Ảnh màu độc về cuộc sống xa hoa của trùm phát xít Hitler

Hugo Jaeger là một nhiếp ảnh gia từng làm việc cho trùm phát-xít Hitler từ năm 1936-1945. Ông đã có cơ hội ghi lại những bức ảnh màu hiếm có về cuộc sống xa hoa của người đứng đầu nước Đức Quốc-xã.

Trong phòng làm việc của trùm phát-xít Hitler tại đại bản doanh ở Berlin. Ảnh: Hugo Jaeger.

Bàn làm việc của Adolf Hiller. Quanh bàn có ghế ngồi cho các trợ lý, phía sau là cửa dẫn đến phóng riêng của trùm phát-xít. Ảnh: Hugo Jaeger.

Phía đầu kia căn phòng là bàn tiếp khách nằm bên lò sưởi. Tường và lò sưởi đều được ốp đá cẩm thạch. Ảnh: Hugo Jaeger.

Các cảnh vệ túc trực hai bên cửa vào phòng làm việc của Hitler. Ảnh: Hugo Jaeger.

Một phòng tiếp khách với nội thất xa xỉ của Hitler. Ảnh: Hugo Jaeger.

Một góc phòng khách bài trí bức tượng đồng cỡ bằng người thật. Ảnh: Hugo Jaeger.

Một góc phòng ăn của Hitler với bức tường treo tranh cổ điển cỡ lớn. Ảnh: Hugo Jaeger.

Bản điện thoại của trùm phát-xít đặt mang phong cách lãng mạn với các châu cây và hoa được chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Hugo Jaeger.

Hitler trong một cuộc gặp gỡ với các chính khách, chức sắc tôn giáo của nước Đức Quốc-xã tại đại bản doanh. Ảnh: Hugo Jaeger.

Hitler tiếp khách trong phòng khách của mình. Ảnh: Hugo Jaeger.

Khung cảnh tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng núi của Hitler. Ảnh: Hugo Jaeger.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-mau-doc-ve-cuoc-song-xa-hoa-cua-trum-phat-xit-hitler-1137771.html