Anh Tốc của công việc...

Hơn 33 năm quân ngũ, dù ở cương vị công tác nào, Đại tá Mai Văn Tốc, Trưởng phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 cũng được cấp trên và đồng đội đánh giá là người tận tâm, xông xáo trong công việc, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt, anh luôn 'truyền lửa' cho cấp dưới, vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị và đồng chí, đồng đội...

Mọi việc đều nghĩ cho tập thể

Trong lần cùng đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Quân khu 2 đi kiểm tra Kho K28 thuộc Cục Kỹ thuật mới đây, tôi thấy dáng người mảnh khảnh, bước chân nhanh nhẹn của Đại tá Mai Văn Tốc đi xuống thẳng kho vũ khí của đơn vị, trực tiếp kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng, cất giữ vũ khí, sổ sách theo dõi, thống kê. Anh Tốc luôn có tác phong làm việc như thế-sâu sát, tỉ mỉ, cụ thể, việc gì cũng muốn tìm hiểu tường tận, nắm tận gốc rễ... Trưởng thành từ người lính thợ, Đại tá Mai Văn Tốc hiểu hơn ai hết, với các chiến sĩ canh kho, nếu không thực sự yêu nghề, gắn bó với công việc sẽ khó tránh khỏi nhàm chán, bởi đơn vị thường đóng quân cố định ở địa bàn rừng núi, hẻo lánh, xa khu dân cư; môi trường làm việc, tính chất nhiệm vụ thường trực hiểm nguy, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào... Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của anh em, anh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên thường xuyên rà soát môi trường làm việc; khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở các kho vũ khí, đạn dược; xưởng sản xuất, gia công cơ khí... để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp cho bộ đội.

Đại tá Mai Văn Tốc, Trưởng phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Quen biết và có nhiều dịp tiếp xúc với đồng chí Mai Văn Tốc từ khi anh còn mang quân hàm Trung tá, là Giám đốc Xưởng X78, Cục Kỹ thuật Quân khu 2, lần nào lên thăm đơn vị, tôi cũng thấy anh Tốc trong bộ quân phục loang lổ mồ hôi muối, khi thì theo sát người lính thợ trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), lúc lại trần mình cùng bộ đội trong Tổ mộc, Phân xưởng Xe máy; Phân xưởng Cơ khí vào những ngày sản xuất cao điểm. Có lúc, tôi chứng kiến anh xắn tay cùng cấp dưới củng cố, xây dựng cảnh quan doanh trại. Nước da sạm nắng, bàn tay chai sần, gân guốc của giám đốc xưởng chẳng khác nào người lính thợ. Còn nhớ có lần lên thăm Giám đốc Mai Văn Tốc vào mùa hè năm 2018, mới đầu giờ làm việc buổi sáng mà không khí trong Phân xưởng Vũ khí của đơn vị đã ngột ngạt, đặc quánh mùi hóa chất. Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Mai Văn Tốc, các nhân viên sửa chữa tập trung cao độ cho công việc, phối hợp nhịp nhàng, chính xác các thao tác tháo lắp, sửa chữa và nhuộm đen cho súng bộ binh. Dáng người mảnh khảnh của anh Tốc hòa lẫn với các nhân viên kỹ thuật. Mỗi mẻ súng ra lò khoác lên mình màu đen bóng khỏe khoắn, kéo theo những ánh mắt lấp lánh niềm vui của người lính thợ. “Mình vốn là thợ sửa chữa vũ khí, từng lăn lộn khắp các phân xưởng kho, trạm trên địa bàn Tây Bắc nên lúc nào cũng thấy ngứa nghề, không thể ngồi yên một chỗ. Hơn nữa cũng muốn “chia lửa” với bộ đội vào thời điểm công việc nhiều, khó khăn, vất vả”, anh Tốc trải lòng.

