'Ánh trăng xanh thẳm': Múi bụng, và chỉ thế mà thôi!

Nếu câu chuyện tình rối ren của bốn chàng trai Đài Bắc trong 'Ánh trăng xanh thẳm' xây dựng nội dung tuyệt vời vào hai tập đầu, chắc hẳn bạn sẽ phải thất vọng khi theo dõi các tập tiếp theo của phim.

Cuối năm 2017, sau thời gian thở dài vì bị Cục Điện ảnh Trung Quốc siết chặt các phim thuộc chủ đề đam mỹ, cộng đồng hủ nữ vui mừng chào đón tác phẩm cùng thể loại của Đài Loan mang tên Ánh trăng xanh thẳm. Chỉ thông qua hai tập đầu tiên, với nội dung ổn và dàn “tiểu thịt tươi” đầy cơ bụng của phim, khán giả rất hy vọng bộ phim sẽ thổi một luồng gió mới vào không khí phim đam mỹ đang có phần yên ắng này.

Tuy nhiên, khi theo dõi những tập tiếp theo của tác phẩm, người xem chỉ thấy Ánh trăng xanh thẳm đang trượt dài trên những thất bại trong việc xây dựng cốt truyện và tình tiết, cũng như khả năng diễn xuất của dàn diễn viên.

“Ánh trăng xanh thẳm” đang dần xuất hiện những khuyết điểm trong mặt nội dung và hậu kỳ

“Ánh trăng xanh thẳm” đang dần xuất hiện những khuyết điểm trong mặt nội dung và hậu kỳ

Về nội dung, câu chuyện về mối tình tay tư của bốn chàng trai Đài Loan ở hai tập đầu tiên được xây dựng một cách đơn giản và dễ hiểu. Ngôn Phi (Vương Đình Vân) và chàng trai trẻ đam mê vẽ Tô Hải Thanh (Trần Ngạn Danh) lần đầu quen biết nhau trong một lần Ngôn Phi được Hải Thanh cứu vì bị chuột rút trong khi bơi. Cũng chính trong lần đầu gặp gỡ đó, ấn tượng về nhau khiến cả hai nhớ mãi không quên, đến nỗi dù Ngôn Phi đang yêu đương cùng Jimmy (Lâm Bách Duệ), anh chẳng thể quên được nụ hôn nồng nhiệt của hai người.

Sau đó, do điện thoại bị hư khi rơi xuống nước, Hải Thanh mất số liên lạc của Ngôn Phi, dù vậy cậu chàng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh, đi hỏi rất nhiều nơi liên quan. Bên cạnh đó, đam mê vẽ vời của cậu cuối cùng cũng được bố mình chấp thuận, nhưng phải tự chi trả tiền học phí. Cậu lúc đó cũng được Trần Phẩm Quân (Hoàng Đình Hiên) theo đuổi. Vì cảm động trước sự quan tâm của Phẩm Quân mà mối quan hệ của cả hai đã trở thành người yêu.

Cặp đôi Ngôn Phi - Jimmy có dấu hiệu rạn nứt kể từ sau lần đầu gặp Hải Thanh

Chỉ trong vòng những tập đầu tiên, đã có rất nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của bốn chàng trai. Với Hải Thanh, có lẽ đau thương nhất là chuyện người ông đãng trí của cậu qua đời, bố rời nhà đi để vơi bớt nỗi đau. Chỉ còn mình cậu với căn nhà trống trải, cậu trở nên lôi thôi, không thiết dọn dẹp, đến nỗi còn cáu gắt với người bạn thân nhất của mình. Chỉ đến khi Phẩm Quân đến nhà mắng cậu, dùng sự quan tâm chu đáo của mình để thay đổi suy nghĩ của cậu. Cũng chính lúc này, lời tỏ tình chính thức “Anh yêu em” của anh cũng đã vượt dậy tinh thần của Hải Thanh. Trong khi đó, cặp đôi Ngôn Phi - Jimmy lại xảy ra nhiều mâu thuẫn vì không hòa hợp trong lối sống và sự ép buộc comeout của Jimmy với người yêu.

Trong khi đó, Phẩm Quân - Hải Thanh lại đang có một mối tình ngọt ngào

Chỉ trong mấy tập ngắn ngủi, nội dung và tình tiết của bốn con người đều được đạo diễn gom lại và kể lướt qua. Những tập sau này cũng lộ nhiều khuyết điểm hơn hẳn trong việc xây dựng tính cách nhân vật cũng như cốt truyện. Biến cố của bốn con người xảy ra đồng thời, dường như chỉ có một mối liên hệ duy nhất, chính là em gái của Phẩm Quân, luôn khiến khán giả cảm thấy không đủ. Nội dung phim không có sự liền mạch rõ ràng, lộ rõ sự yếu kém trong khâu hậu kỳ cắt ghép, hay phải chăng sự khiếm khuyết đó đã có ngay từ trong nội dung?

