'Anh trai yêu quái' - khóc, cười cùng Kiều Minh Tuấn

Phiên bản làm lại của 'Anh tôi vô số tội' đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhờ câu chuyện gần gũi và diễn xuất của Kiều Minh Tuấn.

Trailer bộ phim Anh trai yêu quái "Anh trai tuyệt vời nhất thế gian, anh trai thiện lành nhất thế gian", dự án remake từ siêu phẩm đình đám Hàn Quốc My Annoying Brother.

Thể loại: Hài hước, tâm lý
Đạo diễn: Vũ Ngọc Phượng
Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng
Zing.vn đánh giá: 7/10

Anh trai yêu quái là tác phẩm mới nhất của Vũ Ngọc Phượng - đạo diễn trẻ từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm tâm lý, tình cảm như 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy (2015) hay 100 ngày bên em (2018).

Trong phim, Hoàng Lâm (Isaac) là một vận động viên Judo tài năng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tại một trận thi đấu, anh bị đối thủ chơi xấu nên gặp chấn thương và mất đi thị lực vĩnh viễn. Tình trạng mù lòa khiến sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Lâm đột ngột chấm dứt, còn cuộc sống thường nhật rơi vào sự bế tắc.

Lúc này, Hoàng Phong (Kiều Minh Tuấn) - người anh trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Lâm - trở về sau nhiều năm lưu lạc, vào tù ra tội. Không còn người thân nào khác, gã đành phải trở thành người chăm sóc bất đắc dĩ cho cậu em mù lòa.

Sự khác biệt về cá tính, quan điểm sống, và cả những khúc mắc, hiểu lầm trong quá khứ dẫn đến hàng loạt tình tiết bất ngờ, không thể lường trước trong mối quan hệ giữa hai người anh em.

Phiên bản Việt Hóa chỉn chu, trọn vẹn cảm xúc

Trên thực tế, Anh trai yêu quái là phiên bản Việt hóa của bộ phim tâm lý, hài hước Hàn Quốc My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội) ra mắt hồi 2016. Với sự tham gia của các diễn viên Jo Jung Suk, Do Kyung Soo và Park Shin Hye, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực, cũng như thu hút hơn 3 triệu lượt người xem tại quê hương.

Về tổng thể, Anh trai yêu quái có cốt truyện trung thành với nguyên tác. Chuyện phim đơn giản, dễ theo dõi, với mô-típ mang tính đại chúng cao. Diễn biến tác phẩm còn khuôn mẫu, dễ đoán, nhưng vẫn đảm bảo tính hấp dẫn cho một bộ phim mang đề tài tình cảm gia đình.

Giống như nguyên tác Hàn Quốc, Anh trai yêu quái tập trung khai thác yếu tố tình thân với nhiều tình huống gần gũi.

Yếu tố tình thân được ưu tiên xây dựng, phát triển qua những khía cạnh gần gũi, dễ gây đồng cảm với khán giả. Bên cạnh đó, thông qua mỗi nhân vật trong phim, nhà sản xuất còn gửi gắm những lý tưởng ý nghĩa về cách sống, về tình người, cùng bài học về lòng vị tha, bao dung.

Các yếu tố cảm xúc được xây dựng và truyền tải tương đối đầy đủ theo đúng ý đồ nguyên tác. Khán giả có cơ hội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi hành trình trưởng thành của nhóm nhân vật, từ những mâu thuẫn ban đầu đến việc thỏa hiệp, thích nghi, để rồi cùng thấu hiểu và đồng điệu.

Những cải biên sáng giá đậm chất Việt

Điểm sáng không thể nhắc đến của Anh trai yêu quái là bộ phim đã cố gắng đem đến những cải biên mới mẻ, đắt giá cho phiên bản Việt hóa, qua đó tạo ra điểm nhấn khác biệt so với nguyên tác.

Đầu tiên phải kể đến nhân vật dì Tám của nữ nghệ sĩ Phi Phụng. Đây là sáng tạo hoàn toàn mới của bản Việt hóa, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhân vật, cũng như góp phần xây dựng hoàn cảnh quá khứ của mỗi người.

Anh trai yêu quái có nhiều điểm sáng tạo giá trị so với nguyên tác, điển hình là nhân vật của Phi Phụng.

Thông qua nhân vật dì Tám, bộ phim khắc họa hình tượng “bà tám” đặc trưng trong xã hội Việt Nam hiện đại một cách sinh động, chân thực và đậm chất Việt. Đó là các bà, các mẹ hàng xóm thường xuyên soi mói, ngồi lê đôi mách chuyện nhà người khác một cách vô căn cứ.

Chính nhờ có sự “quan tâm” và suy diễn thái quá của nhân vật đến cuộc sống của hai anh em Lâm - Phong, diễn biến bộ phim được thúc đẩy một cách tự nhiên, với nhiều tình huống bi hài thú vị.

