Anh trai khuyên em gái bỏ người yêu vì điều ngỡ là tuyệt vời

Cả anh trai và bạn bè đều nói người yêu tôi an phận lại hay xét nét, nhưng đáng ngại nhất là anh ấy có tính gia trưởng, ghen tuông vô lối dù tôi cố giải thích là vì anh quá yêu thôi.

Từ bé hai anh em tôi đã rất thân nhau. Anh trai luôn quan tâm, chăm sóc tôi từng ly từng tý như tình cảm của cả người cha. Nhà tôi đông anh em, bố mẹ làm nông nên nghèo lắm. Khi tôi thi đỗ đại học, một tay anh trai tôi chăm sóc, lo lắng chuyện ăn ở, chi phí học hành.

Mãi sau này đi làm tôi mới biết, anh chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa bằng bánh mì, mỳ tôm, những thứ rẻ nhất có thể, còn buổi tối thường nhịn đói đi làm thêm để dồn tiền cho tôi ăn học. Nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn về điều đó, cứ đúng ngày là anh đưa tiền vào ký túc để tôi chi tiêu và nộp học. Lần nào gặp tôi, anh cũng nói cần mua gì cứ mua, nói với anh chứ đừng tiết kiệm quá. Lúc đó tôi vô tư không biết anh khó khăn, vất vả đến vậy mà chỉ nghĩ anh đi làm rồi thì có tiền nuôi tôi.

Tôi luôn nghe lời anh trai, nhưng lần này tôi thấy khó khăn quá (ảnh minh họa)

Tôi luôn nghe lời anh trai, nhưng lần này tôi thấy khó khăn quá (ảnh minh họa)

Tôi ra trường, anh xin việc vào một công ty của người bạn có thu nhập ổn định. Anh vẫn chăm chút cho tôi như đứa em bé nhỏ ngày nào. Khi biết anh đã quá vất vả để lo cho em gái, tôi càng thương anh và tự hứa sẽ không bao giờ làm anh phải buồn. Tôi cố gắng làm việc và liên tục được thưởng vì có những đóng góp cho công ty. Anh mừng ra mặt, luôn tự hào về tôi.

Rồi tôi có người yêu. Anh là công chức người Hà Nội, hơi ít nói nhưng tôi thấy thương yêu và chăm lo cho tôi. Nhưng không hiểu sao. khi tôi dẫn người yêu đến chơi bạn bè thì họ đều nói tôi rồi sẽ khổ. Họ bảo người yêu tôi an phận lại hay xét nét để ý từng lời ăn tiếng nói của mọi người, nhưng đáng ngại nhất là anh ấy có tính gia trưởng, ghen tuông vô lối. Tôi cố giải thích việc anh ghen tôi nói chuyện với bạn trai học cùng đại học, hay đồng nghiệp cùng công ty là vì anh quá yêu thôi.

Sau vài lần gặp, anh trai tôi cũng có nhận xét giống bạn bè tôi và khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ vì là tương lai cả đời. Anh không cấm cản tôi, nhưng người đàn ông như người yêu tôi sẽ không đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi luôn nghe lời anh trai, nhưng lần này tôi thấy khó khăn quá./.

Tiên Nhiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/anh-trai-khuyen-em-gai-bo-nguoi-yeu-vi-dieu-ngo-la-tuyet-voi-post1024286.vov