Anthony Martial: Trí khôn của ta đây!

Xin được mượn phát biểu của tiền vệ Juan Mata cách đây vài ngày: “Những màn trình diễn của Anthony Martial là không thể tin được”. Ở trận thắng Stoke City rạng sáng thứ 4, thần đồng bóng đá Pháp đã không khiến cho người đồng đội cũng như tất cả những người yêu mến mình phải thất vọng.

Tiền đạo Anthony Martial gần như là người duy nhất mang lại cảm hứng cho người hâm mộ Manchester United từ đầu mùa giải cho tới nay. Có nhiều lý do để giải thích cho điều này. Đầu tiên là bởi anh mới bước sang tuổi 20 vào đầu tháng 12 vừa qua, giống như một đứa trẻ và được mọi người hết mực yêu thương. Tiếp đó phải kể tới phong cách thi đấu mềm mại, đẹp mắt hao hao tiền bối đồng hương Thierry Henry (có người lại thấy giống Nicolas Anelka). Rồi cả tính cách nhẹ nhàng, lành như bụt dễ tạo được thiện cảm.

Martial ngày một hoàn thiện khả năng tại M.U

Nhưng không chỉ có hình dáng bên ngoài, thực sự Martial đã chứng tỏ được rất rất nhiều từ khi tới sân Old Trafford. Sau khi ban lãnh đạo M.U cùng HLV Louis van Gaal duyệt chi số tiền lên tới 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu) để chiêu mộ Martial, họ nhận phải những ánh mắt nghi ngờ về tính đúng đắn của thương vụ được thực hiện vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015. Nhưng đến thời điểm này dư luận hầu hết đều phải gật gù nói với nhau rằng: đắt xắt ra miếng.

Bỏ lại đằng sau áp lực tới từ mức giá kỷ lục cho một cầu thủ trẻ, Martial tỏa sáng ngay sau khi khoác lên mình chiếc áo số 9 của M.U. 4 bàn sau 4 trận đầu tiên bao gồm pha solo ngoạn mục trước kình địch Liverpool ngày ra mắt như một con dấu kiểm duyệt đóng lên món hàng nóng trị giá 36 triệu bảng. Martial là tương lai của M.U, điều đó chắc chắn. Nhưng hiện tại cũng vậy bởi không phải ai khác mà chính thần đồng của bóng đá Pháp được xem là người chơi hay nhất trên hàng công Quỷ đỏ nói riêng và toàn đội nói chung.

Đúng ra tài năng của cựu cầu thủ Monaco còn có thể phát huy được hơn nữa nếu không bị Van Gaal kéo từ trung phong xuống đá tiền vệ trái. Ở đó, anh ban đầu tỏ ra lúng túng, thiếu kinh nghiệm và những pha xử lý có phần đơn giản. Ngay cả khi đó, người ta vẫn trách Van Gaal nhiều hơn bởi cách dùng người lạ lùng, thiếu hiệu quả. Sao trẻ Martial biết điều này và chính anh đã gỡ rối giúp người thầy bằng sự tiến bộ vượt bậc.

Anh nhiều lần trở thành cứu tinh của Van Gaal

Hóa ra ẩn đằng sau bộ mặt có phần không cảm xúc đó lại là một bản lĩnh vượt khó cùng trí không minh cực lớn. Chắc chắn Martial hay bất cứ cầu thủ nào khác đều muốn chơi vị trí sở trường của mình song khi được HLV yêu cầu anh vẫn sẵn sàng đáp ứng. Anh ngày một lắt léo, biến hóa hơn khi dạt trái để không chỉ dứt điểm sắc bén như trước mà còn đều đặn kiến tạo để các đồng đội lập công. Chính Juan Mata, người đã được đàn em dọn cỗ trong bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 trước Derby County tại cúp FA cuối tuần qua (trước đó Martial cũng chuyền bóng để Rooney ghi bàn) đã phải dùng từ “không thể tin được” để nói về những gì Martial đã làm được tại M.U kể từ đầu mùa 2015/16.

Sau khi trực tiếp tham gia vào 2 bàn thắng trước Derby, Martial tiếp tục lặp lại điều đó ở trận đấu M.U vs 3-0 Stoke. Chỉ cần một nhịp chỉnh bóng, tuyển thủ Pháp đã tung ra cú cứa lòng thần sầu khiến thủ môn được mệnh danh là “Người nhện” mới của nước Anh Jack Butland phải đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới ở phút 23. Pha bóng thể hiện được những tố chất nổi trội nhất của Martial: nhạy cảm vị trí cùng kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Tới phút 53, lại là cầu thủ 20 tuổi căng ngang loại bỏ hàng phòng ngự Stoke để Wayne Rooney đệm bóng vào lưới trống. Đó đã là pha kiến tạo thành bàn thứ 3 của Martial bên cạnh 6 bàn thắng tại Premier League từ đầu mùa (trên mọi đấu trường lần lượt và 5 và 9).

Nhưng không chỉ có vậy, chiến thắng trước Stoke còn nói lên sự thăng tiến vượt bậc của Martial ở những kỹ năng khác. Đầu tiên, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh đạt tới con số 91%, đáng mơ ước với một tiền đạo. Nhưng đó không phải là những đường chuyền qua lại mà mang tính gợi mở nhiều hơn khi 6 trong số đó đã tạo ra cơ hội ghi bàn cho các vệ tinh xung quanh. Ngoài ra, khả năng đi bóng của Martial cũng đã cải thiện đáng kể khi 3 trong số 4 pha qua người của anh trước hàng thủ Stoke là thành công.

Martial mới tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng trước Stoke

Tất cả đã nói lên được một sự thông minh hiếm có từ một cầu thủ mới 20 tuổi là xứng đáng được gọi là thần đồng. Khả năng sáng tạo, đi bóng là những yếu tố cần thiết nhất của một cầu thủ chạy cánh và khi mà Martial đã hoàn thiện được cả hai trong một thời gian ngắn không thể tin được, anh xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Van Gaal giờ đã có thể xoa tay mãn nguyện với quyết định của mình, những Rooney hay Mata đều vui mừng khi có Martial chơi bên cạnh và không thể thiếu sự lạc quan của các CĐV khi họ nhìn ra hình bóng của một biểu tượng mới.

Với trí tuệ hơn người của mình, Martial dự kiến sẽ còn hoàn thiện để vươn tới những tầm cao thế giới. Một ngày nào đó nếu như tài năng trẻ này giành Quả bóng Vàng FIFA, có lẽ M.U cũng sẽ không tiếc chi thêm 10 triệu Euro phụ phí như hợp đồng đã ký với Monaco đầu mùa này. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, hiện tại các CĐV Quỷ đỏ đang mong mỏi Martial sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này để giúp đội bóng vào top 4 Premier League chung cuộc (sau vòng 24 hiện kém Tottenham 5 điểm).

Thông số trận đấu Man Utd 3-0 Stoke

Xem lại Video bóng đá tổng hợp trận M.U 3-0 Stoke City (Vòng 24 Premier League 2015/2016):

Mạnh Hùng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/anthony-martial-tri-khon-cua-ta-day-172-127475.html