X78 là xưởng sửa chữa tổng hợp của Quân khu 2, có nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, bảo đảm công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn cho các đơn vị trong Quân khu. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn do hệ thống VKTBKT qua nhiều năm sử dụng ngày càng xuống cấp, thiếu đồng bộ; trong khi tay nghề của đội ngũ nhân viên kỹ thuật không đồng đều, mất cân đối, mà yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, địa bàn rộng, trải dài trên địa bàn 9 tỉnh Tây Bắc, địa hình phức tạp, giao thông đi lại hết sức khó khăn... Trước những thử thách đó, với bề dày kinh nghiệm và vốn kiến thức chuyên sâu về công tác kỹ thuật, anh Tốc trực tiếp chỉ đạo việc bồi dưỡng, rèn luyện tay nghề cho đội ngũ kỹ sư, nhân viên chuyên môn; bố trí, sắp xếp công việc cho bộ đội hợp lý, khoa học, phù hợp sở trường, thế mạnh của từng người và hiệu quả của hệ thống VKTBKT. Anh cũng tranh thủ tham khảo ý kiến, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà khoa học và các thế hệ đi trước để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời đề xuất gửi các tổ công tác đi tập huấn, học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn và các trường của Quân đội.

- Việc mình làm đáng kể gì đâu. Anh em cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp làm việc mới cần được viết báo nêu gương - Đại tá Mai Văn Tốc cười hiền, muốn từ chối khi tôi đặt vấn đề viết về anh.

- Nhưng chính sự cởi mở, chân thành, hết lòng vì nhiệm vụ, vì tập thể của anh đã trở thành mệnh lệnh không lời đối với bộ đội - Tôi gợi mở và cũng là thuyết phục Đại tá Mai Văn Tốc.

- Anh nói cũng đúng. Nhưng tất cả sự cố gắng của tôi cũng là vì tập thể, chỉ mong muốn đời sống của bộ đội không ngừng được cải thiện, đời sống vật chất cũng như tinh thần từng bước nâng lên - Đại tá Mai Văn Tốc bộc bạch.

Thực tế cho thấy, từ quan điểm tích cực này, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Mai Văn Tốc đều cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy quan tâm, chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đi đôi với việc thường xuyên đề xuất nhiều biện pháp sát đúng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, anh luôn sâu sát, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Quá trình công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, anh Tốc luôn giữ nếp sống giản dị, gần gũi, hòa mình vào đời sống tập thể, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Giai đoạn anh đảm nhiệm cương vị Giám đốc Xưởng X78 (2018-2021), đơn vị đều được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2022, Xưởng X78 được Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Cục Kỹ thuật Quân khu 2.

Đại tá Mai Văn Tốc, Trưởng phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Lữ đoàn Thông tin 604 (Quân khu 2).

“Truyền lửa” và hòa mình vào cuộc sống bộ đội

Trưởng thành từ người lính thợ, trải qua nhiều đơn vị và trên nhiều cương vị, kết hợp với vốn sống và kinh nghiệm công tác phong phú đã hình thành trong con người Mai Văn Tốc tác phong làm việc khoa học, bài bản, nghiêm túc, cùng niềm đam mê sáng tạo đến cháy bỏng. Đó cũng chính là lý do anh luôn thấu hiểu sự vất vả, nhọc nhằn của bộ đội kỹ thuật, để rồi thường xuyên “chia lửa” với cấp dưới khi khó khăn, hoạn nạn.

Nhắc đến Đại tá Mai Văn Tốc, Thiếu tá Đặng Quang Tâm, Trưởng ban Tham mưu, Xưởng X78 vẫn nhớ mãi những chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ, những chỉ bảo chân thành của anh trong quá trình công tác. Có thời điểm dù đã rất cố gắng nhưng công việc của đơn vị vẫn không kịp tiến độ theo kế hoạch. Trước tình hình đó, đồng chí Giám đốc Mai Văn Tốc không tỏ ra gay gắt, bi quan, cũng không truy trách nhiệm của cấp dưới mà bình tĩnh xem xét thực trạng, nguyên nhân, năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân để có hướng tháo gỡ, rút kinh nghiệm. Chính sự bình tĩnh, công tâm, xử lý công việc một cách hài hòa ấy đã tạo động lực, niềm tin cho cấp dưới. Để rồi những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nhanh chóng được khắc phục.

