Áo 2-1 Đức: Thủ tệ, nhà ĐKVĐ thế giới thua nhục trước World Cup 2018

Bất chấp mở tỷ số trước trong trận đấu trên sân của đối thủ ưa thích, Mannschaft vẫn phải nhận thất bại do sự yếu kém của hàng thủ, khiến siêu thủ môn Manuel Neuer trong lần tái xuất cũng chẳng thể làm gì hơn.

Trái với dự đoán, HLV Joachim Loew không tung ra sân đội hình quá mạnh trong trận giao hữu trên đất Áo chuẩn bị cho VCK World Cup 2018. Ở vị trí trấn giữ khung gỗ, thủ môn Manuel Neuer có mặt bởi cần những trận đấu thực tế như thế này nhằm tìm lại cảm giác bóng. Đây là trận đấu đầu tiên của người thủ môn đội trưởng này tính từ tháng 9/2017.

Tại hàng thủ, sự vắng mặt đã được thông báo từ trước của cặp trung vệ số 1 Hummels vs Boateng đã mở ra cơ hội cho hai dự bị Rudiger vs Sule thể hiện mình. Bên cánh phải là sự hiện diện của Kimmich, người đã độc chiếm vị trí này ở ĐTQG kể từ VCK Euro 2016 còn cánh trái do Jonas Hector, cầu thủ cũng khá được Loew ưu ái nhưng mùa vừa qua, bị chấn thương hành hạ.

Ở tuyến giữa Gundogan được xếp thay Kroos trong vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh Khedira, làm bệ đỡ cho hàng tấn công gồm nhạc trưởng Ozil dày dạn kinh nghiệm cùng hai gương mặt chạy cánh đều sinh năm 1996: một Leroy Sane bùng nổ ở Man City mùa vừa rồi và một Brandt vẫn đều đều thăng tiến ở Leverkusen. Gương mặt chơi cao nhất trên hàng công là Nils Petersen, tiền đạo đã 29 tuổi nhưng chưa một lần khoác áo Mannschaft trước đó. Petersen là tiền đạo số 1 Freiburg mấy năm qua và mùa vừa rồi, có 19 bàn cho đội bóng trên mọi mặt trận.

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa quá năng hạt) ảnh hưởng đến mặt sân nên thời điểm diễn ra trận đấu như dự kiến (23h00 theo giờ Việt Nam) đã liên tục bị lùi lại từ 45 phút, 75 phút rồi đến 100 phút. Cuối cùng, trận đấu vẫn được diễn ra vào lúc 0h40 ngày 3/6 (tức là chậm hơn 100 phút so với dự kiến ban đầu) theo giờ Việt Nam.

Bất chấp vươn lên dẫn trước từ khá sớm, Đức đã phải nhận thất bại

Dù phải làm khách nhưng với sự vượt trội trên mọi phương diện, nhà ĐKVĐ thế giới vẫn thừa tự tin để chủ động gây sức ép sau tiếng còi khai cuộc. Và rồi chỉ sau 11 phút thi đấu, Đức đã vươn lên dẫn trước. Thủ môn Siebenhandl phát bóng lên, không khác gì đường kiến tạo cho Mesut Ozil và ngôi sao khoác áo Arsenal khống chế bóng gọn gàng trước khi lạnh lùng tung ra cú sút bằng lòng trong chân trái, đưa bóng vào góc lưới.

Có bàn thắng sớm, Đức càng thêm hưng phấn để hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà. Tuy vậy, đúng chất một trận giao hữu, Đức tấn công khá "hữu nghị" chứ không dồn dập, qua đó giúp đội chủ nhà thi đấu khá thoải mái. Bên việc tổ chức phòng ngự chặt để không bị thua thêm, Áo cũng ra sức tấn công mỗi khi có bóng, góp phần tạo ra thế trận sôi nổi nhưng không quá hấp dẫn.

Phút 31, Peter Zulj sau vài động tác giả đã vung chân trái sút căng song thủ môn hàng đầu thế giới, Manuel Neuer dễ dàng bắt gọn. Vài phút sau, Grillitsch - tiền vệ đang khoác áo CLB Hoffenheim tại giải VĐQG Đức - thực hiện cú dứt điểm ở góc hẹp do không còn lựa chọn nào khác và lần này, Neuer đã phải vất vả hơn trong màn cản phá.

Phút 39, Brandt băng xuống đúng lúc đón quả căng ngang của đồng đội từ cánh trái để tung ra cú dứt điểm chìm mà nếu một hậu vệ Áo không ngăn chặn, chưa biết chừng mành lưới đội chủ nhà sẽ phải rung lên lần thứ 2. Ngay sau đó, Leroy Sane có cơ hội trổ tài sút phạt từ khá xa và bóng bay cao hơn xà ngang.

