Anh nông dân ở huyện miền núi Hà Tĩnh say mê tìm hiểu lịch sử Đảng, tiên phong phát triển kinh tế

Người xuất sắc giành 8 giải thưởng trong 16 tuần thi tại cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng' là một nông dân huyện miền núi Hà Tĩnh có niềm say mê tìm hiểu lịch sử Đảng và tích cực trong lao động, sản xuất.

Đó là anh Nguyễn Doãn Báu (SN 1990) ở thôn 2 Bồng Giang, xã Đức Giang (Vũ Quang). Say mê tìm hiểu lịch sử của Đảng từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Báu thường xuyên tự tìm tòi, cập nhật những thông tin về Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị của đất nước để trau dồi thêm kiến thức.

Anh Nguyễn Doãn Báu thường xuyên tìm hiểu về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Niềm đam mê đó đã giúp anh trở thành 1 trong 2 người giành nhiều giải nhất tại cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” ở Hà Tĩnh, với 8/16 tuần đạt giải, trong đó có 3 giải nhì. Điều đặc biệt, anh không phải là công nhân, viên chức, cũng không phải là đảng viên, mà chỉ là một anh nông dân bình thường với đam mê làm kinh tế vườn đồi.

Anh Báu chia sẻ: "Qua cuộc thi, tôi thấy tự hào hơn về lịch sử vẻ vang của Đảng ta và những đóng góp của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của đất nước. Điều đó khiến tôi thêm tự hào và bồi đắp thêm tình yêu với Đảng, quê hương”.

Anh Báu luôn lan tỏa tình yêu với Đảng đến với mọi người, thông qua những việc làm, hành động nhỏ nhất.

Anh Báu cho biết thêm, trong quá trình tổ chức cuộc thi, anh còn vận động các thành viên trong gia đình tham gia để cùng tranh luận, đưa ra đáp án chính xác cho từng câu hỏi. Kết quả bố của anh đã giành được 1 giải khuyến khích, em trai giành 3 giải khuyến khích và em gái giành 1 giải ba.

“Cuộc thi lần này là cơ hội để những người trẻ tuổi như tôi hiểu hơn về những mốc son lịch sử, thành tựu, những đóng góp của ngành Tuyên giáo, từ đó lan tỏa tình yêu với Đảng đến mọi người xung quanh, vận dụng sáng tạo vào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới”, anh Báu tâm sự.

Không chỉ say mê tìm hiểu lịch sử Đảng, anh Báu còn được người dân trong thôn biết đến là thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiệt tình với việc thôn.

“Yêu Đảng, tôi thêm yêu quê hương”, anh Báu chia sẻ điều này và nói rằng đây là một động lực quan trọng giúp anh vượt qua khó khăn, làm giàu trên mảnh đất của quê hương.

Hiện tại, anh đã trồng được hơn 400 gốc cam, nhờ chăm sóc tốt nên vườn cam của anh luôn trĩu quả. Đặc biệt, để hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học, giảm kinh phí đầu tư, anh đã nuôi thêm trâu, bò, để lấy phân bón cho cam, nhờ vậy vườn cam của anh luôn cho năng suất và chất lượng tốt.

Anh Báu còn nuôi thêm gà, mỗi năm anh xuất ra thị trường gần 3.000 con gà.

Bên cạnh trồng cam, anh Báu đầu tư chăn nuôi thêm gà, mỗi năm xuất bán gần 3.000 con. Nhờ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi nên gà phát triển tốt, không bị dịch bệnh, sản phẩm được tiểu thương trong và ngoài huyện đến tận nhà thu mua.

“Từ trồng cam và chăn nuôi, mỗi năm, tôi thu về hơn 200 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp tôi xây dựng được nhà cửa khang trang, đường sạch, ngõ đẹp hơn. Tôi còn tích cực góp phần cùng thôn chỉnh trang khu dân cư, tiến tới xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu”, anh Báu chia sẻ.

Anh Báu chăm chỉ lao động, sản xuất, là tấm gương cho tuổi trẻ học tập noi theo.

Anh Bùi Duy Hảo - Bí thư Đoàn xã Đức Giang cho biết: "Anh Nguyễn Doãn Báu là một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, luôn nhiệt tình với phong trào Đoàn và xây dựng NTM ở thôn, xã.

Anh đã góp phần không nhỏ trong thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Anh là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho tuổi trẻ học tập và noi theo".

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/anh-nong-dan-o-huyen-mien-nui-ha-tinh-say-me-tim-hieu-lich-su-dang-tien-phong-phat-trien-kinh-te/198649.htm