện thoại màn hình cảm ứng đã tặng cho bạn gái nhưng không được.

Sau đó, Lành tiếp tục quay trở lại cuộc nhậu. Sau vài ngày không liên lạc được với Vy, nghĩ người yêu đã bỏ đi nên Lành quay trở lại quê nhà tại huyện Cam Lộ.

Từ lời khai này của Lành, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với các đối tượng có liên quan thì phát hiện Duy đã đi khỏi địa phương không có lý do. Các nhân chứng khác cũng cho biết thời điểm Vy bỏ đi thì Duy cũng không thấy xuất hiện tại bàn nhậu. Xác định đối tượng Duy chính là mắt xích quan trọng của vụ án, cơ quan công an đã triển khai lực lượng truy tìm đối tượng này.

Hơn 3 tháng ròng rã, các trinh sát và điều tra viên Công an tỉnh Gia Lai đã lặn lội vào Nam ra Bắc để truy lùng đối tượng. Đến ngày 27/4/2016, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy khi y đang làm thuê tại vườn chanh dây thuộc thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đak Nông).

Thay tên, đổi họ vẫn không thoát

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, khi Vy bỏ đi, y cũng lập tức điều khiển xe máy đi theo và chở Vy đến thôn Phú Quang (xã Ia Hrú) để mua ma túy đá sử dụng tiếp nhưng không có.

Lục lại trong túi quần, Duy thấy vẫn còn sót một gói ma túy nên chở Vy đến chòi rẫy gần đó, rồi cả hai cùng sử dụng hết gói ma túy này. Sau đó, Duy tiếp tục chở Vy đến một chòi rẫy khác, rồi cả hai đã cùng nhau quan hệ tình dục.

Quan hệ xong, Vy đòi về nhưng Duy không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã. Lúc này, Duy đè Vy xuống sàn gỗ rồi bóp cổ Vy, sau dùng quần áo siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Duy mang xác Vy bỏ dưới ao cạn cách chòi khoảng 15m. Xong việc, kẻ thủ ác quay lại lấy chiếc điện thoại di động và sợi dây chuyền của nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Đến khoảng 23h cùng ngày, Duy mang theo cuốc quay trở lại rồi đào hố chôn xác nạn nhân.

Sau đó, y quay về nhà ngủ đến sáng hôm sau thì bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, Duy nhiều lần thay đổi địa điểm và thay tên đổi họ để qua mắt lực lượng công an.

Theo đó, sau khi gây án, Duy trốn vào TP.HCM mua giấy chứng minh nhân dân giả của người bán hàng dạo ở bến xe để thay tên đổi họ thành Lê Ngọc Đô Ni (SN 1990, ngụ ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, y trốn lên tỉnh Lâm Đồng ẩn náu.

Tại đây, Duy được một công ty hợp đồng cung ứng lao động cho một gia đình ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) nhâjận vào làm. Sau một thời gian, y được chủ cơ sở chuyển xuống trông coi vườn chanh dây ở tỉnh Đắk Nông cho đến ngày bị bắt. Liên quan đến vụ án, Trần Ngọc Thắng cũng bị bắt về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đào Minh Lành bị bắt về tội Giao cấu với trẻ em.

Khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng - SCDI chỉ rõ số người trẻ rơi vào vòng xoáy ma túy là do có những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu như bị gia đình bỏ rơi, bố mẹ ly dị, bị xâm hại tình dục, đánh đập, người mẹ bị bạo hành, gia đình có người lạm dụng ma túy…

Có một thực tế là, nhiều người trẻ hiện nay xây dựng hình ảnh của mình bằng bề dày ăn chơi trác táng. Họ ngày đêm lao theo những cuộc vui thác loạn không giới hạn mà có thể đặt vào đó cả tính mạng mình. Họ bán tuổi trẻ để đi theo những “nàng tiên nâu”.

Khi hết tiền chơi ma túy họ sẵn sàng trở thành những tay trộm cướp, thậm chí giết người để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Phần lớn người nghiện ma túy đã trở thành thân tàn ma dại, cả đời gắn bó với bệnh viện tâm thần hay các trại cai nghiện.

Phải chăng chính lối sống quá buông thả của một bộ phận giới trẻ đã khiến cho những tệ nạn đó dễ dàng len lỏi vào trong suy nghĩ, điều khiển hành động của họ?

Để rồi, hậu quả là không những gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà còn đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, đến tính mạng của những người xung quanh. Vì vậy, đừng thử ma túy dù chỉ một lần!

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/anh-mat-lanh-bang-cua-ke-giet-nguoi-chon-xac-tre-em-d76271.html