Cả bốn con người trong những tập tiếp theo dường như chẳng có một sự liên quan gì đến nhau dù trước đó trong hai tập đầu, Hải Thanh dốc lòng đi tìm con người “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” và Ngôn Phi vẫn luôn nhớ về sự nhiệt huyết của tuổi trẻ toát ra từ Hải Thanh. Nếu nói Hải Thanh do gặp biến cố quá lớn là ông mất, vậy Ngôn Phi thì sao? Lẽ nào anh chàng không cảm thấy phát ngán với những cuộc tranh cãi nảy lửa với người yêu dù trước đó đã nếm được hương vị tươi mát của tuổi trẻ?

Ngoài ra, sự không rạch ròi rõ ràng trong tình cảm của nhân vật Hải Thanh cũng là một phần khiến tác phẩm bị nhận không ít lời phê bình từ phía khán giả. Dù đang trong một mối quan hệ yêu đương vô cùng ngọt ngào với Phẩm Quân, thế nhưng khi gặp lại người xa lạ quen thuộc Ngôn Phi, cậu chàng Hải Thanh vẫn không hề chối từ nụ hôn của anh và thậm chí, cả hai đã có một đêm vô cùng nóng bỏng. Đây là một câu chuyện về mối tình của hai cặp đôi nam nam khác nhau, hay là câu chuyện ngoại tình của đôi “gian phu dâm phu” giữa thanh thiên bạch nhật? Có thể nói, bởi tính cách này của Hải Thanh mà chỉ với những tập sau này, sự cuốn hút của tác phẩm chỉ còn là những màn hôn nhau đầy mãn nhãn của dàn diễn viên mà thôi.

Có người yêu hết cả rồi, nhưng vẫn làm được trò ngoại tình với nhau.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của cả bốn nam thần cũng là một dấu hỏi to đùng đối với hầu hết người xem phim. Trong khi Hoàng Đình Hiên sắm tròn vai của một ôn nhu công, chăm sóc người yêu hết mực, thì Trần Ngạn Danh dường như có phần hụt hơi khi phải trở thành một chàng trai ít nói. Vương Đình Vân lại thể hiện khá ổn một lạnh lùng công và Lâm Bách Duệ lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, đúng chuẩn một người yêu nóng bỏng.

Đánh giá khả năng diễn xuất cao nhất trong phim tính cho đến thời điểm hiện tại là Lâm Bách Duệ và Hoàng Đình Hiên khi thể hiện rất tốt hai nhân vật Phẩm Quân ấm áp và Jimmy quyến rũ. Đây cũng là hai người bị “ăn hành và cắm sừng” của phim, khi người yêu cứ liên tục ngoại tình trong tư tưởng và thực tế. Đây cũng chính là lí do vì sao khi Ngạn Danh và Đình Vân đứng chung cảnh quay với hai người trên, khán giả sẽ thấy được sự đuối của họ khi phải chạy theo lối diễn xuất của đối phương. Đây cũng là một điểm trừ đáng kể của Ánh trăng xanh thẳm sau sự yếu kém về khâu hậu kỳ, cắt ghép một cách ẩu tả. Ngoài ra, lối viết tập trung “khoe thân” của biên kịch phần nào kích thích sự tò mò của người xem, nhưng đấy cũng là “con dao hai lưỡi” nếu cảnh quay đó quá nhiều và có phần lạm dụng. Việc sa đà vào cảnh quay hot và không chú trọng vào nội dung đã khiến cho tác phẩm nhận được nhiều lời chê bai hơn là khen ngợi như hai tập đầu lên sóng.

Đứng chung một khung hình, người xem sẽ nhận ra ai đang đuối trong diễn xuất ngay!

“Quả thật, “mãn nhãn” thì có, nhưng cứ lấn cấn phần nội dung thế nào đấy!”

Nhìn chung, bỏ qua nội dung không mấy rành mạch, Ánh trăng xanh thẳm vẫn là tác phẩm đáng xem, dùng để giải trí vào cuối năm nay khi thị trường phim đam mỹ đang yên ắng. Dù tạo nhiều hi vọng cho khán giả sau hai tập đầu, nhưng có lẽ họ cần phải hạ thấp sự đánh giá của mình dành cho tác phẩm nếu không muốn bị thất vọng một lần nữa khi càng về sau, tình tiết của phim được biên kịch viết theo lối “khoe cơ bụng sáu múi thần thánh”, gia tăng các cảnh quay hot và không nhận ra những sai lầm của mình trong lúc tạo dựng tính logic cho cả phim.

Liệu rằng ở những tập tiếp theo, bộ phim và dàn diễn viên có cải thiện hơn không? Hãy cùng chờ xem.

Lạc Lạc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/anh-trang-xanh-tham-mui-bung-va-chi-ma-thoi-1899549.html