Anh nói chia tay vì tôi quá hiền

Anh nói, thời đại này những cô gái hiền, có lối sống an phận như tôi sẽ khó tồn tại được...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và anh cùng quê, học cùng trường, chỉ khác là anh học hơn tôi 3 khóa. Chúng tôi, đều là những học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường chú ý.

Anh ra trường đi làm, lúc đó tôi đang học năm 2, anh hay quay lại trường thăm tôi và chúng tôi yêu nhau. Anh cũng hứa hẹn, cũng đưa tôi về nhà, giới thiệu với người thân,bạn bè của anh. Tôi cảm nhận, mọi người cũng quý mến tôi.

Suốt những năm còn lại trên giảng đường đại học tôi có anh ở bên, anh luôn động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Anh hứa hẹn, sau khi ra trường sẽ làm đám cưới và chúng tôi đã đi quá giới hạn của tình yêu. Tôi không hối tiếc, vì đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Anh đã cho tôi cảm xúc đầu tiên mà không bao giờ tôi có thể quên được.

Sau khi tôi ra trường, tình cảm của tôi và anh nhạt dần, anh không còn đến thăm tôi thường xuyên nữa, cũng không điện thoại như trước đây. Trước đây, anh hứa sẽ đưa tôi đi xin việc nhưng rồi lại không đưa tôi đi, anh nói rất bận nhưng tôi vẫn thấy anh update facebook suốt ngày vui vẻ với bạn bè và comment bình luận của họ, chứ không có gì là vẻ bận rộn.

Không thể chịu được sự lạnh nhạt, tôi hỏi thẳng anh về mối quan hệ của chúng tôi, về đám cưới anh nói đến trước đây. Lúc này anh thừa nhận, anh không còn muốn tiếp tục cuộc tình này, vì cảm thấy chúng tôi không hợp nhau, tôi quá hiền và an phận trong cuộc sống, ra trường mấy tháng mà không xin được việc làm. Như vậy sau này cưới về nuôi thân còn không đủ, nói gì đến nuôi con và cùng chồng xây dựng kinh tế. Tôi nói anh hãy cho tôi thời gian để chứng minh, nhưng anh nói tôi không bao giờ chứng minh được, đừng làm mất thêm thời gian của anh!

Sau hôm đó, anh không đến gặp tôi nữa, còn tôi vì lòng tự trọng của mình cũng không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Chúng tôi chia tay mà tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, vẫn nhớ về lần đầu tiên chúng tôi khám phá cơ thể của nhau và khao khát được quay lại. Tôi phải làm gì để quên được anh, quên được giây phút ban đầu anh mang đến cho tôi.

Nga

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/anh-noi-chia-tay-vi-toi-qua-hien-3348399/