Bản thân dì Tám còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hoàn cảnh quá khứ của đôi nhân vật chính - ngọn nguồn gây ra những hiểu lầm, xung đột giữa Lâm và Phong. Cũng nhờ vậy mà tác phẩm càng thêm gần gũi và có chiều sâu.

Bản thân nhân vật của Kiều Minh Tuấn cũng có những điểm cải tiến so với bản gốc.

Khác biệt trong cá tính và mục tiêu của nhân vật Hoàng Phong cũng là điểm nhấn đáng kể. Xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, người anh trai láu cá do Kiều Minh Tuấn thủ diễn sở hữu thói mê tiền một cách “kiên định”.

Anh tìm mọi cách để bòn rút tiền của em trai, luôn nhăm nhe đem bán căn nhà chất chứa nhiều kỷ niệm của gia đình nhằm kiếm chác cho bản thân. So với nhân vật nguyên bản do Jo Jung Suk thể hiện, Hoàng Phong đểu giả và cơ hội hơn. Nhờ đó, cá tính nhân vật trở nên rõ ràng hơn, dù đó là mặt tiêu cực.

Nhiều tiếng cười, hơi lạm dụng nước mắt

Hệ thống nhân vật trong phim đơn giản, với đất diễn được phân bổ hợp lý, cụ thể. Trong đó, Kiều Minh Tuấn thể hiện vai chính Hoàng Phong với vai trò và thời lượng vượt bậc, nên anh dễ dàng trở thành tâm điểm của bộ phim.

Từ đầu tới cuối tác phẩm, Kiều Minh Tuấn dẫn dắt cảm xúc người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nam diễn viên không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thể hiện trọn vẹn hình tượng nhân vật Hoàng Phong đa diện, sinh động.

Kiều Minh Tuấn như dẫn dắt toàn bộ tác phẩm và tỏ ra vượt trội so với các bạn diễn.

Isaac phần nào đó cho thấy sự tiến bộ về mặt diễn xuất, nhưng nhân vật của anh còn bị động, lép vế khi bị đặt bên cạnh Kiều Minh Tuấn linh hoạt, xảo ngôn. Nghệ sĩ Phi Phụng và nữ diễn viên trẻ Diệu Nhi hoàn thành tốt vai diễn của họ, với nét diễn tự nhiên phù hợp với nhân vật.

Phần kỹ thuật sản xuất của bộ phim được thực hiện tốt. Hình ảnh phim tươi sáng, rực rỡ dễ nhìn; còn bối cảnh phim không đa dạng, chủ yếu là cảnh nội, nhưng được đầu tư xây dựng chân thực, không gây cảm giác giả tạo, nhàm chán.

So với nguyên tác Hàn Quốc, Anh trai yêu quái tăng cường thêm tính hài hước, chủ yếu thông qua nét diễn lắm chiêu của Kiều Minh Tuấn, cũng như màn tung hứng giữa anh với các diễn viên khác. Mảng miếng hài hước của bộ phim tương đối tốt, với một số chi tiết đắt giá xuất phát từ sự hiểu lầm giữa các nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, không phải lúc nào sự hài hước trong phim cũng đem lại hiệu quả. Không ít lần các diễn viên phải gồng mình để diễn một cách cường điệu với mục đích gây cười, đặc biệt là ở nửa đầu phim.

Đến nửa cuối, Anh trai yêu quái lại vấp phải một vấn đề khác. Bộ phim có phần lạm dụng các cảnh khóc lóc, với mục đích câu kéo cảm xúc khán giả. Vẫn biết rằng loạt chi tiết đã có sẵn từ nguyên tác và đội ngũ sản xuất cần tôn trọng bản gốc, nhưng việc giữ nguyên, thậm chí bắt các nhân vật phải “mít ướt” hơn nữa, chưa chắc đã là điều hay.

Ở đoạn cuối, Anh trai yêu quái còn hơi lạm dụng nước mắt và lẽ ra có thể gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, chuyển biến tâm lý và mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim còn vội vã. Hoàng Phong ban đầu nhất mực tìm cách bán nhà bằng được, nhưng chỉ bằng vài câu nói gợi nhắc quá khứ đơn giản của em trai, gã nhanh chóng tu tỉnh, trở thành người anh tốt bụng một cách hơi gấp gáp.

Bản thân Hoàng Phong của Kiều Minh Tuấn cũng thiếu đi sự từng trải, quyết đoán của nhân vật do Jo Jung-suk thể hiện, dẫn đến tầm ảnh hưởng của anh lên người em trai chưa đủ mạnh mẽ, rõ rệt.

Nhìn chung, Anh trai yêu quái là một bộ phim tâm lý - hài hước được thực hiện chỉn chu, hấp dẫn, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Dù còn đó những mặt hạn chế, đây vẫn là một bộ phim làm lại chất lượng với nhiều cải biên đáng giá, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của khán giả.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Khánh Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-trai-yeu-quai-khoc-cuoi-cung-kieu-minh-tuan-post1019011.html