Ảo giác sau khi dùng ma túy đá và những hậu quả đau lòng

Nghĩ bạn là 'ma', nam ca sĩ nhét tỏi vào miệng cô gái cho đến chết hay dùng dao đâm chết con gái 2 tuổi rồi truy sát vợ vào ngày 8/3... Đó là những hậu quả đau lòng mà ma túy đá gây nên.

Hiện nay, ma túy đá (ma túy tổng hợp) không chỉ tràn vào các vũ trường, quán bar ở các thành phố lớn mà nó còn lan rộng về các miền quê, trở thành những mối đe dọa ngầm. Loại chất độc này phá hủy cơ thể, hệ thống thần kinh; là chất xúc tác dẫn đến việc chính những con người lương thiện, hiền lành thường ngày trở nên dữ dằn, máu lạnh, gây ra những vụ án đau lòng.

Thời gian gần đây, tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện "ngáo đá" trên toàn quốc ngày một tăng. Các đối tượng này chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 18 - 40.

Nhiều vụ án đau lòng, liên quan đến ma túy đá xảy ra trong thời gian qua đã thực sự khiến dư luận bàng hoàng trước tác hại vô cùng đáng sợ của nó.

Mới hôm qua thôi, vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Lương Văn Hùng (SN 1990), trú bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hung hăng dùng dao sát hại con gái 2 tuổi rồi truy sát vợ là chị Mong Mẹ Minh (SN 1986) khiến nạn nhân bị trọng thương.

Đối tượng Hùng sau khi gây án đã đóng cửa, cố thủ trong nhà rồi tự chém mình để tự sát. Được lực lượng chức năng kêu gọi, vận động, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Hùng mới mở cửa ra ngoài.

Đối tượng Lương Văn Hùng.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm gây án, đối tượng có dấu hiệu "ngáo đá" nên dẫn đến vụ án mạng thương tâm.

Ngày 7/3, tại thị trấn Lộc Bình (Lạng Sơn), đối tượng Nguyễn Duy Thanh (SN 1985), trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, bị ảo giác.

Trong tình trạng mất kiểm soát hành vi, đối tượng Thanh đã cầm dao sang nhà hàng xóm đập phá tài sản. Khi bố đẻ của Thanh sang can ngăn con thì đã bị tên này dùng gậy đánh bị trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Duy Thanh thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, khi sử dụng thường bị ảo giác, đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Tại CQĐT, Thanh không thể nhớ nổi hành vi đã gây ra với chính người thân của mình.

Trước đó, ngày 5/3, vụ cô gái trẻ tử vong xảy ra sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người khác, do bị nhét hơn 30 nhánh tỏi vào mồm, tại quận Ba Đình, Hà Nội khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do ảo giác về ma túy đá. Theo đó, nghĩ chị Trần M.H. (20 tuổi) bị "ma nhập", Cường đã ghì cổ, nhét tỏi liên tục vào miệng chị H. khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Nam ca sĩ Châu Việt Cường

Hay vào ngày 27/2, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên tên Q., trú ở huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) dù không có bệnh tật gì cũng nằng nặc yêu cầu bác sĩ tháo đốt tay.

Khi yêu cầu trên không được các bác sĩ đáp ứng, đối tượng đã mua dao quay trở lại bệnh viện đe dọa. Vụ việc đã được ngăn chặn do bệnh viện đã kịp thời thông báo cho cơ quan công an.

Ma túy đá đã, đang hủy hoại, ăn mòn dần những con người u mê, để lại những nỗi đau thương không đáng có ở những gia đình.

Thảm án xảy ra vào ngày mùng 3 Tết (18/2) khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) cũng là một ví dụ thương tâm.

Hoàng Văn Huỳnh (19 tuổi), trú tại địa phương, đối tượng gây ra vụ án trên là một kẻ nghiện ngập ma túy, có hoàn cảnh gia đình rất éo le.

Rạng sáng 18/2, sau khi đi chơi về, Hoàng Văn Huỳnh đã vào phòng chị dâu mình thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị chị chống cự và bỏ chạy. Trong cơn "ngáo đá", Huỳnh đã dùng dao gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Khi ông nội của Huỳnh là Huỳnh Văn Lý (74 tuổi) chạy ra can ngăn thì bị đối tượng chém tử vong. Không dừng lại ở đó, tên này còn liên tiếp gây án, làm 1 cháu nhỏ, con của nạn nhân tử vong, 1 cháu bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng đã tự kết liễu đời mình.

Tại Quảng Ninh cũng từng xảy ra vụ thảm án gây chấn động vào năm 2016 bởi ma túy đá.

Sự việc được phát hiện vào sáng sớm 24/9/2016 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Thủ phạm được xác định là Doãn Trung Dũng, trú tại địa phương.

Theo lời khai ban đầu, tối 23/9/2016, Dũng đã đến nhà bà Nguyễn Thị H. (Dũng là cháu rể nạn nhân) với ý định xin tiền sử dụng ma túy, khi đó có nạn nhân và 3 người cháu nhỏ ở nhà.

Xin tiền không được, Dũng xin ở ngủ nhờ qua đêm và bà H. đồng ý. Đến nửa đêm, chờ mọi người ngủ say, Dũng mang ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê, nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong cơn ảo giác, Dũng lần lượt ra tay sát hại 3 người cháu và bà H.

Cũng vì "ngáo đá", người sử dụng trở nên vô ý thức, từ đó dẫn đến những hành động gây sát thương cho chính bản thân như cầm dao đâm vào bụng, cứa dao vào cổ, trèo lên cột điện cao thế hàng chục mét...

Một số sử dụng vì cho rằng ma túy tổng hợp đem lại cảm giác hưng phấn mạnh mẽ, gây khoái cảm, phấn khích, tinh thần mẫn tiệp; không còn cảm giác đói. Lúc đầu, họ sử dụng với mục đích tăng sự tỉnh táo, chống mệt mỏi... nhưng sau đó thì trở thành lạm dụng và bị nghiện.

Các vụ ngáo đá liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy hậu quả khốc liệt, tác hại của loại ma túy cực độc này. Đây được coi là loại chất độc thần kinh. Khi người sử dụng đưa vào cơ thể, ma túy đá sẽ tác động vào thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn, tự tin, hạnh phúc, yêu đời nhưng cũng tạo ra thói hung hãn, liều mạng, do mất kiểm soát hành vi.

Một nghiên cứu của Viện Chiến lược và Khoa học Công an cho thấy: Nguy hiểm nhất là chứng hoang tưởng ảo giác (thường gọi là trạng thái ngáo đá). Rơi vào trạng thái ngáo đá, con người không còn là chính mình, một người hiền lành, nhút nhát cũng có thể trở nên cực kỳ hung hăng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bình thường họ không bao giờ dám làm như phóng xe điên cuồng trên đường phố, tự rạch, cào, tự cắn xé cơ thể, quan hệ tình dục tập thể... sẵn sàng tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho cả những người thân trong gia đình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ao-giac-sau-khi-dung-ma-tuy-da-va-nhung-hau-qua-dau-long--229160.htm