- Đành rằng kỷ luật Quân đội là kỷ luật thép. Mệnh lệnh của người chỉ huy khi đã ban ra, cấp dưới phải tuyệt đối chấp hành, nhưng cán bộ, chiến sĩ cũng là những con người cụ thể, cũng có những điểm mạnh, điểm yếu, trình độ, năng lực, hoàn cảnh khác nhau. Khi xảy ra những thiếu sót, người chỉ huy cần xem xét đánh giá một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, tránh nóng vội. Mình cho rằng, đối với người chỉ huy, để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết bản thân phải thực sự gương mẫu, chân thành, biết lắng nghe ý kiến tập thể; bất cứ nhiệm vụ gì khi triển khai cho cấp dưới đều phải thật cụ thể, rõ ràng, có kiểm tra, đôn đốc, động viên, hướng dẫn - Đại tá Mai Văn Tốc chia sẻ những lời gan ruột.

Không chỉ chủ động “chia lửa” với bộ đội trong công việc, Đại tá Mai Văn Tốc còn trực tiếp tham gia cùng cán bộ, nhân viên nghiên cứu khoa học, trở thành tác giả, đồng tác giả của hàng chục đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có giá trị. Không ít sáng kiến đang được ứng dụng hiệu quả vào công tác bảo đảm kỹ thuật mang đậm dấu ấn của anh. Riêng trong năm 2019, Xưởng X78 tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ Quốc phòng đoạt giải nhất; tham gia Hội thi xưởng sửa chữa tổng hợp cấp chiến dịch toàn quân đoạt giải nhì. Đặc biệt, anh đã cùng tập thể Phòng Quân khí bàn bạc, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu 2 tổ chức thành công Hội thi cán bộ quân khí giỏi cấp Quân khu; lựa chọn được đội tuyển với những cá nhân tiêu biểu tham gia Hội thi trưởng ban quân khí giỏi toàn quân năm 2023, đoạt giải nhất toàn đoàn. Từ năm 2020 đến 2022, Đại tá Mai Văn Tốc là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023, được thăng quân hàm Đại tá trước niên hạn.

Một trong những bí quyết dẫn tới thành công được Đại tá Mai Văn Tốc chiêm nghiệm, đó là thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của tập thể, phát huy tối đa tinh thần đồng đội, phối hợp, tương trợ, giúp đỡ nhau trong triển khai các nhiệm vụ, vừa tạo môi trường làm việc tích cực, vừa thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Mặc dù giành nhiều thành tích xuất sắc nhưng khi nói về bản thân, anh Tốc luôn khiêm tốn: “Đó là thành tích của tập thể, công sức, trí tuệ của anh em. Mình chỉ định hướng và tham gia cùng thôi”. Xâu chuỗi những thành tích và phẩm chất của Đại tá Mai Văn Tốc, quả đúng như đánh giá của cấp trên và đồng chí, đồng đội: Con người anh Tốc chân chất, gần gũi nhưng trong công việc thì luôn có “lửa”. Đó là ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết của người lính thợ, của người cán bộ quân khí.

“Cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật Quân khu 2 nhắc đến Đại tá Mai Văn Tốc với tình cảm trân trọng, cảm phục. Anh không chỉ là người lãnh đạo, chỉ huy năng động, quyết đoán, chuyên môn vững vàng mà còn là tấm gương điển hình về sự nỗ lực phấn đấu không ngừng” - Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 2, khẳng định.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/anh-toc-cua-cong-viec-746158