Chủ nhà Áo chơi tuyệt hay trong hiệp 2 và xứng đáng có chiến thắng

Trước khi hiệp 1 khép lại, Kimmich mắc sai sót mở ra cơ hội cho đội chủ nhà nhưng may là Neuer vẫn không mấy khó khăn đổ người ôm gọn trái bóng. Dù đội nhà có chiến thắng 1-0 trong hiệp đầu nhưng bên ngoài đường pitch, HLV Loew liên tục tỏ dấu hiệu không hài lòng. Thực tế, "Cỗ xe tăng" cũng thể hiện không được tốt ở cả công lẫn thủ.

Sau giờ nghỉ giải lao, tuyển Áo quyết định tăng tốc hòng kiếm bằng được bàn gỡ hòa. Phút 51, David Alba - cầu thủ chẳng xa lạ gì nhiều tuyển thủ Đức bởi anh đang khoác áo Bayern Munich - tung ra cú sút hiểm từ cự ly gần 25m và bóng bay sạt xà ngang. Tuy nhiên không lâu sau đó chính cầu thủ nổi tiếng nhất Áo hiện nay đã thực hiện quả phạt góc cho đồng đội Hinteregger bắt volley trái phá từ góc hẹp, khiến Neuer chỉ biết phản xạ lấy lệ vì kể cả có chạm được vào bong thì anh cũng khó lòng đẩy được do lực quá mạnh.

Bàn gỡ hòa đã mang đến sự hưng phấn cao độ cho tuyển Áo và các cầu thủ chủ nhà liên tục uy hiếp cầu môn, gây ra không ít vất vả cho hàng thủ Đức cùng thần gác đền Neuer. Phút 64, Đức có cơ hội thoát khỏi những phút gian khó khi được hưởng quả sút phạt tương đối thuận lợi nhưng Ozil chỉ có thể nhắm trúng hàng rào chắn mà thôi.

Phút 67, không ít CĐV Đức đã phải thót tim khi Peter Zulj thoải mái vung chân trái bắn phá và bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Hàng thủ nhà ĐKVĐ thế giới gần như chẳng có bất cứ động thái gì trong tình huống này. Và rồi, khoảng hai phút sau, người Áo đã được tưởng thưởng xứng đáng cho những gì thể hiện từ đầu hiệp 2. Bóng được nhồi sâu vào khu vực 16m50 và Lainer băng xuống kịp để nhả bóng ra phía sau từ sát đường biên ngang cho Schopf (cũng đang chơi bóng tại Đức cho Schalke) lao vào dứt điểm nhanh, hạ gục Neuer. Hàng phòng ngự tuyển Đức tiếp tục chơi cực dở ở bàn thua này.

Manuel Neuer trong lần tái xuất sau chấn thương dài hạn đã thi đấu tốt nhưng mình anh không thể gánh nổi hàng thủ yếu kém

Sau khi bị thủng lưới, HLV Joachim Loew đã phải tính đến việc điều chỉnh hàng công để lật ngược thế cờ. Lần lượt Julian Draxler, cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Confederations Cup 2017, tiền đạo Timo Werner và đặc biệt là Marco Reus, ngôi sao không có duyên với các giải đấu lớn ở cấp độ ĐTQG, được đưa vào sân tuy nhiên chẳng thay đổi được gì. Đột biến chẳng xuất hiện. Thậm chí cho đến cuối trận, Mannschaft không có lấy nổi một pha bóng nào ra trò.

Trong khi đó, Áo vẫn thi đấu như lên đồng. Không chỉ dễ dàng bảo vệ thành quả mà họ còn tiếp tục tạo ra được cơ hội ăn bàn, chỉ là không thể lần thứ 3 tận dụng thành công. Dù sao chiến thắng 2-1 trước những nhà ĐKVĐ thế giới cũng là quá đủ để người Áo mở hội. Vậy là, Áo đã chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng khi gặp Đức. Thất bại này thật sự mang đến cho HLV Joachim Loew nhiều mối lo khi mà VCK World Cup 2018 đã cận kề. Đức sở hữu đội hình chất lượng, lại có độ gắn kết cao song nếu cứ đá dưới sức như thế này thì việc bảo vệ ngôi vương gần như là chuyện không tưởng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Áo (3-4-3):
Jorg Siebenhandl; Sebastian Prodl, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger; Stefan Lainer, Peter Zulj, Julian Baumgartlinger, David Alaba; Florian Grillitsch (Ilsanker 79'), Alessandro Schopf (Bauer 76'), Marko Arnautovic (Burgstaller 84').
Đức (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Niklas Sule, Jonas Hector; Sami Khedira, Ilkay Gundogan (Goretzka 56'); Julian Brandt (Werner 67'), Mesut Ozil (Draxler 76'), Leroy Sane (Marco Reus 67'); Nils Petersen (Mario Gomez 76').

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-ao-vs-duc-23h00-ngay-26-giao-huu-quoc-te-372-187594.html